Con trai bật khóc và quỳ xuống trước người cha là tù nhân

Một cậu bé ở Thái Lan không ngờ rằng chuyến đi thăm nhà tù do trường tổ chức lại giúp cậu có được cơ hội toàn tụ với cha. Biểu hiện của cậu bé trước người cha là tù nhân của mình khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Khi động chạm đến vấn đề nhân phẩm và danh dự, mọi người thường sẽ không muốn thừa nhận bất cứ điều gì có thể khiến cho bản thân mình bị xấu hổ, nhưng cậu bé người Thái Lan này thì không như vậy.

Trong chuyến đi đến thăm nhà tù do trường tổ chức, cậu bé không chỉ cho mọi người biết một trong các phạm nhân chính là cha mình, mà em còn quỳ xuống trước mặt cha để bày tỏ sự tôn trọng của mình với cha.

(Ảnh: Arom Khunmoung/Facebook)

Cuộc hội ngộ đầy xúc động này đã được chia sẻ bởi anh Arom Khunmoung đến từ tổ chức Jam Banjued Rayong, một tổ chức chuyên sắp xếp các chuyến đi giáo dục và giải trí cho các trường học và công ty.

Trong bài viết trên Facebook của mình, Arom đã viết rằng anh để ý thấy trong chuyến viếng thăm nhà tù, có một cậu bé “đứng buồn bã chăm chú nhìn về phía một phạm nhân” và rồi bật khóc.

Anh Arom cảm thấy bối rối một lúc rồi anh nhìn xung quanh và thấy phạm nhân mà cậu bé vừa mới chăm chú nhìn ấy cũng đang khóc.

“Thật lạ khi phạm nhân ấy cũng đang nhìn và khóc. Vì vậy tôi hỏi cậu bé rằng có chuyện gì vậy”.

“Thưa thầy, đó là cha của em ạ. Em đã rất sốc khi nhìn thấy cha”.

Arom nhận ra rằng cậu bé muốn nói chuyện với cha mình nên anh đã xin phép người quản lý trại giam để hai cha con có thể được đoàn tụ trong một thời gian ngắn.

Đó là lúc anh được chứng kiến một cảnh tượng ấm lòng…

(Ảnh: Arom Khunmoung/Facebook)

“Họ vừa khóc vừa ôm lấy nhau”, anh Arom nói thêm rằng mọi người ở đó cũng bắt đầu bật khóc khi hai cha con họ được đoàn tụ với nhau.

“Người cha liên tục hôn con trai mình và thì thầm ‘cha rất xin lỗi, cha nhớ con, khi rời khỏi đây, cha sẽ làm một người tốt. Con hãy là một cậu bé ngoan nhé con trai”.

Sau đó ông ấy hỏi con trai mình: “Con có xấu hổ vì cha không? Con có xấu hổ khi bạn bè biết được việc cha ở tù không?”. Và cậu bé đáp: “Không, con không hề cảm thấy xấu hổ”.

Sau đó, cậu bé quỳ xuống khấu đầu dưới chân cha để thể hiện sự tôn trọng theo truyền thống văn hóa Thái Lan.

(Ảnh: Arom Khunmoung/Facebook)

Cuối bài viết, anh Arom đã kết luận rằng cậu bé ấy là người “tràn đầy lòng biết ơn” và chuyến viếng thăm nhà tù này là “một bài học quan trọng cho những ai đang được tự do”.

Theo Good Times
Thanh Tâm

Xem thêm:

Thanh Tâm

Published by
Thanh Tâm

Recent Posts

Ngày ông Tập đến Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng tổ chức biểu tình ở Paris

Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tổ chức 2 cuộc biểu tình…

8 phút ago

Vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai: Đã tìm khắp các lô cao su, sông suối, giếng hoang

Từ khoảng đầu giờ chiều 3/5, cháu T.M.P. (8 tuổi) ở huyện Thống Nhất, tỉnh…

21 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 5)

Khi tui trải qua gần 30 ngày ở trạm xá, bệnh dứt hẳn trong một…

59 phút ago

Gương người xưa làm việc thiện

Nói đến làm việc thiện, không ít người cho rằng là việc đơn giản, tuy…

59 phút ago

Mỹ không ký hiệp ước an ninh song phương nếu Ả Rập Saudi không công nhận Israel

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ không ký…

1 giờ ago

Vài giai thoại về trạng nguyên, sứ thần Đại Việt Nguyễn Quốc Trinh

Nguyễn Quốc Trinh làm quan chỉ sau Tể tướng, thẳng thắn chính trực khiến triều…

1 giờ ago