TQ: Kỹ sư từng chèn sóng truyền hình tiếp tục bị bắt giữ sau 13 năm tù giam và tra tấn

Tờ Epoch Times đưa tin, cuối tháng 6/2021 vừa qua, ông Lã Khai Lợi, một kỹ sư từng trải qua 13 năm tù giam và tra tấn, đã tiếp tục bị cảnh sát bắt cóc trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Trường hợp của ông Lã Khai Lợi đang nhận được sự quan tâm từ quốc tế vì 16 năm trước, ông đã bị bắt giam và tra tấn sau khi tham gia vào việc chèn sóng đài truyền hình Trung Quốc để phát đi một bộ phim tài liệu phơi bày thủ đoạn giết người và dối trá của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Năm 2018, ông Lã Khai Lợi được trả tự do sau 13 năm tù trong tình trạng sức khỏe suy yếu do nhiều năm bị tra tấn. Hơn nữa, một tai nạn trong tù đã khiến ông Lã bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Sinh hoạt hàng ngày của ông Lã phụ thuộc vào các thành viên gia đình tại tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Ngày 20/6/2021, bà Tôn Yến, vợ ông Lã Khai Lợi, về nhà vào buổi tối và nhận thấy ông Lã đã biến mất. Sau khi tìm hiểu suốt một ngày, bà Tôn được tin cảnh sát đã đột nhập vào nhà họ và bắt cóc ông Lã tới một trung tâm giam giữ. Khi gia đình ông Lã đến trung tâm, họ chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát lao ra, chở ông Lã đi mất.

Sự việc này đã được báo cáo trên Minghui.org, một cổng thông tin của Pháp Luân Công ở hải ngoại thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Xem thêm: Báo cáo nhân quyền về Pháp Luân Công của cổng thông tin Minghui giành giải Benjamin Franklin)

Trường hợp của ông Lã được quốc tế quan tâm từ sau lần ông bị bắt giữ và tra tấn vào năm 2005, sau khi ông cùng 7 người khác tham gia vào việc chèn sóng truyền hình Trung Quốc để phát đi bộ phim tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra từ tháng 7/1999. Nhóm của ông Lã đã tiếp nối chuỗi sự kiện chèn sóng truyền hình gây chấn động Trung Quốc khởi phát từ tháng 3/2002 (Xem bài: Chuỗi sự kiện chèn sóng truyền hình gây chấn động TQ).

Các tờ báo và người dân tại Đức từng biết đến và hỗ trợ trường hợp của ông Lã thông qua những nỗ lực của ông Quách Cư Phong, một người bạn của ông Lã sang Đức ngay trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu.

Tờ báo tại Đức đăng tải thông tin về ông Quách Cư Phong và về trường hợp của ông Lã Khai Lợi. Ảnh cưới của ông Lã Khai Lợi và bà Tôn Yến. (Ảnh: Minghui.org)

Bà Dương Xuân Hoa, một người bạn của ông Lã tại Hoa Kỳ đã bày tỏ lo lắng khi biết về việc ông Lã bị giam giữ gần đây. Bà Dương Xuân Linh, em gái bà Dương Xuân Hoa, cũng tham gia chèn sóng truyền hình cùng ông Lã vào năm 2005. Bà Dương Xuân Linh đã mất tại nhà riêng không lâu sau khi được thả tự do, trải qua 7 năm bị tù giam và tra tấn. Trước đó, mẹ bà Dương Xuân Hoa cũng qua đời vì bị bức hại trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Dương Xuân Linh (trái) đã qua đời sau khi được thả tự do trong tình trạng nguy kịch. Ảnh cưới của ông Lã Khai Lợi và bà Tôn Yến. (Ảnh: Minghui.org)

Được biết bà Tôn Yến, vợ ông Lã, từng là một giáo viên mầm non, cũng từng bị tù giam nhiều lần vì dám phản đối và cung cấp thông tin về cuộc đàn áp với những người xung quanh. Trong tù, bà Tôn Yến đã bị lạm dụng tình dục. Kể từ khi cuộc đàn áp diễn ra vào năm 1999 tới khi ông Lã được thả vào năm 2018, thời gian hai vợ chồng ở bên nhau là chưa đến 1 tháng.

Ảnh cưới của ông Lã Khai Lợi và bà Tôn Yến. (Ảnh: Minghui.org)

Theo các báo cáo của Minghui.org, ông Lã đã bị tra tấn trong ba trung tâm giam giữ khác nhau trong suốt thời gian 13 năm bị cầm tù. Ông Lã bị giật bằng dùi cui điện, bị nhốt vào xà lim và cho ăn thức ăn của lợn trong nhiều ngày. Các cơ trên chân ông Lã đã co rút vì bị xích lâu ngày. Ông cũng bị cưỡng bức lao động trên các cánh đồng ngô, mỏ đá và công trường xây dựng.

Vào tháng 8/2010, ông Lã bị rơi từ sân thượng khi đang làm việc tại một công trường. Một ngày trước đó, ông đã bị tra tấn bằng dùi cui điện liên tục suốt 4 giờ đồng hồ. 14 tháng sau, khi gia đình ông được nhà tù cho phép gặp mặt, ông Lã đã không đứng dậy được nữa và không thể nói gì trong hơn 10 phút vì quá yếu. Đây là lý do khi được thả tự do vào năm 2018, ông Lã bị liệt.

Trong thời gian 3 năm hồi phục sau khi được thả tự do, ông Lã tiếp tục tập Pháp Luân Công và đã có thể tự đi lại sử dụng nạng. Tuy nhiên ông vẫn chưa tự chủ được việc tiểu tiện. Theo thông tin mới nhất, ông Lã đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Diêu Gia ở Đại Liên.

Minh Nhật tổng hợp

Xem thêm:

Mời xem video:

Minh Nhật

Published by
Minh Nhật

Recent Posts

Bộ Công an thay đổi hàng loạt hạng giấy phép lái xe ô tô, xe máy

Bộ Công an dự kiến ra giấy phép lái xe hạng A thay thế hạng…

5 giờ ago

VCCI đề xuất mọi khách hàng được mua điện tái tạo mà không qua EVN

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất mọi doanh nghiệp,…

8 giờ ago

Chìa khóa kéo dài tuổi thọ thường dễ bị bỏ qua

Người xưa đối với việc dưỡng sinh trường thọ thì không chỉ quan tâm đến…

8 giờ ago

Israel tiến hành tấn công có mục tiêu ở Rafah trong khi tiếp tục đàm phán về con tin

Các quan chức Israel cho biết, nước này đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự…

9 giờ ago

Nga ra tối hậu thư quân sự cho Anh

Moscow sẽ trả đũa nhắm vào Anh tại Ukraine hoặc khu vực khác nếu Kyiv…

9 giờ ago

Vụ ngộ độc ở Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra

Giới chức TP. Long Khánh nhận định vụ ngộ độc khiến 568 người phải khám…

11 giờ ago