Khi các bác sĩ nói với bà lão 90 tuổi Norma Jean Beauerschmidt rằng bà bị ung thư giai đoạn cuối, bà đã phải đối mặt với hai lựa chọn: trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm và hóa trị để chữa trị bệnh tật, hay có thể sử dụng thời gian còn lại để sống một cuộc sống trọn vẹn mà bà mong muốn.
Chồng bà Norma cũng mất vì căn bệnh ung thư cách đó không lâu, và bà không thể chịu nổi suy nghĩ sống ở nhà mà không có ông. Vì vậy, bà lão ở Michigan này đã chọn hành trình du lịch thay vì điều trị, bà nói với các bác sĩ: “Tôi sẽ lên đường”.
Theo Elite Daily
(Ảnh: Facebook Driving Miss Norma)
Hoàng Vũ
Xem thêm:
Sau phiên đấu thầu vàng bất thành, NHNN tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng…
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết rằng quốc gia này sẽ đi đầu…
Iran đã công bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân…
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng nước này cần đánh thắng Nga trên…
Số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm phải nhập viện sau khi ăn bánh mì…
Đầu tháng Năm, ông Tập Cận Bình sẽ thăm châu Âu, nhằm tận dụng cơ…