Virginia, Hoa Kỳ: Thượng nghị sỹ kêu gọi lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Ngày 30/1/2023 vừa qua, Thượng nghị sỹ Mark Peake, đại diện cho Quận 22, và Thượng nghị sỹ Chapman Petersen, đại diện cho Quận 34 của tiểu bang Virginia đã cùng gửi một bức thư tới Nhà Trắng, kêu gọi Tổng thống Joe Biden hành động để lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Vào năm 2020, hai thượng nghị sỹ này và 47 thành viên của Đại hội đồng Virginia đã viết thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc bấy giờ, ông Michael Pompeo, để bày tỏ mối quan ngại của họ trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công và kêu gọi Hoa Kỳ giúp ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ đó, gần 30 chính quyền địa phương ở Virginia đã thông qua nghị quyết lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tháng 2 năm 2022, Đại hội đồng Virginia đã thông qua Nghị quyết Hạ viện số 9 (H.R.9) nhằm lên án mạnh mẽ cuộc đàn áp và tội ác thu hoạch nội tạng sống của chế độ cộng sản Trung Quốc. Thống đốc bang Virginia cũng ban hành thông tư tuyên dương người tập Pháp Luân Công, đồng thời lưu ý đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với họ.

Bức thư chung của hai Thượng nghị sỹ bang Virginia, Mark Peake và Chapman Petersen gửi tới Tổng thống Biden.

Dưới đây là nội dung bức thư gửi tới Tổng thống Hoa Kỳ:

Trước hết, tôi muốn cảm ơn Ngài đã phục vụ đất nước cũng như đã dành thời gian và sự lưu ý cho bức thư này. Tôi là Mark Peake, Thượng nghị sỹ Tiểu bang đại diện cho quận 22. Tôi rất vinh dự được phục vụ những cư dân tuyệt vời cư trú tại Lynchburg và Goochland, Virginia từ năm 2017, và tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của mình trước mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà người dân Virginia cũng như người Mỹ đang phải đối mặt. Các hành động của ĐCSTQ cho thấy sự vi phạm nhân quyền, và thưa Tổng thống, tôi đề nghị Ngài hãy lên án những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra và những mối nguy hiểm của nó.

Tôi đính kèm một nghị quyết do tôi bảo trợ tại Thượng viện bang Virginia nhằm lên án ĐCSTQ vì đã bức hại người tập Pháp Luân Công, và dự luật này đã được đưa ra tại Hạ viện Virginia vào năm 2022. Pháp Luân Công là một môn tu luyện bao gồm các bài tập khí công thiền định với nguyên tắc cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn. Nghị quyết này không thể được thông qua tại Thượng viện Virginia vì nó không thuộc thẩm quyền của tiểu bang. Tuy nhiên, trong kỳ họp năm 2022, Hạ viện Virginia đã có thể đề xuất nghị quyết này. Đây là vấn đề liên bang, bởi vậy tôi đề nghị chính phủ liên bang của Hoa Kỳ hành động.

Tôi ủng hộ nghị quyết này vì không ai đáng bị bức hại vì thực hành tín ngưỡng của họ. Nhưng đáng tiếc là, người tập Pháp Luân Công vẫn tiếp tục bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì thể hiện đức tin của họ. Vậy nên, tôi muốn bày tỏ quan ngại về vấn đề này và muốn nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp bách trong việc giải quyết các mối đe dọa của ĐCSTQ. Một lần nữa, tôi cảm ơn Ngài đã dành thời gian cũng như sự lưu ý của Ngài.

Trân trọng,

Mark J. Peake

Cc: J. Chapman Petersen, Thượng nghị sỹ Tiểu bang Virginia

Thượng nghị sỹ Mark Peake. (Ảnh: Senate of Virginia)
Thượng nghị sỹ Chapman Petersen. (Ảnh: Senate of Virginia)

Theo Minghui.org

Xem thêm:

Mời xem video:

Minghui

Published by
Minghui

Recent Posts

Dân biểu Taylor Greene muốn phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ được cho là đang…

1 giờ ago

10 quy tắc an toàn khi chạm vào phích cắm điện bạn cần biết

Chúng ta tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm điện hàng ngày nên việc…

2 giờ ago

Đấu thầu vàng thất bại lần 3; vàng SJC lập kỷ lục 85,8 triệu đồng/lượng

Sau khi thông báo hủy phiên đấu thầu vàng sáng 3/5, giá vàng miếng SJC…

3 giờ ago

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

4 giờ ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

4 giờ ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

5 giờ ago