Đời Sống

Cậu bé 11 tuổi gây quỹ trả nợ tiền ăn trưa cho các bạn ở trường

Daken Kramer cho rằng nếu không được ăn trưa đầy đủ thì các bạn sẽ khó chịu đựng được cả ngày. Cậu đã lên mạng xã hội kêu gọi quyên góp để trả nợ tiền ăn trưa cho các bạn.

Tuy chỉ mới học lớp năm nhưng cậu bé Daken Kramer (đến từ Blue Springs, Missouri) đã có thể thực hiện một điều khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Mới đây, cậu học sinh 11 tuổi đã nộp một tấm séc trị giá hơn 7.300 USD để chi trả cho toàn bộ khoản nợ tiền ăn trưa của các bạn tại Trường Tiểu học Thomas Ultican.

“Trẻ em cần được ăn uống đầy đủ. Cháu không nghĩ các bạn có thể chịu đựng cả ngày nếu không được ăn trưa ở trường”, Daken nói.

Daken bắt đầu kế hoạch kêu gọi quyên góp thông qua một video trên trang mạng xã hội của mẹ mình. Ban đầu, cậu chỉ hướng tới những người cậu quen biết và các doanh nghiệp địa phương nhưng không ngờ người dân ở các bang khác như Texas, Florida, New Jersey cũng sẵn sàng đóng góp vào dự án. Sự hào phóng của họ đã giúp cậu thu được số tiền lớn hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Mẹ của cậu bé, Vanessa Kramer, cho biết mục tiêu ban đầu của Daken là 3.500 USD. Sau khi trả đủ số tiền nợ ăn trưa, khoản tiền thừa đã được trao cho một trường trung học trong khu vực.

Theo Live Strong, một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của con người bởi vì nó giúp “tái tạo năng lượng cho cơ thể và tăng lượng đường trong máu khi khả năng tập trung bị suy giảm”.

Đối với các em học sinh không ăn sáng và ăn chiều thì bữa trưa sẽ là bữa ăn duy nhất cho đến khi chúng về nhà. Nếu không được ăn trưa thì chúng sẽ không có đủ năng lượng để học tập, vận động suốt cả ngày.

Trong lễ tốt nghiệp lớp 5, Daken đã được trao tặng giải thưởng Daken Kramer Legacy Award. Cậu bé vô cùng bất ngờ bởi cậu chỉ muốn giúp đỡ các bạn đang gặp hoàn cảnh khó khăn chứ không hề mưu cầu được nhận lại gì cả.

Giáo viên của Daken, cô Kristi Haley, phát biểu trong ngày tốt nghiệp: “Sự tử tế của em đã mang tới niềm vui cho hàng chục học sinh trên toàn học khu. Chúng tôi không nói đến số tiền mà em huy động được, mặc dù điều đó cũng thật phi thường. Chúng tôi muốn cảm ơn em vì trái tim nhân hậu, sự quyết tâm, sự cảm đảm của em trong việc giúp đỡ mọi người. Tất cả những điều đó đã truyền cảm hứng cho chúng tôi”.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Thủ tướng Orban của Hungary tới Kyiv họp bàn với Tổng thống Zelensky

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Kyiv vào thứ Ba (2/7) để họp với…

3 phút ago

Úc: Hàng trăm phụ huynh ủng hộ phong trào ngăn trẻ em sử dụng điện thoại thông minh

Một chiến dịch mới khuyến khích phụ huynh ngăn chặn con cái họ tiếp cận…

35 phút ago

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ Mỹ có con gái lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 18

Trong môi trường giáo dục có tính cạnh tranh cao hiện nay, kinh nghiệm nuôi…

3 giờ ago

Tay vợt trẻ Trung Quốc đột tử trên sân đấu, đồn đoán về vắc-xin lại nổi lên

Tay vợt đơn người Trung Quốc bất ngờ ngã xuống đất và co giật dữ…

3 giờ ago

Ninh Bình cần chi ít nhất 6,5 tỷ đồng/tháng cho tổ an ninh trật tự cơ sở

Với gần 1.700 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, tổng…

5 giờ ago

Ngân hàng Thế giới: Nga trở thành quốc gia có “thu nhập cao”

Bảng xếp hạng thu nhập quốc dân hàng năm của Ngân hàng Thế giới (World…

6 giờ ago