Trung Quốc

Nhiều hồ chứa xả lũ: “Tính mạng, tài sản của dân là vô giá trị trong mắt ĐCSTQ”

Mới đây, hơn 20.000 con gà bản địa bị chết đuối trong một trang trại gà quy mô lớn ở Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, thiệt hại tổng cộng hơn 200.000 nhân dân tệ (~ 700 triệu đồng). Nguyên nhân thực chất là do một số hồ chứa ở thượng nguồn mở cửa xả lũ cùng lúc. Về vấn đề này, một số người chỉ ra rằng “tính mạng và tài sản của người dân là vô giá trị trong mắt họ (ĐCSTQ)”.

Lũ lụt ở phố cổ Tùng Khẩu, Mai Châu, Quảng Đông, Trung Quốc ngày 17/6. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Nhiều hồ chứa xả nước cùng lúc khiến 20.000 con gà của nông dân Hồ Bắc chết đuối

Mới đây, nhiều video trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cho thấy, vào ngày 22/6 do mưa lớn ở Hàm Ninh, Hồ Bắc khiến hơn 20.000 con gà của một nông dân bị chết đuối. Theo người nông dân trong video, “Nhiều hồ chứa cùng lúc mở cửa (xả lũ), nước đột ngột dâng cao hơn 1m trong 10 phút. Không có cách nào tự cứu, cứu được 1.000 con gà, còn hơn 20.000 con bị chết đuối. Thiệt hại khoảng 200.000 nhân dân tệ. Chúng tôi tự nuôi, làm sao mua bảo hiểm được?”

Theo trang tin iFeng, một trang trại gà quy mô lớn ở Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc gần đây đã bị ngập lụt, nguyên nhân chính thực chất là do hồ chứa xả lũ đồng thời. Do dòng nước chảy xiết và dữ dội, trang trại gà nằm ở vị trí tương đối thấp, cuối cùng, hơn 20.000 con gà bị chết đuối và một số thức ăn bị ngâm trong nước. Hộ chăn nuôi bị tổn thất hơn 200.000 tệ, hơn nữa không mua bảo hiểm, chủ trang trại gà suy sụp.

Một số cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục đã để lại bình luận: 

“Đây là một thảm họa do con người tạo ra! Tại sao lại không cảnh báo trước để giảm thiểu tổn thất?” 

“Bình thường cần nước thì không xả nước, lúc không cần thì họ lại xả lũ, lại còn không thông báo trước.”

“Lần trước chỗ chúng tôi cũng xả nước từ hồ chứa mà không báo trước cho thị trấn ở hạ lưu, khiến cho thị trấn bị ngập hoàn toàn, hàng trăm ô tô ngập trong nước, không ai đền bù. Nhiều nhất là ô tô có bảo hiểm, còn các cửa hàng thì bị thiệt hại.”

Một cư dân mạng X khác để lại bình luận: “Giá lương thực tăng sau lũ lụt, vận hành bình thường”, “Đây là chỉ thị của chính quyền trung ương nhằm tạo ra thảm họa và loại bỏ dân số vì lý do kinh tế, chính trị và nhiều sự kiện xảy ra bất ngờ. Vì vậy, chỉ dân số giảm thì mới dễ kiểm soát.” 

Bình luận: Sinh mạng và tài sản của người dân không đáng giá trong mắt ĐCSTQ

Về vấn đề này, tài khoản có tên “Vu Xuân Phi” (Yu Chunfei @look8843752699) đã đăng một bài viết vào ngày 23/6, chỉ ra rằng mỗi lần xảy ra lũ lụt thì ĐCSTQ đều nói là “thảm họa thiên nhiên”. Trung Quốc có số lượng hồ chứa lớn nhất thế giới, trong giai đoạn đầu xây dựng, ĐCSTQ “lấy cờ hiệu kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai”, nhưng thực tế chức năng chính của các hồ chứa là sản xuất điện và được “kiểm soát bởi các nhóm lợi ích của ĐCSTQ”. Mùa khô không xả nước vì sợ không có mưa thì sẽ không phát điện được, “ví cá nhân của ĐCSTQ sẽ bị tổn thất”.

“Chỉ cần trời mưa to thì sẽ bắt đầu xả nước cuốn trôi tất cả [của cải] của người dân, hơn nữa là không thông báo, xả lũ một cách lén lút. Các hồ chứa lớn nhỏ cùng xả lũ đã trở thành cơn ác mộng đối với người dân bình thường!”

Vu Xuân Phi nói: “Mỗi mùa lũ, mỗi lần hồ chứa xả lũ, đằng sau đó đều là mồ hôi nước mắt và mất mát của người dân. Còn những kẻ cầm quyền ngồi chễm chệ đang dùng sự đau khổ của người dân để đổi lấy lợi ích của mình.”

Vu Xuân Phi cho rằng dù là chất lượng kém hay xả lũ đột ngột không báo trước, thì đều cho thấy thực tế “tính mạng, tài sản của người dân trong mắt họ là không đáng giá”, thiên tai là điều khó tránh khỏi, mà “nhân họa (thảm họa do con người gây ra)” lại là kết quả trực tiếp của quyền lực và tham nhũng gây ra. Cái gọi là “chính quyền nhân dân” “phục vụ nhân dân”, trước những sự thực này đều “cho thấy vô cùng đạo đức giả và mỉa mai”.

Vu Xuân Phi cuối cùng đã nói: “Mỗi một người gặp thảm họa đều đang dùng mạng sống và tài sản của mình để chịu đựng sự tham lam và tàn nhẫn của quyền lực. Có bao nhiêu người sẽ phải trả giá cho một chính phủ và thể chế như vậy? Trong tình huống đó, rốt cuộc người dân còn có thể tin tưởng ai? Có lẽ điều duy nhất họ có thể trông cậy là một ngày nào đó họ sẽ cầm vũ khí”.

Nhà văn Thịnh Tuyết: ĐCSTQ xả lũ là cố ý mưu sát người dân

Gần đây, mưa lớn xảy ra ở Mai Châu (tỉnh Quảng Đông), Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây), tỉnh Phúc Kiến, v.v. Chính quyền xả lũ không báo trước, gây ra thảm họa lũ lụt. Phóng viên Vision Times đã phỏng vấn bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue), một nhà văn sống ở Canada và là Phó chủ tịch toàn cầu của Mặt trận Dân chủ. Bà tin rằng đây là việc cố ý mưu sát.

Bà cho biết, “Khi nhìn thấy trận lũ lụt này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là trận lũ lụt ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc năm ngoái cũng là do ĐCSTQ cố tình dẫn lưu xả nước lũ và gây ra thảm họa lũ lụt vào thời điểm đó. Rốt cuộc là bao nhiêu người chết khi đó, không ai có thể biết, và ĐCSTQ sẽ không bao giờ nói cho mọi người biết sự thật.

Sự thật là khi biết sắp có thời tiết tự nhiên như vậy, họ (ĐCSTQ) không hề nghĩ biện pháp cứu người để dân chúng có thể tránh khỏi thảm họa, mà là khi mọi người đang ngủ, vào ban đêm, khi mọi người hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, thậm chí không có khả năng trốn thoát, họ đã dùng biện pháp xả lũ để đạt được mục đích chính trị của mình.

Ngay cả khi có người chết, thì cũng không ảnh hưởng đến công trình thể diện của ĐCSTQ đối với thế giới bên ngoài, không ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế hoặc quyền cai trị của ĐCSTQ. Vì vậy, đây không phải là một thảm họa tự nhiên đơn giản, cũng không phải là một thảm họa đơn giản do con người gây ra, mà là một hành động giết người có chủ ý, có tính toán trước và hoàn toàn là một kiểu mưu sát của ĐCSTQ.

Trên thực tế, ĐCSTQ biết rằng với những phương pháp, cách làm và kế hoạch như vậy, họ chắc chắn đã tính đến rằng sẽ có người chết, cũng tính toán chuẩn rằng người dân sẽ không có cách nào truy cứu, không có nơi nào để khiếu nại và không ai chịu trách nhiệm.”

Điều đáng sợ hơn nữa là Trung Quốc hiện có gần 100.000 hồ chứa. Chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc (Wang Weiluo) cho biết, 3/4 hồ chứa không an toàn. Tuổi thọ của nhiều hồ chứa đã hết hạn và chúng không được phá bỏ.

Bà Thịnh Tuyết nói rằng: “Bởi vì Trung Quốc ngày nay là một đất nước độc tài và chuyên chế. Mỗi một mắt xích, mỗi một con ốc của bộ máy nhà nước đều được kiểm soát bởi một nhóm bạo lực như ĐCSTQ. Vì vậy, dù có bao nhiêu người chết và mọi người đều biết rằng đó là do chính quyền ĐCSTQ trực tiếp gây ra, thì việc xả lũ như vậy là một phương thức giết người có tính toán trước, người dân cũng không có cách nào hơn.”

Trí Đạt (t/h)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Viên chức Hamas: Không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Một viên chức cấp cao của nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas, Osama Hamdan, cho…

37 phút ago

Cách thức Đảng Dân chủ chọn người thay thế ông Biden làm đề cử viên tổng thống 2024

Sau cuộc tranh biện hôm 27/6, một số thành viên Đảng Dân chủ đã công…

1 giờ ago

Xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong quý 2 năm 2024, châu Âu có nhiều nhất

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, trang Henley Passport Index đã công bố bảng…

1 giờ ago

Mô tô, xe gắn máy phải kiểm định khí thải từ ngày 1/1/2025

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua,…

1 giờ ago

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An bị khởi tố

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An…

5 giờ ago

Reuters: Israel đã nhận hàng chục ngàn quả bom Mỹ kể từ cuộc chiến Gaza

Chính quyền Biden đã cung cấp cho Israel một lượng lớn vũ khí đạn dược…

7 giờ ago