Lũ vẹt nghiện thuốc phiện khủng bố các nông trại anh túc Ấn Độ

Ấn Độ là một trong số ít nơi trên thế giới trồng cây thuốc phiện. Nông dân trồng cây anh túc sau đó thu hoạch sản phẩm rồi giao nộp lại cho chính phủ vì các mục đích y tế. Tuy vậy, gần đây họ đang phải đau đầu đối phó với một kẻ phá hoại dai dẳng: những con vẹt bị nghiện thuốc phiện.

(Ảnh: Shutterstock)

Bang Madhya Pradesh tại Ấn Độ nổi tiếng với các trang trại trồng cây anh túc. Nơi đây chiếm phần lớn trong số 44.000 hécta cây thuốc phiện được canh tác hợp pháp dưới sự giám sát của Ban Quản lý Thuốc Gây Mê Quốc tế tại đất nước này

Năm 2019, người nông dân trồng cây anh túc tại bang kêu cứu vì mùa màng thất bát. Một phần vì những cơn mưa bất thường khiến thuốc phiện giảm năng suất – một phần vì những đàn vẹt – được cho là đã nghiện thuốc phiện – đang càn quét các trang trại, đôi khi tới 40 lần một ngày chỉ để thỏa mãn cơn phê thuốc của mình.

Một nông dân tại quận Neemuch miền trung Ấn Độ cho biết: “Một bông hoa có thể cho ra từ 20 đến 25 gram thuốc phiện. Nhưng lũ vẹt đó tới ăn thuốc phiện khoảng 30-40 lần một ngày. Điều này khiến sản lượng giảm sút. Lũ vẹt nghiện đó đúng là đồ phá hoại!”

Thuốc phiện có thể khiến cho bất kỳ con nghiện nào tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cơn khát thuốc, kể cả đó là người hay vẹt. Người ta đã quay lại được cảnh một số con vẹt cắn rách những bông anh túc chưa chín (chứa đầy nhựa bên trong), một số khác dùng mỏ và móng để cắt cả bông và tha đi chỗ khác.

Theo tờ Daily Mail, một số con vẹt thậm chí còn tự nâng cấp kỹ năng ăn trộm của mình, lặng lẽ đậu xuống ruộng anh túc, lấy “hàng” rồi bay đi không một tiếng động.

Trước đại dịch vẹt nghiện, những người nông dân cầu cứu chính quyền địa phương, những không nhận được phản hồi tích cực. Họ phải tự tìm cách cứu lấy mình. Một số cắt cử người canh đồng cả ngày lẫn đêm. Số khác dùng sóng âm đuổi vẹt, hoặc bật loa phóng thanh, hoặc đốt pháo hoa gần nơi ở của chúng.

Tuy vậy, theo những nông dân trồng thuốc phiện, những nỗ lực này đều bất thành, thuốc phiện hẳn đã làm đứt dây thần kinh sợ hãi của lũ vẹt.

Lũ vẹt đã học được cách cắn rách những bông anh túc chưa chín để tìm nhựa giàu tinh chất bên trong, chúng hẳn đã bắt chước cách người nông dân cắt các bông để làm cho chín nhanh hơn. (ảnh chụp/video)

Nạn chim chóc phá hoại mùa màng không phải mới diễn ra ở Ấn Độ, mà thực tế là đã diễn ra liên tiếp trong vài năm gần đây. Một số con vẹt say thuốc tới nỗi đâm thẳng vào các cành cây hoặc “nằm mê man bất tỉnh trên đồng” và chỉ bay đi khi thuốc hết tác dụng.

Quả là một câu chuyện dở khóc dở cười. Liệu có cao kiến gì có thể giúp người nông dân Ấn Độ giải quyết êm xuôi vấn nạn này?

Theo Live Science
Quốc Hùng tổng hợp

Quốc Hùng

Published by
Quốc Hùng

Recent Posts

Ngày ông Tập đến Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng tổ chức biểu tình ở Paris

Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tổ chức 2 cuộc biểu tình…

18 phút ago

Vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai: Đã tìm khắp các lô cao su, sông suối, giếng hoang

Từ khoảng đầu giờ chiều 3/5, cháu T.M.P. (8 tuổi) ở huyện Thống Nhất, tỉnh…

32 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 5)

Khi tui trải qua gần 30 ngày ở trạm xá, bệnh dứt hẳn trong một…

1 giờ ago

Gương người xưa làm việc thiện

Nói đến làm việc thiện, không ít người cho rằng là việc đơn giản, tuy…

1 giờ ago

Mỹ không ký hiệp ước an ninh song phương nếu Ả Rập Saudi không công nhận Israel

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ không ký…

1 giờ ago

Vài giai thoại về trạng nguyên, sứ thần Đại Việt Nguyễn Quốc Trinh

Nguyễn Quốc Trinh làm quan chỉ sau Tể tướng, thẳng thắn chính trực khiến triều…

1 giờ ago