Trung Quốc

Người đàn ông lái xe xông đến cổng Trung Nam Hải chửi ĐCSTQ trong dịp “lưỡng hội” [Video]

Trong thời gian diễn ra “lưỡng hội” ĐCSTQ, hai đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội X thu hút nhiều sự chú ý. Một đoạn cho thấy có người lái xe xông về phía cổng Tân Hoa Môn ở Trung Nam Hải và hét lớn “tội phạm giết người Đảng Cộng sản [Trung Quốc]”, đoạn kia quay cảnh ai đó đột ngột lao lên bục phát biểu tại một cuộc họp báo.

Trong thời gian diễn ra “lưỡng hội” ở Bắc Kinh, có người lái ô tô đến Tân Hoa Môn ở Trung Nam Hải, có người lao lên bục phát biểu trong cuộc họp báo. (Ảnh cắt từ video)

Lái ô tô xông về phía cổng Tân Hoa Môn ở Trung Nam Hải

Hôm 10/3, nhiều người dùng trên mạng xã hội X chia sẻ video cho thấy dưới ánh đèn tối, một chiếc xe màu đen nghi đang xông đến trước cổng Tân Hoa Môn của Trung Nam Hải, nhưng người lái xe đã nhanh chóng bị cảnh sát bao vây và khống chế. Nhiều cảnh sát đã giữ chặt tay và chân của người lái xe, nhấc lên và nhanh chóng đưa khỏi cổng Trung Nam Hải và chạy về phía phố Phủ Hữu. Người đàn ông bị bắt giữ đã hét lên: “…kẻ phạm tội giết người Đảng Cộng sản, …kiểm soát … người dân Trung Quốc”, nội dung cụ thể nghe không rõ ràng.

Đoạn video được ghi hình bởi một phương tiện đi ngang qua đường trước cổng Tân Hoa Môn, có thể thấy chiếc xe quay được đoạn video khi di chuyển khá gần cổng chính Tân Hoa Môn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang chú ý đến mọi việc xảy ra vào thời điểm đó. Hiện vẫn chưa rõ thông tin chi tiết cũng như thời gian cụ thể xảy ra vụ việc này.

Bên ngoài cửa Tân Hoa Môn ở Bắc Kinh, ảnh chụp tháng 1/2020 (Nguồn: zjtmath/Shutterstock)

Một số cư dân mạng người Hoa bình luận: 

“Đoán là khiếu kiện không được, bị chèn ép đến mức buộc phải làm thế.”

“Nhìn vào cửa hông khung, đèn hậu và chiều cao thân xe, nó trông giống như mẫu xe Tesla Y.”

“Đây chắc hẳn là khiếu kiện? Thật đáng sợ!”

“Có lẽ nào anh ta chặn chiếc sedan để kêu oan?”

“Có phải là anh ta chưa kịp dẫn nổ?”

“Trên cửa viết ‘Vì nhân dân phục vụ’, có đáng mỉa mai không chứ?”

Một số bình luận còn chế giễu: 

“Quấy rầy chủ tịch ‘vì nhân dân phục vụ’.”

“Việc này đúng là giống như náo loạn thiên cung.” 

“Đó là một chiếc Tesla, lần này Tesla lại gặp rắc rối rồi.”

Những người khác nói: 

“Tuyệt vời, tiến vào Trung Nam Hải!”

“Thật mỉa mai khi nhìn thấy dòng chữ ‘Vì nhân dân phục vụ’, đợi đến tương lai khi thay đổi (thể chế) thì mấy chữ này chắc chắn sẽ bị đập nát thành từng mảnh.”

“Thực ra, họ thực sự rất mong manh, dù ngang ngược tàn bạo thì cũng sợ kẻ liều mạng.”

Bành Lập Phát 2.0, Đại lễ đường Nhân dân có ‘phong cảnh đẹp nhất’, nhưng bên ngoài, cuộc sống người dân cơ cực, quan bức dân phản.”

“Chính quyền khủng bố!”

Nhào lên bục phát biểu trong buổi họp báo

Một đoạn video khác cũng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội X cho thấy,  vào ngày 6/3, trong buổi phát sóng trực tiếp cuộc họp báo chủ đề kinh tế của “lưỡng hội” của ĐCSTQ, một người phụ nữ mặc quần áo màu xám ngồi ở hàng ghế đầu tiên bất ngờ đứng dậy và lao lên bục phát biểu. Ngay lập tức nhiều người ở mấy hàng ghế đầu đứng dậy chặn lại, người phụ nữ vừa leo lên bậc thang thì đã nhanh chóng bị hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu chặn lại, sau đó màn hình phát sóng trực tiếp chuyển cảnh.

Theo báo cáo của CCTV News hôm 6/3, những người có mặt tại cuộc họp báo chủ đề kinh tế vào ngày 6/3 gồm Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc Trịnh Sách Khiết (Zheng Shajie), Bộ trưởng Bộ Tài chính Lam Phật An (Lan Fo’an), Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương Văn Đào (Wang Wentao), Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng (Pan Gongsheng) và Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Ngô Thanh (Wu Qing), đã trả lời các câu hỏi của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài về các vấn đề liên quan đến phát triển và cải cách, ngân sách tài chính, kinh doanh, chứng khoán tài chính, v.v.

Đáp lại điều này, một số cư dân mạng đã để lại bình luận: 

“Theo lý thì hàng đầu tiên đều là nhân viên hoặc phóng viên của các cơ quan truyền thông đảng rất được tin tưởng, phải không?”

“Bạn thấy đấy, những người ngồi phía trước đều mặc thường phục, và nhân viên an ninh giả làm phóng viên.”

Một số cư dân mạng chế giễu: 

“Hãy rút kinh nghiệm từ cuộc họp báo của thủ tướng, sau này đừng tổ chức những cuộc họp báo như thế này.”

“Về sau họp báo có thể sẽ cấm các nhà báo tham dự.”

“Có lẽ là kêu oan, nộp đơn khiếu nại không được, dù sao thì hiện nay ngày càng có nhiều công ty tư nhân bị chỉnh đốn.”

“Không hổ danh là CCTV, phản ứng thực sự rất nhanh.”

Những người khác bình luận: 

“Nhiều sự cố xảy ra thường xuyên trong kỳ ‘lưỡng hội’ năm nay, có vẻ như có rất nhiều bất mãn.”

“Nhiều an ninh ngồi hàng ghế đầu như thế này, chiêu bài của Trung Quốc. Những việc như thế này sẽ ngày càng nhiều, oán khí xung thiên, đời sống của người dân khó khăn, kẻ cầm quyền không giải quyết vấn đề mà lại giải quyết người nêu ra vấn đề, chỉ dựa vào cường quyền để duy trì ổn định, ngày càng che đậy chặt hơn, cuối cùng đến lúc rò rỉ ra, một vụ nổ áp lực cao sẽ khiến người dân thức tỉnh.”

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Người viết cũng cần đọc sách nhiều hơn

Ngay cả những tác giả có điều kiện tự xuất bản, số lượng tác phẩm…

59 phút ago

Tránh những lỗi này để cải thiện kỹ năng viết email của bạn

So với thư truyền thống, email rất tiện lợi bởi nó không mất phí và…

2 giờ ago

Hà Nội: Một thai phụ 8 tháng bị bắt quả tang dùng ma túy

Hơn 3 nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 54 gram heroin, gần 40 gram…

2 giờ ago

4 điểm chính trong phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Lại Thanh Đức – Quan chức Đài Loan

Có quan chức cấp cao của Đài Loan tiết lộ bài phát biểu của ông…

2 giờ ago

Ông Kennedy nói ông đủ điều kiện tranh biện với ông Trump và ông Biden trên CNN

Ông Kennedy khẳng định rằng đội ngũ của ông “đang thảo luận” với CNN để…

2 giờ ago

Sáng 20/5, khai mạc kỳ họp Quốc hội, bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 không có nội dung miễn nhiệm chức…

3 giờ ago