Thế Giới

Bộ Ngoại giao Mỹ mời học viên Pháp Luân Công tham dự họp báo

Vào ngày 26/6/2024, bà Trương Ngọc Hoa (Zhang Yuhua), là một học viên Pháp Luân Công đến từ Nam Kinh, Trung Quốc, hiện sống ở Hoa Kỳ, đã được mời tham dự cuộc họp báo về “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế” năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Vào ngày 26/6, Đại sứ Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế Rashad Hussain đã nói chuyện với bà Trương Ngọc Hoa (phải), một học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại, sau cuộc họp báo ngày hôm đó. (Ảnh được cung cấp bởi các học viên Pháp Luân Công)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác của chúng tôi để thúc đẩy tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ để yêu cầu trả tự do cho những người bị cầm tù vì niềm tin tôn giáo của họ. Chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực vào việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Đây thực sự là điều cơ bản nhất để bảo vệ cuộc sống con người.…”

Vào ngày 26/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Đại sứ Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế Rashad Hussain đã tổ chức một cuộc họp báo về Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh chụp màn hình video của Bộ Ngoại giao Mỹ)

Đại sứ Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế Rashad Hussain cho biết tại một cuộc họp báo được tổ chức ngày hôm đó rằng, “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp các Phật tử Tây Tạng, Cơ đốc giáo và các học viên Pháp Luân Công trong nhiều thập kỷ. Năm nay là 25 năm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công.”

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Hussain đặc biệt đề cập đến bà Trương Ngọc Hoa, một học viên Pháp Luân Công đã đến buổi họp báo. Ông nói: “Tham gia cùng chúng tôi hôm nay có bà Trương Ngọc Hoa. Bà là một người dũng cảm, đã bị kết án nhiều lần và bị tra tấn vì kiên trì đức tin của mình. Bà Trương đang khẩn thiết tìm cách đoàn tụ với chồng mình vẫn đang ở Trung Quốc (bị hạn chế rời khỏi xuất cảnh). Chúng tôi thấy rằng ĐCSTQ đang đàn áp xuyên quốc gia. Có báo báo rằng ĐCSTQ đang đàn áp người Hồi giáo, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, những người tập Pháp Luân Công và nhiều người khác nữa.”

Sau cuộc họp báo, Ngoại trưởng Blinken đã nói chuyện với đại diện của nhiều nhóm tín ngưỡng khác nhau, trong đó có bà Trương Ngọc Hoa.

Bà Trương Ngọc Hoa nói với tờ Epoch Times rằng sau khi bà giới thiệu bản thân với Ngoại trưởng Blinken, “Ông ấy (Blinken) ngay lập tức nói: Tôi hiểu câu chuyện của bà.” Ông Blinken bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với trải nghiệm bị đàn áp của bà và chồng bà.

Bà Trương Ngọc Hoa là tiến sĩ, giáo sư khoa tiếng Nga của Trường Ngoại ngữ Đại học Sư phạm Nam Kinh, giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh thạc sĩ, chủ nhiệm khoa, nguyên đại biểu Nhân đại Nam Kinh khóa 12.

Bản thân bà Trương Ngọc Hoa đã bị bắt nhiều lần vì tập Pháp Luân Công và bị giam tổng cộng hơn 7 năm. Bà bị tra tấn nhiều lần, bị cấm ngủ, lần lâu nhất là khoảng 50 ngày và bị cưỡng bức tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc nhiều lần, khiến toàn thân bị co giật và đau nhức cơ dữ dội, nhịp tim nhanh, co thắt thanh quản, cơ mặt căng cứng và vô cùng khó thở.

Chồng của bà Trương Ngọc Hoa là ông Mã Chấn Vũ (Ma Zhenyu), nguyên là người thiết kế nhóm radar của Viện nghiên cứu số 14 Nam Kinh, Bộ Công nghiệp Thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần lượt bị kết án 7 năm và 3 năm tù, trong tù ông bị tra tấn nhiều lần và bị khám sức khỏe lấy máu một cách kỳ lạ. Bà Trương Ngọc Hoa nói rằng ĐCSTQ đã kết án ông Mã Chấn Vũ vì “tội duy nhất là gửi 6 bức thư cho các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ nói về sự thật về Pháp Luân Công và nói về cuộc đàn áp”. Sau khi ông Mã Chấn Vũ ra tù, ông đã bị hạn chế xuất cảnh.

Đại sứ Tự do Tôn giáo Hussain cũng đã có cuộc trò chuyện với bà Trương Ngọc Hoa ngày hôm đó.

Trong cuộc trò chuyện, ông Hussain đã cảm ơn bà Trương Ngọc Hoa vì đã kể cho họ nghe về các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục và những gì đã xảy ra với bà và chồng bà. Ông cũng cho biết ông cùng nhóm của mình sẽ tiếp tục làm việc để giúp các học viên Pháp Luân Công và các tín đồ tôn giáo khác bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của họ.

Bà Trương bày tỏ lòng biết ơn tới Ngoại trưởng Blinken và Đại sứ Hussain vì tất cả những gì họ đã làm cho các học viên Pháp Luân Công và bản thân bà.

Các đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC cũng được mời tham dự buổi họp báo cáo tự do tôn giáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ. Người đại diện nói với tờ Epoch Times: “Năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Rõ ràng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và đã mời các học viên Pháp Luân Công bị bức hại cùng các đại diện từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Washington, DC đến dự lễ công bố báo cáo.”

Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện thể chất và tinh thần của Phật gia dựa trên nguyên lý chỉ đạo “Chân, Thiện, Nhẫn”, bao gồm 5 bộ bài tập và động tác đơn giản, dễ học và có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Số liệu thống kê chính thức của ĐCSTQ cho thấy số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ. Năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp tàn bạo này đã tiếp diễn suốt 25 năm cho đến ngày nay.

Trong báo cáo thường niên được công bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trích dẫn báo cáo của trang Minghui.org rằng vào năm 2023, 188 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Minghui (Minh Huệ) cũng báo cáo rằng 755 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án, 3.457 người bị bắt và 2.749 người bị sách nhiễu.

Bà Trương Ngọc Hoa gặp Nghị sĩ Perry

Vào ngày 26/6, học viên Pháp Luân Công Trương Ngọc Hoa đã nói chuyện với Nghị sĩ Scott Perry. (Ảnh được cung cấp bởi các học viên Pháp Luân Công)

Bà Trương Ngọc Hoa cũng đã có cuộc gặp với Nghị sĩ Scott Perry tại Tòa nhà Cannon trong Quốc hội ngày hôm đó. Ngoài những trải nghiệm bị đàn áp trước đây, bà còn đề cập với Nghị sĩ Perry rằng chồng bà là ông Mã Chấn Vũ, đã bị hạn chế xuất cảnh trong 1 hoặc 2 năm qua.

Bà giới thiệu rằng ông Mã Chấn Vũ đã đến quận Cổ Lâu của Nam Kinh để xin hộ chiếu nhưng bị từ chối.

Nhân viên làm thủ tục hộ chiếu “ban đầu đã chấp nhận làm, nhưng họ lại lên mạng kiểm tra và nói: Tôi xin lỗi, tôi không thể làm thủ tục cấp chiếu cho ông. Chồng tôi hỏi: Tại sao? Nhân viên đó nói: Ông hiểu vì sao mà.”

Bà Trương nói: “Đó chính là đã bị đưa vào trong danh sách đen, người tập Pháp Luân Công sẽ không được làm thủ tục cấp hộ chiếu.”

Bà Trương nói rằng ông Mã Chấn Vũ đã bị cảnh sát sách nhiễu 3 lần vào năm 2024. Ông phải chịu hai cuộc kiểm tra đặc biệt khi đi từ Ga Nam Kinh đến Ga Hồng Kiều Thượng Hải.

Ông Perry là nhà tài trợ cho “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” vừa được Hạ viện Mỹ thông qua. Dự luật yêu cầu Mỹ chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác do nhà nước Trung Quốc bảo trợ, đồng thời yêu cầu Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng.

Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Trương Ngọc Hoa nói rằng nhìn lại các hoạt động trong ngày, cảm giác của bà là “Chính phủ Mỹ hiểu rõ hơn về (bản chất tà ác của) ĐCSTQ; họ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công một cách rõ ràng hơn”.

Hạ Lệ

Published by
Hạ Lệ

Recent Posts

Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị ông Trump nêu chi tiết cách xử lý cuộc chiến với Nga

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nên trình bày kế hoạch giải quyết cuộc chiến…

20 phút ago

EVN báo lỗ hơn 25.000 tỷ đồng năm 2023, đề nghị điều chỉnh giá bán lẻ điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo lỗ hơn 25.500 tỷ đồng (trước…

33 phút ago

Bị tước giấy phép lái xe trên VNeID, bản cứng liệu có dùng được?

Với quy định mới, cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tra cứu thông tin…

1 giờ ago

Báo cáo của EU: Sự can thiệp trên diện rộng của nhà nước TQ vào doanh nghiệp

Vào tháng Tư năm nay, EU đã công bố một báo cáo dài 712 trang…

1 giờ ago

Khảo sát sau tranh biện: Ông Trump gia tăng khoảng cách dẫn điểm ông Biden

Cựu Tổng thống Donald Trump đã gia tăng khoảng cách dẫn điểm trước Tổng thống…

2 giờ ago

Ý nghĩa việc bắn pháo hoa vào Ngày Độc lập của Mỹ

Hàng năm vào ngày 4/7, bầu trời đêm ở Mỹ sẽ được thắp sáng bởi…

2 giờ ago