Cụ ông gần 70 năm làm việc cần mẫn cho 1 công ty mà không nghỉ ốm

Ông Brian Chorley có lẽ là người đàn ông tận tụy nhất Vương quốc Anh khi đã gắn bó với một công ty từ năm 15 tuổi cho đến tận bây giờ. Đặc biệt hơn, ông chưa từng có một ngày nghỉ ốm và dù đã hơn 80 tuổi nhưng ông vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu.

Ông Brian Chorley bắt đầu làm việc tại nhà máy sản xuất giày Clarks vào năm 1953 khi mới 15 tuổi. 

Đó là sau Chiến tranh thế giới thứ hai và gia đình ông rất nghèo. Cha của ông lúc đó đang trong quân đội, đã khuyến khích ông làm việc vào những ngày được nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bản thân ông Chorley cũng rất muốn đi làm.

Sau khi làm việc trong nhà máy giày một tuần (45 giờ), ông kiếm được khoản lương đầu tiên là 2 bảng, 3 shilling. 

“Tôi vẫn nhớ mình đã nhận được chiếc phong bì màu nâu đầu tiên,” ông Chorley kể.

Ông đã đưa 1 bảng Anh trong số đó cho mẹ mình.

Sau đó, ông Chorley tiếp tục làm việc tại xưởng giày cho đến khi nó bị đóng cửa vào những năm 1980. Sau đó, vào năm 1993, khi xưởng giày được chuyển đổi thành cửa hàng mua sắm cao cấp của Làng Clarks, ông đã được đào tạo lại để làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Ông đã việc ở đó một mạch cho đến giờ. 

Ông Chorley hiện đã 83 tuổi và vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu. Ông cho biết ông David Attenborough, người dẫn chương trình nổi tiếng 95 tuổi của BBC, là hình mẫu của ông.

Cụ ông Chorley, người đã có 6 đứa cháu, cho biết: “Tôi đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe của mình với những con số tốt. Tôi muốn làm việc chăm chỉ nhất có thể và tôi muốn giống như ông Attenborough.”

Ông kể rằng ông đã góa vợ cách đây 8 năm nên không còn ai trong gia đình. Do đó, ông muốn ra ngoài và gặp gỡ những người khác, ông cũng rất yêu thích công việc của mình.

“Tôi không muốn ngồi trên ghế sô pha cả ngày, thật nhàm chán!” ông chia sẻ, “tôi luôn mong được làm việc.”

Ông nói: “Tôi ra ngoài và giúp đỡ mọi người. Tôi phục vụ họ hết sức có thể và đối xử với họ một cách tôn trọng. Mọi người đã nhiều lần nói với tôi rằng họ đã có dịch vụ tuyệt vời, họ rất hạnh phúc, và đó là điều tôi mong muốn.”

Mộc Lan/ Theo Daily Mirror

Xem thêm:

Mộc Lan

Published by
Mộc Lan

Recent Posts

Bắc Ninh: Hơn 23.000ha lúa xuân bị nhiễm sâu bệnh

Mật độ sâu bệnh trên lúa tại Bắc Ninh cao hơn nhiều so với cùng…

21 phút ago

Đan Mạch cho phép bé gái 15 tuổi phá thai không cần sự đồng ý của cha mẹ

Chính phủ Đan Mạch hôm thứ Sáu (3/5) thông báo rằng họ sẽ cho phép…

1 giờ ago

Cựu đại sứ Mỹ: Đài Loan sẽ nhận được hỗ trợ của ông Trump nếu ông thắng cử

Cựu đại sứ Mỹ James Gilmore dưới thời Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy…

2 giờ ago

Nhật Bản khen thưởng những người làm khuyến đọc như thế nào?

Người làm khuyến đọc không làm vì phần thưởng hay giấy khen nhưng việc nhà…

2 giờ ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 4)

Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…

2 giờ ago

Văn chương ích gì cho giới thợ thuyền – người lao động?

Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…

2 giờ ago