Thế Giới

Người Hoa tại Mỹ kỷ niệm 2 năm Thượng Hải bị phong tỏa vì COVID-19

Đã hai năm kể từ khi Thượng Hải bị phong tỏa, nhưng thảm kịch trong thời gian này vẫn là ký ức khó phai mờ đối với rất nhiều người. Thứ Bảy tuần trước (31/3), người Hoa ở Los Angeles (Mỹ) đã tập trung tại Đại lộ Danh vọng Hollywood để tưởng nhớ những người dân vô tội đã thiệt mạng trong thời gian phong tỏa, đồng thời kêu gọi thế giới chú ý đến nhân quyền ở Trung Quốc.

Vào ngày 30/3/2024, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc đã tổ chức cuộc mít tinh Phong trào Hoa Nhài lần thứ 679 trên Đại lộ Danh vọng Hollywood (Mỹ), để kêu gọi thế giới chú ý đến nhân quyền ở Trung Quốc. (Ảnh: Đơn vị tổ chức cung cấp)

Những người tham gia mít tinh giơ cao những bức ảnh về Thượng Hải trong thời kỳ bị phong tỏa, và một số thậm chí còn viết lên những từ ngữ do Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng tạo ra trong thời gian phong tỏa – mã hành trình, mã địa điểm, nhân viên kiểm soát, miễn dịch cộng đồng, tiếp xúc gần thuộc loại thứ hai, v.v.

Một số người biểu tình mặc quần áo bảo hộ màu trắng và đeo khẩu trang, giả làm “Đại Bạch” (nhân viên phòng chống dịch bệnh). Trong thời gian phong tỏa, “Đại Bạch” có thể xông vào nhà người dân bất cứ lúc nào, bắt người để xét nghiệm axit nucleic hoặc nhốt họ vào những “bệnh viện cabin” đông người.

Vào ngày 30/3/2024, tại cuộc mít tinh Phong trào Hoa Nhài lần thứ 679 trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, người Trung Quốc đã trình diễn lại hoạt động lấy mẫu “Xét nghiệm axit nucleic”. (Ảnh: Đơn vị tổ chức cung cấp)

Chính sách Zer0-COVID vô cùng sai lầm

Ông Vương Trung Vĩ (Wang Zhongwei), Giám đốc điều hành Ủy ban Los Angeles của Đảng Dân chủ Trung Quốc, cho biết khi chủ trì cuộc mít tinh rằng lệnh phong tỏa ở Thượng Hải có tác động rất lớn, ĐCSTQ đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế cực kỳ phi lý để nhốt 30 triệu người ở nhà, biến Thượng Hải thành một nhà tù lớn.

Ông nhớ lại: “Người dân không có quyền lên tiếng, thậm chí họ còn không có quyền cơ bản nhất là đi lại. Kết quả là ở một thành phố lớn như Thượng Hải vào thế kỷ 21, có người chết đói, nhiều người nhảy lầu từ các tòa nhà, và cả chết do trầm cảm.”

Vào ngày 30/3/2024, ông Vương Trung Vĩ, Giám đốc điều hành của Ủy ban Los Angeles của Đảng Dân chủ Trung Quốc, đã chủ trì cuộc mít tinh Phong trào Hoa Nhài lần thứ 679 trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. (Ảnh: Đơn vị tổ chức cung cấp)

Nhìn lại lịch sử gần đây, ông Vương Trung Vĩ cho rằng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và cái gọi là kiểm soát dịch bệnh, chính quyền ĐCSTQ Thượng Hải không màng đến mạng sống của mọi người, không quan tâm đến trật tự xã hội; chỉ vì một lời của lãnh đạo ĐCSTQ đưa ra mà liền để cho người dân chịu khổ theo, chính sách “Zero-COVID linh động” vô cùng sai lầm.

Là một thành phố hạng nhất ở Trung Quốc Đại Lục, Thượng Hải từng quy tụ các công ty lớn và giới tinh hoa xã hội từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong và ngoài nước, thế giới bên ngoài luôn cho rằng việc phong tỏa là không thể, nhưng việc phong tỏa vẫn xảy ra. Trong thời kỳ này, một số người ưu tú chỉ có thể nhìn người thân của mình chết vì bệnh tật và không thể tìm cách chữa trị. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, vô số người đã chạy trốn khỏi Thượng Hải. Bloomberg từng đưa rằng vào năm 2022, 10.000 người giàu có đã rời Trung Quốc với 48 tỷ USD.

Ông Ngụy Sử Kiệt (Wei Shijie), một cựu cảnh sát Tân Cương, nói rằng ông thấy người dân Thượng Hải vào thời gian phong tỏa sống thực sự khó khăn: “Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường đã khiến Thượng Hải trở nên hỗn loạn, nhưng sau đại dịch lại được điều chuyển về trung ương (giữ chức thủ tướng), chế độ độc tài ĐCSTQ ngu ngốc và tà ác biết bao”.

Phong tỏa chống dịch: Ký ức chung của người Trung Quốc

Hoàng Minh Phát (Huang Mingfa), một cựu tài xế xe buýt đến từ Hồ Bắc, nhớ lại tình hình phòng chống dịch bệnh cực đoan ở địa phương: Chính quyền quận không dám đưa người đi cách ly vào ban ngày nên ban đêm họ đến tận cửa, cùng với một cảnh sát đặc nhiệm và một y tá. Chính quyền ban hành danh sách cách ly vào ban đêm và sau đó bắt người và đưa họ vào khu cách ly. Một thanh niên từ chối cách ly vì không nhiễm bệnh nhưng bị công an bắt đi và đưa đến trại tạm giam. Cũng có gia đình, người mẹ bị bắt đi cách ly, còn con ở nhà không có ai chăm sóc, nên khi cô ấy bị đưa đi thì gào khóc lên.

Ông Hoàng Minh Phát (thứ 2 từ trái sang phải) tham gia cuộc mít tinh. (Ảnh: Đơn vị tổ chức cung cấp)

Ông Lý Quang Mang (Li Guanguang), cũng là người chủ trì cuộc mít tinh, cho biết ông và gia đình đã bị nhốt ở nhà trong nửa năm vào năm 2022, thiếu lương thực trầm trọng và không thể đến bệnh viện để chữa bệnh. Ông được biết, trong thời gian dịch bệnh xảy ra nhiều người dân địa phương đã chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều sản phụ không thể đến bệnh viện. Nhưng tin tức về những người này sẽ không được công khai mà chỉ lan truyền ra ngoài thông qua những người thân xung quanh họ.

Ông Lý Quang Mang đang phát biểu. (Ảnh: Đơn vị tổ chức cung cấp)

Những trải nghiệm thời kỳ “Zer0-COVID” của ĐCSTQ cũng để lại ký ức sâu sắc cho ông Lý Vĩ (Li Wei), cựu chủ doanh nghiệp ở An Huy. “Việc xét nghiệm axit nucleic trên toàn quốc của ĐCSTQ là một trò lừa đảo. Nó không chỉ kìm hãm nền kinh tế mà còn coi mạng sống của người dân chẳng là gì cả.” Ông nói rằng sau khi chính quyền đột ngột dỡ bỏ lệnh phong tỏa mà không báo trước vào cuối năm 2022, bốn trong số bảy thành viên trong gia đình ông bị nhiễm bệnh, khi gọi điện để báo cáo cộng đồng thì cộng đồng lại yêu cầu họ không được ra ngoài và tự cách ly, đồng thời cho biết một hoặc hai ngày nữa họ sẽ đến kiểm tra và giao thuốc. Nửa tháng sau, họ đã bình phục và không có ai trong cộng đồng đến nhà họ.

Ông Lý Vĩ cho biết trước đó từng nghe nói có người chết tại nhà nhưng không có ai ngó ngàng đến. Sau khi bản thân mắc bệnh và tiếp xúc với cộng đồng, ông tin rằng việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Một người bạn của ông đã qua đời tại nhà vào năm đầu tiên xảy ra dịch bệnh, có một khoảng thời gian ông không thể liên lạc được, sau này mới biết người bạn đó đã mất.

Ông Lỹ Vĩ phát biểu. (Ảnh: Đơn bị dổ chức cung cấp)

Một người bạn khác gửi cho ông Lý Vĩ một số bức ảnh: Nhà tang lễ không kịp hỏa táng nên rất nhiều thi thể được đặt ở bãi đậu xe ngầm, mỗi chỗ 5, 6 thi thể, bãi đậu xe chất đầy xác. “ĐCSTQ đối xử với người chết như gia súc.” Ông ước tính rằng ở vùng nông thôn, nơi nhà ông ở, trong thời gian dỡ bỏ lệnh phong tỏa đột ngột, ít nhất 30% số người trên 60 tuổi đã chết.

Không nên quên thảm kịch của lệnh phong tỏa

Cảnh Quán Quân (Geng Guanjun), Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Los Angeles, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một thành phố lớn với dân số hơn 20 triệu người đã bị đóng cửa. Mặc dù đã hai năm rồi, nhưng thế giới không nên lãng quên nó.

Ông nói: “Chúng tôi khuyến khích mọi người suy nghĩ: Gặp phải chuyện như vậy thì phải làm sao? Liệu có phải đơn giản là bị nhốt ở nhà không dám phản kháng? Nếu chống cự thì nên chống cự như thế nào?”

“ĐCSTQ có thể đang lấy cớ ‘phòng chống dịch bệnh’ để đóng cửa thành phố nhằm thực hành cách kiểm soát các thành phố siêu lớn.” Ông tin rằng chỉ cần ĐCSTQ còn nắm quyền thì thảm kịch tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. “Chỉ cần ĐCSTQ cảm thấy không còn an toàn nữa, nhất định sẽ phong tỏa Thượng Hải, họ chắc chắn sẽ sử dụng lại phương pháp phong tỏa Thượng Hải.”

Theo Mã Thượng Ân, Epoch Times

Mã Thượng Ân

Published by
Mã Thượng Ân

Recent Posts

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở miền Trung, Tây Nguyên (P1)

Nguồn gốc tên gọi các tỉnh miền Trung là từ tiếng người Chăm, Thượng; hoặc…

2 giờ ago

Litva ủng hộ việc gửi quân NATO tới Ukraine

NATO có thể thành lập một liên minh gồm các huấn luyện quân sự để…

2 giờ ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ kết)

Vào những tháng cuối năm 1977, có một bất ngờ vượt lên trên mọi bất…

2 giờ ago

Trước ngày 13/5, nhiều học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại dã man

Sắp đến "Ngày 13/5" (Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới), Đảng Cộng sản Trung…

2 giờ ago

Chuyện hài hước về nguồn gốc cái tên “sầu riêng” ở xứ ta

Trái Sầu Riêng kể ra rất bổ tuy cái vị nó bùi, nhưng mùi nó…

2 giờ ago

Đạo trị quốc của cổ nhân: Khoan thứ bao dung

Bao dung, nhường nhịn là một khí phách phi phàm, là một tấm lòng bao…

2 giờ ago