Người dân chung tay xây dựng vườn tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng Las Vegas

Sau vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ xảy ra ở Las Vegas vào ngày 1/10 khiến 58 người chết và hơn 500 người khác bị thương, các doanh nghiệp và tình nguyện viên đã tụ lại họp với nhau để xây dựng một khu vườn  tưởng niệm chỉ trong vòng 3 ngày.

Vào 8:30 sáng thứ 5 ngày 5/10, một số sinh viên của trường UNLV (University of Nevada, ở Las Vegas) đã tụ lại với nhau ở một góc của Casino Center và đường Chaleston (quận Arts), dùng cuốc chim và xẻng để đào hố trồng hoa thủy tiên vàng.

Mới thứ 4 hôm trước, khu đất này vẫn còn là một mảnh đất khô cằn. Đến hôm thứ 6, nó đã trở thành một vườn tưởng niệm cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas.

Khởi xướng cho việc xây dựng khu vườn tưởng niệm này là Perez và Pleggenkuhle – những người chủ sở hữu của Stonerose Landscapes ở Las Vegas. Họ đã tiếp cận các quan chức của thành phố để xin phép tạo ra một khu vườn. Cuối cùng, họ được cấp cho một mảnh đất rộng nửa mẫu Anh (khoảng 0,405 hecta) để thực hiện điều đó.

Đầu tiên, Pleggenkuhle tới gặp Mark Hamelmann, phó chủ tịch một công ty thiết kế khung cảnh trong thành phố để bàn bạc về việc xây dựng khu vườn. “Anh ấy nói chúng tôi cần phải làm xong vào thứ 6”, Hamelmann cho biết, “Tôi nói được thôi”.

Hai người đàn ông bắt đầu gọi điện thoại đi các nơi. “Tất cả những gì chúng tôi cần cuối cùng cũng được cung cấp”, Pleggenkuhle nói.

“Moon Valley quyên góp cây. Star Nursey tặng các cây bụi nhỏ. S R Trucking đóng góp 14 xe tải đất”, anh Hamelmann cho biết, “Sunworld đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng”.

Vào ngày 5/10, gần 400 tình nguyện viên đã đóng góp thời gian và tài nguyên của mình để chung tay xây dựng khu vườn tưởng niệm này.

John Pacheco, một nghệ sĩ có studio ở ngay phía sau khu vườn đã mua 25 cốc cà phê đem đến cho các tình nguyện viên.

Một cựu sinh viên của trường UNLV cố gắng cả tuần để tìm điểm hiến máu nhưng không tìm được, đã có cơ hội đóng góp công sức để xây dựng khu vườn này. “Đứng trước bi kịch như thế này chúng ta phải làm gì đó cho cộng đồng”.

Shane O’Brien, một thành viên trong tổ chức sinh viên Sigma Alpha Epsilon đã miêu tả những cảm xúc đan xen của mình trong khi giúp đỡ xây dựng khu vườn: “Tôi cảm thấy tự hào khi các anh em trong nhóm có thể giúp đỡ xây dựng công viên – nhưng thật đáng buồn cho các nạn nhân”.

Perez ngậm ngùi nói: “Chúng tôi đang trồng 58 cái cây, mỗi cái cây cho một nạn nhân”, “Mang mỗi cái cây cảm thấy giống như khiêng một cỗ quan tài vậy” .

Vào thứ 6 ngày 6/10, thị trưởng Carolyn Goodman và những người đóng góp công sức đã cắt băng khánh thành cho khu vườn.

Khi hoàn thành, khu vườn có một đường đi, một khu vực có chỗ ngồi và một bức tường tưởng niệm. Ở trung tâm của khu vườn là một “Cây Sự Sống” – cây sồi được quyên tặng bởi hai nhà biểu diễn đường phố là Siegfried Fischbacher và Roy Horn.

“Khu vườn này là nơi mà mọi người đến để tạo nên những điều tốt đẹp, những điều tốt đẹp ấy tạo ra bởi cộng đồng và cho cộng đồng”, Pleggenkuhle chia sẻ. “Mọi người đã quyên góp vật liệu và thời gian để xây dựng khu vườn. Điều quan trọng không phải là kết quả mà là quá trình”.

Theo reviewjournal.com
Thành Đô

Xem thêm:

Thành Đô

Published by
Thành Đô

Recent Posts

Dân biểu Taylor Greene muốn phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ được cho là đang…

36 phút ago

10 quy tắc an toàn khi chạm vào phích cắm điện bạn cần biết

Chúng ta tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm điện hàng ngày nên việc…

2 giờ ago

Đấu thầu vàng thất bại lần 3; vàng SJC lập kỷ lục 85,8 triệu đồng/lượng

Sau khi thông báo hủy phiên đấu thầu vàng sáng 3/5, giá vàng miếng SJC…

2 giờ ago

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

3 giờ ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

4 giờ ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

5 giờ ago