Thế Giới

Hơn 2.000 người tưởng niệm ngày 4/6 tại Đài Bắc: “Chúng tôi không quên”

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan, nhân kỷ niệm 35 năm Sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6, một số nhóm công dân đã tổ chức dạ tiệc tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc, Đài Loan. Khoảng 2.000 người đã đến hiện trường và thắp nến xếp thành chữ “8964”. Nhóm dân sự cho biết, việc kỷ niệm sự kiện ngày 4/6 là để nói với Bắc Kinh rằng “chúng tôi không quên những gì các vị (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) đã làm”.

Kỷ niệm 34 năm Sự kiện Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, Thiên An Môn, Hiệp hội Thư viện Dân chủ người Hoa và các nhóm công dân khác đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc. (Nguồn ảnh: Thông tấn xã Trung ương Đài Loan, CNA)

Vào lúc 18h40 hôm thứ Ba, ngày 4/6 (giờ địa phương), Hiệp hội Thư viện Dân chủ người Hoa (New School for Demoracy) và một số nhóm dân sự đã cùng nhau tổ chức “Dạ tiệc kỷ niệm 35 năm ngày 4/6 – Theo đuổi dân chủ, không sợ hãi” trên Đại lộ Dân chủ ở Đài tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch. Ngoài các nhân chứng của ngày 4/6/1989 kể lại trải nghiệm của chính họ, còn có các bài phát biểu tiếp sức ngắn của đại diện các nhóm công dân, cũng như các vở kịch hành động và biểu diễn âm nhạc. Theo báo cáo, ước tính từ ban tổ chức, tính đến 7h30 tối hôm đó, số người có mặt đã vượt quá 2.000 người. Hiện trường còn sử dụng những chiếc đèn nhỏ hình ngọn nến để xếp thành dòng chữ “8964” (tức ngày 4 tháng 6 năm 1989).

Ông Lâm Khởi Hoa (Lin Qihua) Chủ tịch Hiệp hội Thư viện Dân chủ người Hoa, cho biết trong một bài phát biểu ngắn rằng mọi người có mặt đều có câu trả lời riêng về lý do tại sao ngày 4/6 được kỷ niệm ở Đài Loan. Một số dựa trên nhân quyền phổ quát, một số thảo luận về bạo lực nhà nước và một số đề cập đến việc phản kháng lại sự lãng quên. “Cá nhân tôi thì rất đơn giản, chỉ cần khiến Bắc Kinh không vui, thì chúng tôi sẽ làm”.

Ông Lâm Khởi Hoa nói rằng tại thời điểm này, khi chúng ta kỷ niệm ngày 4/6, đó là dành cho vô số người hy sinh vì dân chủ trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, dành cho vô số các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc đã bị buộc phải lưu vong ở nước ngoài, dành cho vô số công dân Hồng Kông bình thường đã phải sống lưu vong, dành cho vô số người vì kiên trì tưởng niệm ngày 4/6 mà ĐCSTQ bị bắt giữ. Ông nói rằng ý nghĩa của việc đứng đây là để nói với chính quyền Bắc Kinh rằng họ đã có hành vi bạo lực đẫm máu và tàn ác của nhà nước, họ cố gắng xóa bỏ từng ngày nhạy cảm, mọi cái tên đã bị đàn áp và bị [thực thi đàn áp sách nhiễu để] duy trì ổn định, “Chúng tôi sẽ không quên”.

Ông Lý Minh Triết, một nhân viên tổ chức phi chính phủ Đài Loan từng bị cầm tù ở Trung Quốc nhiều năm, cũng xuất hiện tại hiện trường. Trong bài phát biểu ngắn của mình, ông nói rằng trước ngày 4/6/1989, người dân Trung Quốc vẫn còn một chút “tự do dán áp phích chữ lớn” “tự do xuống đường biểu tình” trong những kẽ hở của chế độ độc tài độc đảng của ĐCSTQ, nhưng sau ngày 4/6/1989, tất cả các quyền tự do này đã bị loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là hệ thống duy trì sự ổn định của ĐCSTQ. Ông nói rằng tượng trưng của ngày 4/6 chính là một chính phủ như Trung Quốc hiện nay, không thể tiến tới dân chủ và tự do. Một chính phủ như vậy sẽ dùng súng chĩa vào chính người dân của mình và không có khả năng tiến tới cải cách dân chủ, “Đối với chúng tôi mà nói thì ngày 4/6 chính là có ý nghĩa như thế”.

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày 4/6/1989, các nhà lãnh đạo đảng chính trị lớn của Đài Loan lần lượt đưa ra các tuyên bố kỷ niệm. Tân Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức lần đầu tiên kỷ niệm ngày này trên cương vị tổng thống. Ông chỉ ra rằng chỉ có dân chủ và tự do mới có thể thực sự bảo vệ được người dân.

Tổng thống Lại Thanh Đức, đồng thời là chủ tịch Đảng Dân tiến, cho biết thông qua mạng xã hội Facebook rằng ngày này 35 năm trước, cả thế giới nín thở theo dõi Thiên An Môn. Khi đó, làn sóng dân chủ hóa đang lan khắp thế giới, các bạn sinh viên trẻ khắp châu Á cũng đứng lên theo đuổi dân chủ, tự do và kêu gọi thay đổi đất nước. Nhờ sự hy sinh và cống hiến của các bậc tiền bối dân chủ, Đài Loan đã chuyển từ chế độ độc tài sang dân chủ, giới trẻ đã kế thừa ngọn đuốc dân chủ.

Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức kỷ niệm ngày 4/6 trên Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh: “Một đất nước thực sự khiến người ta kính trọng, là một đất nước cho phép người dân lên tiếng. Bất kỳ chế độ nào cũng phải dũng cảm đối mặt với tiếng nói của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Kỷ niệm ngày 4/6 không chỉ đơn thuần vì ngày 4/6, mà còn vì niềm tin toàn cầu, những người tin vào dân chủ và tự do toàn cầu có chung niềm tin: Chỉ có dân chủ và tự do mới có thể thực sự bảo vệ được người dân”.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm:

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Thủ tướng Orban của Hungary tới Kyiv họp bàn với Tổng thống Zelensky

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Kyiv vào thứ Ba (2/7) để họp với…

12 phút ago

Úc: Hàng trăm phụ huynh ủng hộ phong trào ngăn trẻ em sử dụng điện thoại thông minh

Một chiến dịch mới khuyến khích phụ huynh ngăn chặn con cái họ tiếp cận…

45 phút ago

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ Mỹ có con gái lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 18

Trong môi trường giáo dục có tính cạnh tranh cao hiện nay, kinh nghiệm nuôi…

4 giờ ago

Tay vợt trẻ Trung Quốc đột tử trên sân đấu, đồn đoán về vắc-xin lại nổi lên

Tay vợt đơn người Trung Quốc bất ngờ ngã xuống đất và co giật dữ…

4 giờ ago

Ninh Bình cần chi ít nhất 6,5 tỷ đồng/tháng cho tổ an ninh trật tự cơ sở

Với gần 1.700 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, tổng…

5 giờ ago

Ngân hàng Thế giới: Nga trở thành quốc gia có “thu nhập cao”

Bảng xếp hạng thu nhập quốc dân hàng năm của Ngân hàng Thế giới (World…

6 giờ ago