Một bé trai 4 tuổi ở Đồng Nai vừa được công an giải cứu khỏi một người đàn ông dùng xăng khống chế con tin dọa tự thiêu để đòi nợ.
Vào khoảng 17h30 tối 10/3, ông Ngô Quý Phương (SN 1994, quê Thừa Thiên – Huế) mang theo một can xăng 5 lít đến nhà trọ của ông L.V.T. (khu phố 4A, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) để đòi nợ (khoảng 680 triệu đồng).
Khi đến nơi, ông Phương gặp cháu A.T. (4 tuổi, con ông T.) đang ở nhà một mình nên khống chế cháu T. làm con tin, đổ xăng xuống nền nhà, tay cầm hộp quẹt để đe dọa, buộc ông T. trả nợ.
Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài lập tức xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng Trưởng công an TP. Biên Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp đến hiện trường để xử lý vụ việc.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các lực lượng khác cũng được điều đến hiện trường đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang vào vận động, thuyết phục ông Phương.
Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được ông Phương, giải cứu bé gái 4 tuổi.
Thật khó để chúng ta định nghĩa hạnh phúc nhưng một bộ phận Gen Z…
Khoảng giữa tháng 5 (ngày 15/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể…
Mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ đi thăm nước nào sẽ chứng kiến đông đảo người…
Việt Nam mong Campuchia tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước trong…
Tỷ phú Warren Buffett cho biết, mục tiêu đầu tư chính của Berkshire sẽ vẫn…
Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tổ chức 2 cuộc biểu tình…