Sau 5 năm phát triển, giây phút quyết định đã đến đối với dự án Dọn sạch đại dương (Ocean Cleanup). Các thành viên trong nhóm đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi hoàn thành đưa hệ thống thu gom rác đầu tiên – sẽ được kéo ra Vùng rác lớn Thái Bình Dương chỉ trong chưa đầy 1 tuần nữa.
Bắt đầu từ giấc mơ của một cậu sinh viên Hà Lan ngành kỹ sư hàng không – Boyan Slat, dự án Dọn sạch đại dương có mục tiêu tham vọng là thu gom khối lượng rác thải nhựa khổng lồ trên đại dương.
Dự án đã trải qua nhiều giai đoạn chuẩn bị, với một số nguyên mẫu thiết bị được thử nghiệm trên biển. Thiết kế cuối cùng là một rào chắn dài 600m hình chữ U với lưới ở phía dưới. Nó tận dụng gió, dòng chảy và sóng trên bề mặt biển để đi vào Vùng rác lớn và thu gom rác thải. Để hiểu rõ hơn về các thức hoạt động của rào chắn này và câu chuyện của Boyan Slat, bạn có thể xem bài đưa tin trước của chúng tôi.
Từ tháng 2/2018, nhóm thực hiện dự án đã di chuyển vào một căn cứ hải quân ở San Francisco để chuẩn bị cho lần “hạ thủy” đầu tiên này.
Hệ thống được đặt tên là Wilson – theo tên quả bóng chuyền nổi tiếng trong bộ phim Cast Away (tựa Việt: Một mình trên hoang đảo). Vào ngày 8/9, một tàu vận tải Maersk Launcher sẽ kéo nó đi qua bên dưới cầu Cổng Vàng và ra biển Thái Bình Dương.
Ở đó, khoảng 463 km ngoài khơi, hệ thống sẽ chạy thử trong 2 tuần nữa trước khi tiến ra Vùng rác lớn Thái Bình Dương.
Nhóm nghiên cứu ước tính một nhóm các hệ thống thu thập rác này sẽ có thể dọn sạch 50% Vùng rác lớn trong mỗi 5 năm.
Video giải thích về thiết kế của hệ thống Wilson và công nghệ của nó:
Ảnh: Ocean Cleanup
Theo NewAtlas, Ocean Cleanup,
Phong Trần
Xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 40 đồng/lít, trong khi giá xăng E5 RON…
Có một số vật dụng trong nhà tuy gần gũi nhưng lại là mối đe…
Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và…
Ông Trump nói trên Tạp chí TIME chi tiết về nghị trình trong nhiệm kỳ…
Sáng sớm ngày 1/5, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài, một vụ sập…
Những diễn biến mới cho thấy tình hình tiếp tục căng thẳng, hàng trăm người…