Cuộc sống của cô bé không biết đói, không đau, không cần ngủ

Olivia Farnsworth là một cô bé 12 tuổi người Anh, sinh ra ở Huddersfield. Nhìn bề ngoài, Olivia chỉ như bao cô bé cùng tuổi khác, nhưng thực ra cô bé có “năng lực siêu phàm”: không bao giờ cảm thấy đau đớn, đói hoặc mệt mỏi.

Gia đình và bác sĩ nhận ra Olivia có biểu hiện kỳ lạ khi em lên 5 tuổi. Một lần, Olivia bị ngã làm răng vập vào môi dưới. Vết thương rất lớn, bác sĩ yêu cầu phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Thế nhưng trong suốt quá trình này, Olivia không hề tỏ ra đau đớn. Sự bình tĩnh kỳ lạ của cô bé khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bác sĩ đã đoán rằng cô bé đang mắc một hội chứng nào đó. Bà Nikki Trepak, mẹ Olivia, kể rằng con gái bà không biết buồn ngủ, cũng không kêu đói bao giờ. Olivia cũng có ít cảm xúc hơn so với những bạn cùng lứa khác.

Sau khi nghiên cứu kỹ, bác sĩ chuyên khoa cho biết Olivia mắc chứng rối loạn nhiễm sắc thể hiếm gặp có liên quan đến nhiễm sắc thể số 6 và tình trạng của cô bé là duy nhất trên thế giới. Cô bé không thể nhận thức được sự nguy hiểm, cũng không cảm nhận được đau đớn, đói hay mệt mỏi.

Năm 2016 khi Olivia 7 tuổi, cô bé đã gặp phải một tai nạn nữa. Olivia bị một chiếc ô tô đâm và kéo lê gần 30 mét trên đường. Khi chiếc xe dừng lại, cô bé nhẹ nhàng đứng dậy rồi quay lại chỗ mẹ mình. Vụ tai nạn làm Olivia bối rối nhưng không sợ, cô bé không hề rơi nước mắt. Người mẹ cho biết, có một vết lốp xe ở ngực cô bé. Ngay lúc đó có thể Olivia đã bị chấn thương bên trong nhưng cô bé không cảm nhận được

Mặc dù con gái không bao giờ kêu đói nhưng bà Nikki Trepak vẫn duy trì thói quen ăn đều đặn cho Olivia. Cô bé được ăn đúng bữa và nạp đủ lượng calo cần thiết. Ban đêm Olivia phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được. Hội chứng đặc biệt khiến Olivia trở thành “người siêu năng lực” nhưng cũng là con dao hai lưỡi có thể giết chết cô. Olivia có thể không cảm thấy đau nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn đang hứng chịu những nỗi đau đó. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, Olivia sẽ gặp phải nhiều tai nạn nguy hiểm hơn. Hàng tuần, cô bé đều được cha mẹ đưa đi khám sức khỏe để kiểm tra xem có bị chấn thương nội tạng hay bệnh tật gì không.

Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, cha mẹ Olivia nuôi dạy cô bé như những đứa trẻ khác. Cô bé được đến trường học tập, chơi game, chơi thể thao bình thường. Tuy là một học sinh thông minh, ngoan ngoãn nhưng Olivia lại khó kiểm soát cảm xúc khi tức giận. Khi bị bạn bè trêu chọc quá đáng, cô sẽ trả đũa chúng hoặc tự đập đầu vào tường.

Cha mẹ của Olivia đã nhờ một số nhà tâm lý học và bác sĩ tìm cách xử lý căn bệnh của con gái, nhưng họ không thể làm gì được. Các bác sĩ chuyên môn không biết cách đối phó với căn bệnh kỳ lạ của Olivia vì đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử. Chính vì thế, gia đình Olivia đã mở một trang huy động vốn cộng đồng để giúp họ tiếp tục tài trợ cho nghiên cứu. Nhóm hỗ trợ rối loạn nhiễm sắc thể Unique đang giúp đỡ bà Nikki rất nhiều.

Mong rằng Olivia khi biết mình được gia đình và cộng động quan tâm như vậy sẽ luôn luôn lạc quan vui sống.

Thủy Trúc

Theo Amazopedia, Mysteriesrunsolved

Xem thêm:

Mời xem video:

Thủy Trúc

Published by
Thủy Trúc

Recent Posts

Giá vàng SJC có thiết lập mặt bằng mới sau phiên đấu thầu?

Sau mỗi phiên đấu thầu thành công, giá vàng SJC lại tăng phi mã. Kết…

4 giờ ago

Ông Tygart: Olympic Paris sẽ thành thảm họa nếu bỏ qua gian lận doping của Trung Quốc

Ông Tygart cảnh báo rằng Olympic Paris có thể trở thành một thảm họa nếu…

11 giờ ago

Hà Nội dự kiến mở rộng gấp đôi đường Láng

Đường Láng sẽ được mở rộng từ khoảng 21 m cả hai chiều hiện nay…

12 giờ ago

Người đàn ông bị bắt và buộc tội vì cho du khách TQ mượn thẻ thành viên Costco

Gần đây, một người Mỹ gốc Hoa khai đã cho một du khách Trung Quốc…

12 giờ ago

“Cơn ác mộng lại đến” – Công dân Mỹ nói về việc cha bị bắt cóc phi pháp tại TQ

Cô Hàn, một công dân Hoa Kỳ, đã từng sống trong “ác mộng” suốt 13…

13 giờ ago

Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ dạy

Tục ngữ có câu: "Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ đường."…

13 giờ ago