Gặp gia đình gấu-hổ-sư tử thân thiết suốt 15 năm qua

Vào năm 2001, ba con vật gồm gấu đen, sư tử châu Phi và hổ Bengal cùng lúc được cứu ra khỏi “hang cọp” – chiếc lồng sắt của một tổ chức buôn thuốc phiện. Trong 15 năm kể từ đó, chúng luôn ở bên cạnh nhau vô cùng thân thiết và trở thành ba anh em “BLT” nổi tiếng.

Hình ảnh ba anh em “BLT” (viết tắt của Bear-Lion-Tiger, “Gấu-Sư tử-Hổ”)

Ba anh em “BLT” vô cùng thân thiết với nhau.

Vào năm 2001, trong một cuộc điều tra căn cứ của bọn buôn thuốc phiện, cảnh sát Atlanta đã phát hiện thấy 3 con thú này trong lồng sắt ở tầng hầm.

Khi về đến trung tâm nuôi dưỡng động vật Noah’s Art ở bang Georgia, phần đầu mũi của sư tử Leo gần như không còn da, vết thương này là do liên tục đẩy chiếc lồng sắt để cố thoát ra.

Khi ở cùng nhau, ba con vật không hề đánh nhau mà cùng khám phá môi trường xung quanh.

Chúng tắm cùng nhau…

và rất thích chơi bóng cùng nhau…

Khi lớn lên chúng vẫn thích chơi bóng cùng nhau.

Chơi mệt rồi thì cùng nằm xuống nghỉ ngơi.

Hôm sau thức dậy, chúng lại tiếp tục sống một ngày tươi đẹp.

Các nhân viên ở trung tâm nuôi dưỡng cho biết, trong 15 năm qua, ba anh em này chưa từng đánh nhau, chỉ là rất thích giả vờ để dọa nhau.

Tình cảm của hổ Leo và gấu đen Baloo rất tốt, chúng rất thích dựa vào nhau. Chúng cũng cực kỳ thích cùng ăn món thơm mà các nhân viên cho ăn.

Leo cũng là anh em thân thiết của hổ Shere Khan, theo lời du khách, con sư tử dịu dàng hơn, còn con hổ thì thích đùa giỡn. Cả 3 anh em đều chơi thân với nhau.

Ba anh em thân thiết với người nuôi dưỡng. Shere Khan là một chú hổ rất thích làm nũng.

Sư tử Leo “mở lòng” với người chăm sóc, rất thân thiết.

Làm sai cũng phải bị dạy dỗ.

Ngày 16/8 năm ngoái, sư tử Leo vì trong gan có quá nhiều khối u không thể phẫu thuật được nên đã qua đời. Trong thời gian bị bệnh, lồng của Leo ở ngay bên cạnh gấu đen Baloo và hổ Shere Khan nên chúng có thể ở bên Leo bất cứ lúc nào.

Leo cũng có không gian riêng, không bị du khách làm phiền.

Trung tâm cho biết động vật rất nhạy cảm và tình cảm của 3 anh em gấu hổ sư tử luôn rất tốt trong suốt 15 năm qua, cho nên trước khi Leo có biểu hiện bỏ ăn, gấu đen Baloo và hổ Shere Khan có thể biết rằng người anh em sư tử của chúng không khỏe.

Sau khi Leo ra đi, “người hâm mộ” BLT không ngừng gửi câu hỏi trên trang Facebook của trung tâm.

Trung tâm cũng an ủi mọi rằng người hai anh em còn lại vẫn “cực kỳ khỏe mạnh”, đến nay hình ảnh ấm áp của chúng luôn được chia sẻ. Hai anh em “BT” vẫn không ngừng khiến mọi người từ khắp nơi cảm thấy ấm lòng.

(Ảnh: Noah’s Ark Animal Sanctuary: home of the BLT)
Ngọc Trúc

Xem thêm:

Ngọc Trúc

Published by
Ngọc Trúc

Recent Posts

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu uranium Nga

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu uranium dùng làm nhiên…

28 phút ago

Nhật Bản: Gần 9 triệu ngôi nhà đang bị bỏ trống

Số lượng nhà bị bỏ trống ở Nhật Bản tăng lên gần 9 triệu sau…

34 phút ago

Vua Charles III tái xuất sau thời gian điều trị ung thư

Vua Charles III nói với các bệnh nhân ung thư rằng ông thấy khỏe, khi…

46 phút ago

20.000 người Ukraine vượt biên trốn nhập ngũ, 30 người chết

Ukraine tuyên bố kể từ khi nổ ra cuộc chiến, khoảng 30 người Ukraine đã…

4 giờ ago

Bí quyết giúp xây dựng mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn

Trong cuộc sống hàng ngày không thể tránh khỏi việc chúng ta tiếp xúc với…

7 giờ ago

Một phụ nữ đâm 2 người bị thương tại trụ sở công an

Dùng ma túy gây ảo giác, cô gái 30 tuổi từng phải đi chữa trị…

8 giờ ago