Không ai có thể tin một cô bé 2 tuổi lại tự mình đi bộ vào rừng. Sự biến mất đột ngột của cô bé khiến cả gia đình hoảng hốt nhưng thật may mắn là câu chuyện đã có một kết thúc vui vẻ.
Bé Thea Chase (đến từ Faithorn, Michigan) mới 2 tuổi nhưng đã tự mình thực hiện một chuyến du ngoạn dài gần 5 km.
Ngày hôm đó, Thea không đi giày dép nên người chú đã khuyên cô bé nên chơi ở trong nhà. Mẹ của Thea – bà Brooke Chase – cảm thấy không yên tâm nên đã ra sân kiểm tra xem con gái đang làm gì. Ngay khi nhận ra Thea đã biến mất, cả gia đình lập tức trở nên hoảng loạn. Họ tìm kiếm cô bé trong 20 phút rồi gọi điện cho cảnh sát để được giúp đỡ.
“Chúng tôi luôn ưu tiên những trường hợp như vậy”, Trung úy Giannunzio cho biết.
Cảnh sát bang Michigan đã huy động máy bay không người lái, đội tìm kiếm cứu nạn và các đơn vị chó nghiệp vụ để hỗ trợ gia đình Chase. Các thành viên trong cộng đồng cũng lập thành các nhóm nhỏ để tìm kiếm ở các khu vực rừng rậm xung quanh nhà họ.
Sau 4 tiếng, một người tham gia tìm kiếm bằng xe địa hình thông báo rằng anh ta đã nhìn thấy chú chó Buddy của gia đình Chase. Nhờ tiếng sủa nhiệt tình của nó mà mọi người đã nhanh chóng tìm thấy Thea đang ngủ trên mặt đất. Cô bé đi chân trần, đầu tựa lên mình một chú chó to lớn.
Hóa ra, Thea Chase đã dẫn theo hai chú chó của gia đình rồi thẳng tiến vào trong rừng sâu.
Thật may mắn, tình trạng sức khỏe của Thea hoàn toàn ổn định. Cảnh sát liền đưa cô bé về đoàn tụ với gia đình.
“Con chào mẹ!”
Tiếng chào vui vẻ của Thea hồn nhiên ngay lập tức khiến cả gia đình Chase thở phào nhẹ nhõm.
Trẻ em cần được trang bị nhiều kỹ năng để vui chơi an toàn, đồng…
Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber hôm thứ Hai (20/5) đã được Lãnh…
Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường…
Thứ Hai (20/5), trong bài phát biểu nhậm chức của mình, tân Tổng thống Đài…
Thời xa xưa, con người xem hôn nhân là một nghi thức thiêng liêng, vợ…
Pháp đã tiến hành một “chiến dịch lớn” tại vùng lãnh thổ New Caledonia ở…