Hành trình đến với Shen Yun của cô gái mồ côi cha

Khó có thể tưởng tượng nổi tuổi thơ khốn khổ của nữ diễn viên múa Pháp Độ trong đoàn biểu diễn nghệ thuật hàng đầu thế giới Shen Yun, khi chỉ mới 1 tuổi cô đã phải chịu cảnh mất cha, cùng mẹ lang thang khắp phố. Lý do gì đã khiến cha cô qua đời? Cơ duyên nào đã đưa cô đến với Shen Yun? Và cô gái mồ côi cha đã nỗ lực vì điều gì?

Cha của Pháp Độ, ông Trần Trường Dũng, đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc Đại Lục vào năm 2001 vì một lòng kiên định với đức tin của mình. Khi ấy cô mới được 1 tuổi. Bức ảnh gia đình chụp khi Pháp Độ được 6 tháng tuổi. (Ảnh từ Minh Huệ net)

Vì đức tin, rất nhiều gia đình phải ly tán

“Vào tháng 10 năm 1999, mẹ đang mang thai tôi, khi ấy cha mẹ vẫn chưa biết giới tính của tôi là con gái. Cha tôi sau đó đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để nói với cả thế giới rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Khi cha hỏi mẹ nên đặt tên gì cho con. Mẹ nói rằng bà chưa bao giờ nghĩ về điều đó, vì vậy, cha nói: Hãy gọi con là Pháp Độ. Cha hy vọng Đại Pháp sẽ bảo hộ và cứu độ tôi.”

Cô bé Pháp Độ đã ra đời vào tháng 4 năm 2000.

Cha của cô, ông Trần Trường Dũng vì muốn lên tiếng công lý cho Pháp Luân Công và nói với thế giới rằng những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền đều là dối trá. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2001, ông bị bắt và kể từ đó không có tin tức gì về ông nữa. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2001, mẹ cô nhận tin dữ rằng cha cô đã qua đời. Lúc ông mất, cô bé mới được 3 tháng tuổi.

Cha của Pháp Độ đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc Đại Lục vào năm 2001 vì ông đã kiên định vào đức tin của mình. Nỗi đau mất chồng, nỗi đau thương cho đứa con mất cha và nỗi đau của sự chia ly đã khiến cô Đại Chí Trân quyết định cùng con gái Pháp Độ đi khắp thế giới để thức tỉnh lương tri người dân, hy vọng rằng cuộc đàn áp sẽ sớm bị chấm dứt.

Vào ngày 3/5/2007, Tổ chức Vị tha Úc, có trụ sở chính tại Melbourne, đã trao Giải thưởng Nhân đạo năm 2006 “Giải thưởng Rùa Vàng” cho bà Đại Chí Trân và con gái Pháp Độ để ghi nhận 45 sứ mệnh của họ trên khắp đất nước trong những năm qua. Đây là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên được nhận giải thưởng kể từ khi thành lập quỹ. (Ảnh từ Minh Huệ net)

Đã hơn hai mươi năm trôi qua, cô gái Pháp Độ bây giờ ra sao?

Pháp Độ nói rằng: “Lý do tôi tham gia Shen Yun là vì những đau đớn của gia đình mình. Mẹ, cha và cả gia đình của tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả mọi người đều lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm kim chỉ nam cho hành vi hàng ngày và thời thời khắc khắc đều muốn cố gắng trở thành một người tốt hơn.” 

“Nhưng đức tin chân chính của mọi người đều bị cấm ở Trung Quốc, và cuộc đàn áp phi nhân tính này đã kéo dài hơn hai thập kỷ qua. Shen Yun khiến mọi người nhận thức được sự tồn tại của cuộc bức hại tàn khốc này. Tôi nghĩ đây là một hành động cao cả. Đó là lý do mà tôi muốn tham gia Shen Yun. Tôi muốn nỗ lực kêu gọi lời thức tỉnh lương tri, đặc biệt kể từ khi cha của tôi đã bị bức hại đến chết vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Hơn nữa, Shen Yun thực sự ủng hộ niềm tin này và khuyến khích mọi người trở thành người tốt, tử tế hơn, đó là lý do tại sao tôi yêu mến Shen Yun và coi đây như một môi trường nhân ái.”

Tham gia Shen Yun đã mang đến cho Pháp Độ những điều tuyệt vời

Pháp Độ cho biết: “Trước khi tham gia Shen Yun, tôi là một người hoàn toàn khác. Vì mất cha từ nhỏ nên tôi ngày càng coi trọng bản thân và đặc biệt bảo vệ bản thân. Tôi không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác và luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu. Điều đó thực sự là rất tồi tệ, sự ích kỷ của tôi đã làm tổn thương đến bạn bè và gia đình.”

“Tuy nhiên, tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi bước vào Shen Yun. Shen Yun đã dạy tôi nghĩ đến người khác trước khi làm mọi việc, cách trở thành một người tử tế hơn và cách trở thành một thành viên tốt trong nhóm. Tôi hiểu rằng đạt được những điều vĩ đại không phải là tôi có thể làm tốt đến đâu mà là bản thân có thể hỗ trợ những người xung quanh mình tốt đến mức nào. Những thành tựu to lớn đó là do toàn bộ nhóm đạt được chứ không chỉ riêng một cá nhân ai cả. Tôi rất biết ơn khi có thể học được những giá trị tuyệt vời như vậy.”

Những điều chân thành muốn gửi đến mọi người

Mẹ của Pháp Độ, bà Đại Chí Trân chia sẻ: “Trên thực tế, cuộc đàn áp này đã lan rộng từ Trung Quốc đến khắp nơi trên thế giới. Đây là lý do tại sao ĐCSTQ đã tấn công Shen Yun trong các buổi biểu diễn. Họ đã rạch lốp xe để cố tình gây tai nạn ô tô và đe dọa đặt bom tại nơi biểu diễn. Ngay cả ở đây (ngoài Trung Quốc) chúng ta cũng sẽ cảm thấy không an toàn.”

“Hy vọng rằng thiện tâm của bạn có thể giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại liên quan đến mỗi người trên địa cầu này.”

Pháp Độ nói rằng: “Bi kịch của cha tôi và gia đình tôi không phải là trường hợp duy nhất. Ở Trung Quốc trong 25 năm qua đã có hàng nghìn trường hợp tương tự. Có rất nhiều trẻ mồ côi ở đó vì cha mẹ các em đã bị bức hại đến chết vì tin vào ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ và bởi vì niềm tin của họ trái ngược với tư tưởng ‘giả – ác – đấu’ của ĐCSTQ.

Shen Yun đang nỗ lực làm cho người dân thế giới biết về thảm kịch này. Hy vọng rằng mọi người có thể sớm nhận ra sự tàn ác của cuộc bức hại và hậu quả to lớn mà nó đã gây ra cho những người dân lương thiện tại Trung Quốc. Hy vọng chúng ta có thể đoàn kết và cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại này.”

ĐCSTQ liên tiếp quấy nhiễu các buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật truyền thống Trung Hoa

Shen Yun đã trở thành một lực lượng văn hóa toàn cầu quan trọng, với 8 đoàn hiện đang lưu diễn khắp thế giới, tổng số khán giả mỗi năm hơn một triệu người.

Shen Yun thể hiện đất nước “Trung Quốc trước khi xuất hiện chủ nghĩa cộng sản” và mô tả văn hóa truyền thống thuần chính của Trung Hoa. Điều này khiến ĐCSTQ coi Shen Yun là mối đe dọa cho sự thống trị của họ trong lĩnh vực văn hóa.

ĐCSTQ đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhằm cản trở các chuyến lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và đàn áp gia đình các nghệ sĩ Shen Yun ở Trung Quốc.

6 năm trước, tháng 12/2017, ông Nicholas Hune-Brown, phóng viên của tờ The Guardian của Anh, đã đăng một bài viết có tựa đề “Đoàn múa truyền thống Trung Quốc mà Trung Quốc không muốn bạn nhìn thấy”.

Bài viết nói rằng Chính phủ Trung Quốc luôn theo sau Shen Yun ở khắp mọi nơi như hình với bóng. Tại Ecuador, Ireland, Berlin và Stockholm của Thụy Sĩ, các rạp hát và chính quyền địa phương đều tuyên bố rằng họ đã nhận được thư, hoặc các chuyến thăm từ Đại sứ quán Trung Quốc, nhằm ngăn chặn các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Tháng 2/2014, ông Jörg Seefeld, người quản lý sự kiện của Stage Theatre (Nhà hát Sân khấu) ở thành phố Potsdam của Đức, đã tiếp cố vấn văn hóa của Đại sứ quán Trung Quốc tại địa điểm mà Shen Yun dự kiến ​​sẽ biểu diễn, nhằm gây sức ép hủy bỏ buổi biểu diễn. Ông Seefeld đã từ chối và buổi biểu diễn vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Người phát ngôn của Shen Yun tuyên bố, họ nghi ngờ rằng các mối đe dọa và tấn công gần đây có liên quan đến chiến dịch can thiệp lâu dài của ĐCSTQ đối với Shen Yun.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC), đã có hơn 100 trường hợp các quan chức ĐCSTQ gây áp lực, buộc các rạp hát và quan chức chính phủ phải hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Tuệ Di (t/h)

Tuệ Di (t/h)

Published by
Tuệ Di (t/h)

Recent Posts

127 công nhân ở Hải Phòng nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

Sau bữa ăn trưa, 127 công nhân Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm…

5 giờ ago

Tình trạng trung tâm mua sắm không bóng khách hàng ở Trung Quốc

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc suy thoái đang khiến không ít trung…

6 giờ ago

Xác thực sinh trắc học từ 1/7: Những trường hợp nào gặp khó?

Từ 1/7/2024, giao dịch của khách hàng - nhất là các giao dịch lớn từ…

7 giờ ago

Lãnh đạo Úc chúc mừng tự do của Julian Assange; Phe đối lập nói không nên tung hô

Ông Julian Assange đã dành đêm đầu tiên sau 14 năm trở tại quê nhà…

8 giờ ago

Giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp, RON 95 vượt 23.000 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, giá xăng E5 RON 92 tăng 506 đồng/lít, xăng RON 95…

9 giờ ago

Để vững vàng về tinh thần, bạn cần phát triển 13 thói quen tốt này

Người có tinh thần vững vàng, mạnh mẽ không hẳn là bẩm sinh, mà do…

10 giờ ago