Tiếng hát của người tù oan 36 năm tại America’s Got Talent khiến khán giả rơi lệ

Trong phần sơ khảo của cuộc thi America’s Got Talent năm nay có một thí sinh rất đặc biệt, đó là người đàn ông phải ngồi tù oan trong suốt 36 năm và đến tận năm 2019 ông mới được trả tự do. 

Lần này ông đến tham gia cuộc thi với mong muốn bày tỏ nỗi lòng của mình với tất cả mọi người. Điều này khiến không ít những khán giả có mặt ở trường quay phải rơi lệ.

Tháng 12/1982, ông Archie Williams bị bắt vì tội hiếp dâm, sau đó bị kết án tù chung thân mà không được hưởng bất kỳ ân xá nào. Ông Williams đã thụ án ở Louisiana suốt 36 năm, đến tận tháng 3/2019, cơ quan chức năng lại tiến hành kiểm tra xét nghiệm DNA thì chứng minh ông Williams hoàn toàn vô tội, khi đó ông mới được trả tự do sau 36 năm ngồi tù oan.

Williams bị kết án tù khi mới chỉ 22 tuổi và khi được ra tù, ông đã là một người đàn ông 58 tuổi. 

Archie Williams chia sẻ, khi ở trong tù ông thường xem chương trình America’s Got Talent, hơn nữa còn tưởng tượng ra cảnh bản thân xuất hiện trong chương trình này.

Ông nói: “Tôi luôn hy vọng có thể xuất hiện trên sân khấu như thế này và hiện tại tôi đã đang đứng ở đây. Cảm ơn Chúa, đây là cơ hội chỉ có một lần trong cuộc đời tôi”.

Khi được người dẫn chương trình Terry Crews hỏi ông đã trải qua những tháng năm gian khó của cuộc đời như thế nào, Williams trả lời rằng tự do luôn ở trong tim ông. “Tôi ngồi tù, nhưng tôi chưa bao giờ để trái tim mình trong tù”.

(Ảnh: Youtube/America’s Got Talent)

Trong bầu không khí đầy sự thương cảm, ông Williams đã hát ca khúc “Don’t let the sun go down on me” (Tạm dịch: “Đừng để mặt trời lặn khỏi đời tôi”). Tiếng hát của Williams khiến không ít khán giả cảm động đến rơi lệ. Sau khi phần thi của ông kết thúc, tất cả ban giám khảo và khán giả đồng loạt đứng lên dành tặng ông những màn pháo tay lớn chúc mừng.

Giám khảo Sofia Vergara cảm thán rằng: “Mặc dù Williams phải thụ án lâu như vậy, nhưng ông đã không bị điều này đánh bại”. Cô nói mình có thể tưởng tượng ra cảnh khi ông Williams ngồi trong tù xem trương trình này, trong lòng luôn ôm giữ hy vọng, hiện tại cuối cùng ước mơ của ông đã trở thành hiện thực. 

Giám khảo Simon Cowell cũng khen ngợi Williams là một người đàn ông đầy dũng cảm, hơn nữa giọng hát cũng rất hay. Ông Cowell nói: “Đây là lần thi sơ khảo mà tôi không thể quên trong đời mình”.

Ngọc Trân

Xem thêm:

Ngọc Trân

Published by
Ngọc Trân

Recent Posts

Đan Mạch cho phép bé gái 15 tuổi phá thai không cần sự đồng ý của cha mẹ

Chính phủ Đan Mạch hôm thứ Sáu (3/5) thông báo rằng họ sẽ cho phép…

18 phút ago

Cựu đại sứ Mỹ: Đài Loan sẽ nhận được hỗ trợ của ông Trump nếu ông thắng cử

Cựu đại sứ Mỹ James Gilmore dưới thời Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy…

1 giờ ago

Nhật Bản khen thưởng những người làm khuyến đọc như thế nào?

Người làm khuyến đọc không làm vì phần thưởng hay giấy khen nhưng việc nhà…

1 giờ ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 4)

Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…

1 giờ ago

Văn chương ích gì cho giới thợ thuyền – người lao động?

Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…

1 giờ ago

Thành đạt không đủ để mừng, nghèo khó không đáng để lo

Người thành đạt có được địa vị cao thì lúc té ngã càng thảm hại,…

2 giờ ago