TQ: Yêu qua mạng, chàng trai bị lừa nhẫn đính hôn hơn 200 triệu đồng

Chàng trai họ Trương được một phen nhớ đời sau khi biết người yêu qua ứng dụng hẹn hò với chiếc nhẫn đính hôn với giá trị 53.000 tệ, thực chất là một người đàn ông.

(Ảnh minh họa: imtmphoto/ Shutterstock)

Anh Trương, 33 tuổi làm việc tại công ty chứng khoán tại TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Trước áp lực từ gia đình, anh làm quen với một cô gái tên Tô Yến vào tháng 10 năm ngoái thông qua một ứng dụng hẹn hò. Cặp đôi nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp nhưng không biết vì lý do gì mà họ chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Cuối tháng 1/2021, bạn gái gợi ý về việc muốn tiến tới hôn nhân và gửi cho anh các mẫu nhẫn đính hôn trên một trang web bán đồ trang sức. Những chiếc nhẫn kim cương hồng tiền làm cho người có thu nhập trung bình như anh Trương cảm thấy đắn đo.

Thấy anh lưỡng lự, Tô Yến nhắn: “Em biết anh không có nhiều tiền, nhưng chỉ muốn anh làm việc này để chứng minh anh thật lòng với em”. Kết quả là anh Trương đã gật đầu hẹn cô đi mua nhẫn.

Tô Yến khéo léo lựa chọn một cửa hàng xa nơi anh Trương đang sinh sống vào đúng thời điểm anh Trương bận để anh cho phép cô đi một mình.

Tô Yến thông báo rằng đã chọn một chiếc nhẫn kim cương có giá 27.800 tệ và yêu cầu anh Trương chuyển tiền vào tài khoản của cửa hàng nhân viên.

Anh Trương đã làm đúng hướng dẫn nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay hôm sau, Tô Yến liên lạc lại với anh Trương và nói rằng cô không hài lòng với chiếc nhẫn vì thấy nó quá nhỏ. Đồng thời mong rằng anh có thể bù đắp lại bằng một chiếc mới. Để làm hài lòng “vợ tương lai”, anh Trương đành ép bụng một lần nữa chuyển 26.000 tệ cho nhân viên giao dịch để đổi một chiếc nhẫn đẹp hơn.

Và cũng chính từ đây, vị hôn phu đang mong đợi một lễ cưới mất hoàn toàn liên lạc với “vợ sắp cưới” vào ngày hôm sau. Sau khi thử mọi cách không thành công, anh mới nhận ra đây là một trò lừa đảo và báo cảnh sát. Đối tượng này đã lừa anh Trương tổng cộng 53.800 tệ (hơn 200 triệu đồng).

May mắn cho anh là cảnh sát được tìm thấy Tô Yến – nhưng đó không phải là một cô gái, mà thực sự là một chàng trai họ Giang năm nay 24 tuổi. Giang sử dựng ảnh nữ đăng trên tài khoản của mình khiến đối phương dễ dàng hẹn hò.

Tô Yến thực tế cũng không tới cửa hàng trang sức nào cả, chỉ đơn giản là ngồi tại nhà liên lạc với anh Trương và thủ hết hai vai, vừa là Tô Yến, vừa nhân viên giao dịch tại cửa hàng trang sức. Anh Trương cho biết, mặc dù đã lấy lại được tiền nhưng anh vẫn còn rất sốc và có thể sẽ sử dụng một phương thức khác để tìm kiếm bạn đời.

Hoài Anh, theo huanqiu

Xem thêm: 

Hoài Anh

Published by
Hoài Anh

Recent Posts

Gen Z không hạnh phúc bằng các thế hệ trước, lý do là đây

Thật khó để chúng ta định nghĩa hạnh phúc nhưng một bộ phận Gen Z…

1 giờ ago

Miền Bắc sắp đón nắng nóng sau hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống

Khoảng giữa tháng 5 (ngày 15/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể…

2 giờ ago

Chuyện người Hoa ‘chào đón’ mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ công du nước ngoài

Mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ đi thăm nước nào sẽ chứng kiến đông đảo người…

2 giờ ago

Việt Nam lên tiếng về kênh đào Phù Nam Techo

Việt Nam mong Campuchia tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước trong…

2 giờ ago

Tỷ phú Warren Buffett trả lời về các khoản đầu tư vào Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc

Tỷ phú Warren Buffett cho biết, mục tiêu đầu tư chính của Berkshire sẽ vẫn…

2 giờ ago

Ngày ông Tập đến Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng tổ chức biểu tình ở Paris

Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tổ chức 2 cuộc biểu tình…

3 giờ ago