Categories: Thời sựViệt Nam

Bé gái 5 tuổi bị mẹ nuôi treo lên xà nhà vì ăn trộm sữa

Do bé Nguyễn Lê Ngọc Anh (SN 2012, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) có tính hay ăn trộm vặt, khó bảo nên thường lấy trộm đồ của gia đình; gần đây, phát hiện bé Ngọc Anh lấy trộm sữa uống nên người mẹ nuôi đã dùng dây treo bé lên xà nhà để dọa bé.

Bé Nguyễn Lê Ngọc Anh bị mẹ nuôi treo lên xà nhà vì ăn trộm sữa. (Ảnh: cắt từ clip)

Ngày 26/6, ông Lê Chí Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận sự việc bé gái 5 tuổi bị cột tay lên xà nhà xảy ra tại khu vực huyện, đồng thời cơ quan chức năng đã yêu cầu người cột tay cháu bé viết lời khai, tường trình sự việc.

Theo ông Thái, cháu bé bị cột tay lên xà nhà là bé Nguyễn Lê Ngọc Anh (SN 2012, tại thôn 4, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Người treo bé Ngọc Anh lên cột nhà là mẹ nuôi của bé, tên Nguyễn Thị Phượng.

Ông Thái cho biết bé Ngọc Anh quê gốc ở Phú Thọ nhưng bố đẻ đang thụ án tù chung thân, mẹ đẻ đang thụ án 8 năm tù giam; hiện cả hai đang thụ án tù tại trại giam tỉnh Thanh Hóa nên không có ai chăm sóc bé.

Được một số người quen giới thiệu nên gia đình ông Phạm Đăng Trình (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Phượng (SN 1971 đều trú tại thôn 4, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường) xin bé về nuôi dưỡng từ ngày 14/8/2016.

Từ khi sống với gia đình ông Trình và bà Phượng, vì từ bé Ngọc Anh ít được giáo dục nên thường ăn cắp hàng hóa của bà Phượng đem bán cho khách hàng (bà Phượng kinh doanh quán tạp hóa, karaoke).

Ngày 25/6, bà Phượng đang bán hàng thì phát hiện Ngọc Anh lấy trộm hộp sữa để uống. Do quá bức xúc với thói ăn cắp vặt của bé nên bà Phượng đã cột tay bé lên xà nhà để dọa.

“Còn về phía cháu bé, sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã đưa cháu đi bệnh viện khám, thăm hỏi và tặng quà động viên cháu. Hiện người thân đã đón cháu về Phú Thọ, không cho bà Phượng nhận làm con nuôi nữa”, ông Thái cho hay.

Trước đó, sáng ngày 24/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị trói hai tay, treo lơ lửng trên xà nhà kèm theo lời tựa:“Con nuôi cũng là con, nó làm gì nên tội mà nỡ đối xử với nó như vậy“. Clip được chị Phùng Thị Kim Hường (SN 1988, quê ở xã Hợp Hòa, Lương Sơn, Hòa Bình) là người làm thuê cho gia đình bà Phượng ghi lại.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Hoàng Minh

Published by
Hoàng Minh

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

9 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

11 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

14 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

15 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

16 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

16 giờ ago