Đang trên đường từ đảo Nam Du trở về đất liền trong đêm, chiếc ca nô chở 14 người bị sóng lớn đánh lật úp giữa biển, trong đó có một cô gái đang bị gãy tay.
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 8/2.
Một chiếc ca nô chở đoàn du lịch gồm 12 người và 2 lái tàu rời đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) trở về đất liền, khi cách đảo Lại Sơn (hòn đảo nằm giữa đảo Nam Du và đất liền) khoảng 10 km thì bị sóng biển đánh chìm, do tất cả đều mặc áo phao nên không ai bị thương.
Tới khoảng 20h đêm, nhóm du khách đã được 2 chiếc tàu đánh lưới ghẹ gần đó phát hiện và cứu sống. Chiếc tàu lưới ghẹ đã đưa 14 người gặp nạn về Hòn Mấu, thuộc xã đảo Nam Du.
Trước đó, sáng ngày 8/2, nhóm khách đã đi từ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đến hòn đảo Nam Du để du lịch. Đến chiều, khi thuê xe máy để du lịch quanh đảo, một cô gái trong nhóm bị ngã gãy tay. Cả nhóm đã quyết định rời đảo ngay trong đêm để đưa cô gái về đất liền chữa trị, khi đi tới khu vực đảo Lại Sơn thì xảy ra sự việc trên.
Hoàng Minh
Xem thêm:
Ghé ăn trưa mà không rút chìa khóa xe, nam shipper bị trộm cả xe…
Gia Định thời đó là tiền thân của thành Phố Sài Gòn sau này, vì…
Người làm quan cần thanh chính liêm khiết, không sợ quyền thế, nhưng phẩm chất…
Phật giáo phát triển mạnh tới tận triều đình nước ta từ thời nhà Đinh…
Liên quan đến vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại Trung tâm Phát…
Mỹ sẽ sản xuất “máy bay ngày tận thế" mới để cho phép tổng thống…