Categories: Thời sựViệt Nam

Nghi phạm lừa chiếm 32 triệu, trả lại 35 triệu cho bà mẹ nuôi con bị bệnh

Sau khi chiếm đoạt số tiền 32 triệu đồng của người mẹ dùng để chữa bệnh cho con, nghi phạm lừa đảo bất ngờ gọi điện xin lỗi và chuyển trả lại 35 triệu đồng, dư 3 triệu đồng so với số tiền bị chiếm đoạt.

Chị Phạm Thị Nga khai báo với cơ quan điều tra. (Nguồn ảnh: VOV)

Ngày 13/4, Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chị Phạm Thị Nga (trú tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) bị lừa đảo chiếm đoạt 32 triệu đồng khi đi chữa bệnh cho con.

Hoàn cảnh gia đình chị Nga rất khó khăn, con gái chị (SN 2014) bị bệnh liệt tiểu cầu và hở van tim, điều trị dài ngày ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, 2 vợ chồng chị làm nông, thu nhập không ổn định. 

Khi điều trị tại đây, bé gái đã được nhiều người giúp đỡ, hiến máu để giúp bé chữa bệnh. Các nhà hảo tâm đã kêu gọi, ủng hộ trực tiếp vào tài khoản cá nhân của chị số tiền 32 triệu đồng.

Tối ngày 9/4, chị Nga nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là quản trị viên một trang mạng xã hội có nhiều thành viên của huyện Đắk Hà. Khi nói chuyện, người này nói lãnh đạo huyện Đắk Hà biết con chị Nga bị bệnh nặng nên vận động hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng. 

Theo yêu cầu của người lạ, chị Nga phải cung cấp thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng, thông tin ứng dụng thanh toán trực tuyến, thông tin mã giao dịch điện tử để chuyển tiền hỗ trợ. Người này còn sử dụng tài khoản zalo có đăng tải thông tin nhiều hoạt động từ thiện để kết bạn với chị Nga, nhằm tạo lòng tin.

Khi chị Nga đã cung cấp thông tin theo yêu cầu của người lạ thì toàn bộ số tiền 32 triệu đồng trong tài khoản của chị bị chuyển sang ứng dụng mua sắm trực tuyến của người khác. Khi đã chiếm đoạt được tiền trong tài khoản của chị Nga, người này khóa luôn điện thoại, không thể liên lạc được.

Biết mình đã bị lừa, chị Nga trình báo đến cơ quan công an, đồng thời một số trang điện tử cũng đăng tải vụ việc.

Tối ngày 11/4, người lừa đảo đã gọi điện xin lỗi và chuyển trả lại cho chị 35 triệu đồng, dư gần 3 triệu đồng so với số tiền bị mất. Mặc dù được trả lại tiền, chị Nga cũng đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng địa phương để hỗ trợ, xác minh.

Sau khi được trả lại tiền, gia đình chị Nga đã hoàn tất thủ tục chuyển viện, đưa con gái đến Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị.

Mặc dù nghi phạm lừa đảo đã trả lại tiền cho nạn nhân nhưng cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chung quan điểm về sư Thích Minh Tuệ

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên bố sư Thích Minh Tuệ là tu sĩ…

59 giây ago

Ông Zelensky đổ lỗi cho ‘cả thế giới’ về thất bại của Ukraine ở Kharkov

Tổng thống Vladimir Zelensky nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ…

34 phút ago

Một người thất bại, 98% là do thiếu 6 điều này

“Nếu bạn đúng, bạn không cần tức giận. Nếu bạn sai, bạn không có quyền…

1 giờ ago

TNS Mitt Romney: Tổng thống Biden lẽ ra nên ân xá cho ông Trump

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho rằng Tổng thống Joe Biden đã mắc sai lầm…

2 giờ ago

Hà Nội: Cầu hơn 2.500 tỷ đồng ngập nặng sau mưa lớn

Trong vòng một tháng, cầu Vĩnh Tuy được đầu tư số tiền hơn 2.500 tỷ…

4 giờ ago

Đột nhiên thức dậy sớm là dấu hiệu của sự lão hóa hay bệnh lý?

Bạn đột nhiên thức dậy vào lúc nửa đêm hoặc thức dậy trước khi đồng…

5 giờ ago