10 cậu bé Ấn Độ “tay không tấc sắt” muốn đi đến biên giới tranh chấp Trung-Ấn

Ngày 15/6, lực lượng quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ dữ dội tại khu vực biên giới tranh chấp, dẫn đến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Sự kiện này làm dấy lên “chủ nghĩa dân tộc” mạnh mẽ của những người dân Ấn Độ và có nhiều người dân bắt đầu tẩy chay hàng Trung Quốc. 

Gần đây còn có 10 cậu bé “tay không tấc sắt” muốn đi đến khu vực biên giới tranh chấp để “trả thù cho cái chết của những binh lính Ấn Độ”. Cảnh sát Ấn Độ rất thán phục về lòng yêu nước của những đứa trẻ này, nhưng vẫn khuyên chúng nên trở về nhà.

Cuộc xung đột dữ dội giữa những binh lính Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra tại Thung lũng Galwan ở phía đông Ladakh. Mặc dù hai bên không nổ súng mà chỉ tranh chấp với nhau bằng đá và gậy, nhưng cũng gây ra những thương vong nghiêm trọng. Ấn Độ tuyên bố rằng 20 binh sĩ đã thiệt mạng, tuy nhiên ĐCSTQ vẫn che giấu số lượng binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

Theo U.S. News & World Report dẫn lời một nguồn tin tình báo cho biết Triệu Tông Kỳ – Tư lệnh Chiến khu Tây bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã ủy quyền cho quân đội của mình tấn công quân đội Ấn Độ tại Thung lũng Galwan, ông ta nói rằng đây là cách để “dạy cho Ấn Độ một bài học”.

Đây là cuộc xung đột quân sự lớn nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong hơn nửa thế kỷ qua. Sau khi tin tức được đăng truyền, dân chúng Ấn Độ tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Hiệp hội thương nhân quốc gia Ấn Độ (CAIT) kêu gọi người dân tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, đồng thời dừng sử dụng các app ứng dụng của Trung Quốc.

Còn tại khu vực Aligarh, bang Uttar Pradesh xuất hiện 10 đứa trẻ dự định đi đến khu vực biên giới tranh chấp để tìm các binh lính Trung Quốc báo thù.

.

10 cậu bé có độ tuổi từ 7 đến 10 đang đi trên đường thì bị cảnh sát chặn lại hỏi. Những đứa trẻ này nói đã xem được tin tức trên TV và cảm thấy rất phẫn nộ, sau đó hẹn nhau đi đến biên giới tranh chấp để “trả thù” các binh sĩ của ĐCSTQ và “cho họ một bài học”.

Từ một đoạn video ngắn được lưu truyền trên Internet có thể thấy 10 đứa trẻ với những khuôn mặt rất ngây thơ, có em chỉ mặc một chiếc áo mỏng và quần cộc, thậm chí có em còn không đeo dép.

Cảnh sát Ấn Độ đã bị sốc, tỏ ra rất bội phục và ca ngợi tình yêu quê hương của những đứa trẻ này, nhưng cuối cùng vẫn khuyên chúng nên trở về nhà.

Những người cảnh sát này còn nói với đám trẻ rằng: “Chỉ cần có chúng tôi ở đây, các cháu sẽ không cần phải chiến đấu. Các cháu chỉ cần ở nhà, tập trung học tập vậy là đủ rồi”.

Theo Epoch Times
Thu Hà

Xem thêm:

Thu Hà

Published by
Thu Hà

Recent Posts

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 5)

Khi tui trải qua gần 30 ngày ở trạm xá, bệnh dứt hẳn trong một…

34 phút ago

Gương người xưa làm việc thiện

Nói đến làm việc thiện, không ít người cho rằng là việc đơn giản, tuy…

34 phút ago

Mỹ không ký hiệp ước an ninh song phương nếu Ả Rập Saudi không công nhận Israel

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ không ký…

41 phút ago

Vài giai thoại về trạng nguyên, sứ thần Đại Việt Nguyễn Quốc Trinh

Nguyễn Quốc Trinh làm quan chỉ sau Tể tướng, thẳng thắn chính trực khiến triều…

44 phút ago

Giữ được vẻ mặt ôn hòa là giáo dưỡng cao thượng

Giữ hòa khí, “tâm bình khí hòa”, vẻ mặt ôn hòa, nhưng không có nghĩa…

55 phút ago

Không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết

Không thể cùng con ếch ngồi trong đáy giếng luận bàn về biển cả; không…

55 phút ago