Nam sinh viên 22 tuổi Châu Tử Lạc của Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông sau khi bị ngã và được đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi và đã qua đời hôm 8/11; vụ việc Châu Tử Lạc ngã từ tầng 3 xuống tầng 2 một cách bí ẩn dẫn đến cái chết của cậu cũng khiến cho người Hồng Kông phẫn nộ. Người Hồng Kông đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm suốt đêm 8/11. Tối ngày 9/11, người Hồng Kông tiếp tục tập trung tại Công viên Tamar để tổ chức hoạt động “Toàn Hồng Kông cầu nguyện ‘Chúa bảo vệ nghĩa sĩ’ và lễ tưởng niệm”.
Hoạt động lần này đã được cảnh sát phát đi thông báo không phản đối, thời gian tổ chức từ 18:00 đến 21:30
Người dân tại hiện trường hô lớn các khẩu hiệu như “Người Hồng Kông báo thù”, “Quang phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”, v.v. Mọi người tham dự cùng đọc kinh thánh và hát thánh ca. Thư ký Đảng Demosistō Hoàng Chi Phong tham gia và đứng lên phát biểu. Hiện trường có nhiều người dân lên sân khấu dâng hoa và hạc giấy. Nhiều người khóc không thành tiếng.
Lục 20:33 đơn vị tổ chức tuyên bố buổi lễ kết thúc, mong mọi người có thể bình an về nhà.
Đêm ngày 3/11, Châu Tử Lạc bị ngã một cách ly kỳ tại bãi đỗ xe Thượng Đức ở Tseung Kwan O. Phía cảnh sát phủ nhận cái chết của Châu Tử Lạc có liên quan đến cảnh sát, tuy nhiên, người Hồng Kông không tin vào giải thích của cảnh sát. Camera giám sát tại hiện trường cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc có sự xuất hiện của người mặc áo đen.
Trí Đạt (Theo Epoch Times)
Xem thêm:
Quân đội Israel hôm thứ Hai (6/5) cho biết họ đã bắt đầu khuyến khích…
Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã có báo cáo làm rõ nguyên nhân gần 13 tấn…
Các cuộc bạo loạn trong khuôn viên trường học Mỹ phần lớn được thúc đẩy…
Thật khó để chúng ta định nghĩa hạnh phúc nhưng một bộ phận Gen Z…
Khoảng giữa tháng 5 (ngày 15/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể…
Mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ đi thăm nước nào sẽ chứng kiến đông đảo người…