Thế Giới

Giới chức Papua New Guinea ước tính hơn 2.000 người bị chôn sống trong vụ lở đất

Trung tâm Thảm họa Quốc gia Papua New Guinea hôm thứ Hai (27/5) nói rằng hơn 2.000 người đã bị chôn sống trong vụ lở đất nghiêm trọng vào thứ Sáu tuần trước (24/5).

Quang cảnh khu vực bị lở đất tại làng Mulitaka, Tỉnh Enga, Papua New Guinea hôm 26 tháng 5 năm 2024. (Nguồn ảnh: STR/AFP via Getty Images)

Theo Reuters, Trung tâm Thảm họa Quốc gia Papua New Guinea trong bức thư gửi Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm Chủ Nhật (26/5) và công bố hôm thứ Hai (27/5) đã sửa tăng số nạn nhân bị chôn vùi trong trận động đất hôm 24/5 lên hơn 2.000 người. Cơ quan này cũng nói rằng trận lở đất đã tàn phá trên diện rộng các tòa nhà và vườn tược của người dân.

Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc hôm Chủ Nhật (26/5), ước tính số người tử vong trong trận động đất hôm 24/5 tại Papua New Guinea là hơn 670 người.

Theo bức thư Trung tâm Thảm họa Quốc gia Papua New Guinea gửi LHQ, “tình hình vẫn chưa ổn định khi các vụ lở đất nhỏ vẫn tiếp tục xảy ra, đặt ra nguy hiểm tiếp diễn cho cả các đội cứu nạn và những người có thể còn sống sót sau vụ lở đất”.

Giám đốc tổ chức phi chính phủ CARE tại Papua New Guinea, ông Justine McMahon nói với đài truyền hình ABC của Úc hôm 27/5 rằng, khoảng 4.000 người đang sống gần khu vực bị ảnh hưởng lở đất.

Tuy nhiên, hiện tại rất khó để ước tính chính xác dân số địa phương khi mà lần thống kê dân số gần nhất của Papua New Guinea đã là từ năm 2000 và nhiều người sống tại các ngôi làng miền núi hẻo lánh thường không được ghi nhận trong các số liều điều tra dân số.

Địa chất không ổn định, vị trí xa xôi và chiến tranh bộ lạc cũng đang gây rất nhiều khó khăn cho nỗ lực tìm kiếm cứu nạn.

Các đội cứu hộ khẩn cấp do các sĩ quan quân đội Papua New Guinea chỉ huy đã tới hiện trường, nhưng chiếc máy xúc đầu tiên chỉ vừa mới tới được khu vực thảm họa vào cuối ngày Chủ Nhật (26/5), theo một quan chức LHQ.

Một đoạn video được người dân làng và các đội truyền thông địa phương đăng trên mạng xã hội cho thấy mọi người đang cố gắng di chuyển các khối đất đá bằng xẻng, xà beng và thậm chí cả bằng tay không để tìm kiếm người sống sót đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

LHQ nói rằng hiện mới chỉ tìm thấy 6 thi thể nạn nhân và con số tử vong có thể thay đổi khi nỗ lực tìm kiếm tiếp tục trong nhiều ngày tới.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Trường quốc tế AISVN bị đình chỉ hoạt động 12 tháng kể từ ngày 1/7

Trường quốc tế AISVN vẫn chưa báo cáo thể hiện đảm bảo điều kiện hoạt…

3 phút ago

Chiến dịch Biden: Phán quyết của Tối cao Pháp viện không thay đổi được thực tế

Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích cựu Tổng…

5 phút ago

Thủ tướng Orban của Hungary tới Kyiv họp bàn với Tổng thống Zelensky

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Kyiv vào thứ Ba (2/7) để họp với…

30 phút ago

Úc: Hàng trăm phụ huynh ủng hộ phong trào ngăn trẻ em sử dụng điện thoại thông minh

Một chiến dịch mới khuyến khích phụ huynh ngăn chặn con cái họ tiếp cận…

1 giờ ago

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ Mỹ có con gái lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 18

Trong môi trường giáo dục có tính cạnh tranh cao hiện nay, kinh nghiệm nuôi…

4 giờ ago

Tay vợt trẻ Trung Quốc đột tử trên sân đấu, đồn đoán về vắc-xin lại nổi lên

Tay vợt đơn người Trung Quốc bất ngờ ngã xuống đất và co giật dữ…

4 giờ ago