Đầu năm 2017, kỹ sư người Anh Chas Pope đã chia sẻ trên twitter một đoạn video ngắn tự quay tại Bắc Kinh. Ban đầu đoạn video này dài 20 phút, sau đó được ông rút ngắn lại thành 12 giây làm nổi bật cảnh sương mù ô nhiễm màu vàng từ phía xa lao vun vút đến rất ấn tượng.
Đoạn phim đã được chia sẻ tới tấp trên mạng xã hội weibo, nhiều cư dân mạng kinh hoảng phải thốt lên: “Đây là bão cát phải không?”, “Chỉ xem qua màn hình cũng đã cảm thấy ngạt thở”… Chas Pope cho biết: “Chỉ số chất lượng không khí Bắc Kinh (AQI) khi đó lên đến hơn 400”.
Thảm cảnh này cũng thể hiện nổi bật qua một hình ảnh về con tàu cao tốc đường sắt được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ: Đầu tàu đáng lẽ phải màu trắng thì biến thành màu vàng ố, trông con tàu không khác gì vừa băng qua vùng đầm lầy!
Mộc Vệ
Xem thêm:
Công ty Klein Vision đã hoàn thành chuyến bay chở khách đầu tiên trên thế…
Từng được xem như một biểu tượng của hoàng quyền trong lịch sử Trung Hoa,…
Dưới thời Trần, Vân Đồn nhận được sự quan tâm đặc biệt...
Chính phủ Ukraine của ông Zelensky đang đàm phán với chính quyền Mỹ của Tổng…
Người xưa có câu: "Người sợ nổi danh, heo sợ béo", làm người phải luôn…
Có người bình luận trên mạng rằng: Năm nay tôi đã mang con trai nhỏ…