Văn Hóa

“Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”

Mùng tám tết, mình lên xe buýt từ trạm Sa Đéc đi Cao Lãnh. Chiếc xe búyt nhỏ chỉ khoảng hai mươi chỗ ngồi đã kín chỗ, mình đứng dựa vào cái cột, lắc lư theo nhịp xe. Rất lâu rồi mình không đi xe búyt.

Xe dừng lại đón khách, một bà mẹ trung niên cùng ba đứa con đùm túm bước vội lên. Một đứa trai khoảng mười sáu tuổi, một đứa bé gái khoảng mười tuổi và một đứa trai nhỏ khoảng sáu tuổi cầm theo mấy món đồ chơi. Có vẻ họ trên đường trở về nhà sau một chuyến đi thăm họ hàng. Mấy mẹ con chen chúc đứng ở khoảng trống giữa xe.

Mình nhìn quanh, không một ai đứng dậy nhường ghế. Xe chạy được một đoạn, hai đứa nhỏ bắt đầu thấm mỏi và mệt, kêu muốn ói. Mình hướng mắt về phía tám cháu thanh niên, bốn trai bốn gái, độ chừng là một nhóm sinh viên tụ tập đi chơi cùng nhau, giọng khẩn khoản.

“Các con nhường ghế cho hai đứa trẻ em đi các con!”

Không một lời đáp lại. Không ai đứng lên. Cả nhóm đang nói cười rôm rả bỗng im bặt, tảng lờ như không nghe thấy tiếng mình.

“Đứa nào đứng dậy nhường ghế cho trẻ em đi con!”

Mình kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, giọng to hơn. Vẫn không một ai đứng dậy.

Mình lại nhắc, lần thứ ba, giọng gắt nhẹ.

“Các con đứng dậy nhường ghế cho trẻ em đi!”

Đáp lại vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Nét mặt của nhóm thanh niên sượng trân, mắt ngó lơ ra cửa sổ, cố tránh ánh mắt của mình.

Mình thấy một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu. Cảm thấy bất lực trước sự vô cảm. Hai đứa nhỏ ói xà xà ra sàn xe. Không thể nắm đầu tát tai từng đứa thanh niên kia, không thể chửi mắng, không thể nói chuyện đạo lý, không thể viện dẫn quy định gì hết, mình hít một hơi, ngước mặt lên trần, “Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”

Ánh mắt ba đứa trẻ thật buồn. Trải nghiệm này sẽ in dấu vào tâm trí chúng, sau này khi lớn lên chúng sẽ có sự đồng cảm nên luôn biết tự động nhường ghế cho người già em nhỏ hay chúng sẽ tức giận và trở nên ích kỷ như những người lớn, thanh niên trên chuyến xe này?

Dạo này mình thường nhìn lên trời, lẩm bẩm, “Xin tha….”

Nguyễn Thị Bích Ngà

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Những tổn thương vô tình gây cho con” tại đây

Xem thêm cùng tác giả:

Mời xem video:

Nguyễn Thị Bích Ngà

Published by
Nguyễn Thị Bích Ngà

Recent Posts

Giá vàng SJC có thiết lập mặt bằng mới sau phiên đấu thầu?

Sau mỗi phiên đấu thầu thành công, giá vàng SJC lại tăng phi mã. Kết…

4 giờ ago

Ông Tygart: Olympic Paris sẽ thành thảm họa nếu bỏ qua gian lận doping của Trung Quốc

Ông Tygart cảnh báo rằng Olympic Paris có thể trở thành một thảm họa nếu…

11 giờ ago

Hà Nội dự kiến mở rộng gấp đôi đường Láng

Đường Láng sẽ được mở rộng từ khoảng 21 m cả hai chiều hiện nay…

12 giờ ago

Người đàn ông bị bắt và buộc tội vì cho du khách TQ mượn thẻ thành viên Costco

Gần đây, một người Mỹ gốc Hoa khai đã cho một du khách Trung Quốc…

12 giờ ago

“Cơn ác mộng lại đến” – Công dân Mỹ nói về việc cha bị bắt cóc phi pháp tại TQ

Cô Hàn, một công dân Hoa Kỳ, đã từng sống trong “ác mộng” suốt 13…

13 giờ ago

Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ dạy

Tục ngữ có câu: "Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ đường."…

13 giờ ago