Xe tải ‘đánh võng’ trước xe cứu thương: Có thể xử phạt, cảnh cáo tài xế xe cứu thương

Sau clip xe tải không nhường đường cho xe cứu thương đang chở bệnh nhân đi cấp cứu tại Tuyên Quang, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện clip tài xế xe cứu thương chặn đầu, vung gậy hăm dọa tài xế xe tải.

Tài xế xe cứu thương sau khi đánh tài xế xe tải, đã quay lại xe lấy gậy ra hăm dọa tiếp dù đang trên đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu. (Ảnh chụp màn hình clip)

Tối 18/10, sau khi tin tức về vụ tài xế xe tải cố ý đánh võng, không nhường đường cho xe cứu thương ở Tuyên Quang được lan truyền, tài xế xe tải Vũ Thế Phương bị xử phạt, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm clip quay diễn biến khác về vụ việc.

Đoạn clip mới cho thấy tài xế xe cấp cứu đã điều khiển xe vượt lên và chặn đầu xe tải. Hai người đàn ông đi xuống từ xe cấp cứu, cãi vã với tài xế xe tải, trong đó, người bước ra từ ghế lái xe cứu thương quay lại xe và lấy ra một cây gậy dài tới cửa cửa xe tải hăm dọa.

Sau khi clip trên bị phát tán và gây nên luồng tranh luận, báo trong nước dẫn lời tài xế xe cứu thương phân trần rằng trước đó, xe tải đã đi rất chậm trên một đoạn đường dài, chèn ép, đánh võng, không cho xe cứu thương vượt để cấp cứu cho bệnh nhân.

Về hành động hăm dọa tài xế xe tải, người này nói rằng do tài xế xe tải ngồi trong xe có thái độ, kéo cửa kính đưa điếu cày ra dọa đánh anh. Tài xế xe cứu thương thừa nhận có bức xúc nhưng không đến nỗi phải giải quyết với nhau bằng vũ lực.

Ngày 19/10, Chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã chuyển việc tài xế xe cứu thương vượt lên chặn đầu xe tải tới Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hình ảnh tài xế xe cứu thương chặn đầu, hăm dọa tài xế xe tải trên đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu. (Nguồn: Trích xuất từ camera an ninh/Facebook) 

Vị này cho hay hiện cơ quan điều tra đang làm rõ về hành vi gây gổ và làm mất an ninh trật tự của tài xế xe cứu thương. Nếu không đến mức xử lý hình sự, Công an huyện Sơn Dương sẽ quyết định xử lý hành chính hoặc nhắc nhở, cảnh cáo tài xế xe cứu thương, tùy theo kết quả điều tra. Khi làm việc với công an, anh V.T.P (tài xế xe tải) cũng không có khiếu nại gì.

Như tin đã đưa trước đó, ngày 18/10, Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử lý tài xế xe tải Vũ Thế Phương (SN 1978, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vì không có giấy phép lái xe và có hành vi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Chiếc xe cứu thương bị “ép” đường tại thời điểm trên đang đưa một nữ bệnh nhân bị trâu húc vỡ gan, tràn dịch màng phổi đi Hà Nội cấp cứu. Vụ việc xảy ra trên tuyến quốc lộ 2C hướng Tuyên Quang – Vĩnh Phúc, đoạn qua xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Tài xế Phương đã khai nhận với cơ quan công an về toàn bộ hành vi và cam kết không tái phạm. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế này không xuất trình được bằng lái, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Dù gặp sự cố trên đường đi, may mắn thay, bà H.T.T – bệnh nhân trên xe cứu thương đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức phẫu thuật thành công, qua cơn nguy kịch và đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu – ông Dũng (chồng bệnh nhân) cho hay.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Duy vật biện chứng của ĐCSTQ: Vì sao mâu thuẫn với thực tế?

Biện chứng là một phương pháp luận của nền triết học cổ đại, không phải…

7 phút ago

Bloomberg kêu gọi phân biệt giữa ĐCSTQ với Trung Quốc

Từ lâu, giới chính trị Mỹ đã phân biệt rõ ràng mối quan hệ giữa…

12 phút ago

Con dấu Hoa Lộc dùng để làm gì?

Bí ẩn về con dấu Hoa Lộc bằng đất nung của nền văn minh cổ.

17 phút ago

Ông Trump phát biểu tại hội nghị NRA, khuyến khích người Mỹ sở hữu súng đi bầu cử

Ông Donald Trump hôm thứ Bảy (18/5) đã nói rằng các thành viện của Hiệp…

23 phút ago

Mỹ lần đầu tiên vượt Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đài Loan

Đài Loan đang rời bỏ thị trường Trung Quốc và tiến gần hơn đến Mỹ.

29 phút ago

Hồi ký của Pompeo: Bí quyết làm việc cho Trump trong 4 năm

Tôi thường được hỏi, tại sao tôi nghĩ mình có nhiều khả năng trong việc…

33 phút ago