Làm con nuôi từ nhỏ, cô gái bất ngờ phát hiện ra mình là “công chúa”

Sau khi phát hiện mình thuộc dòng dõi của một gia đình hoàng tộc ở châu Phi, cô Sarah Culberson đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ đồng bào ở quê hương nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cô Sarah Culberson sinh ra ở Morgantown, Tây Virginia. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, cô đã được nhận nuôi và chăm sóc bởi một cặp vợ chồng người Mỹ giàu tình yêu thương. Lớn lên, cô yêu thích sân khấu nên đã cố gắng giành được học bổng vào Đại học West Virginia. Sau đó, cô lấy bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Nhà hát Nhạc viện Hoa Kỳ ở San Francisco.

Tốt nghiệp xong, Sarah chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và khiêu vũ. Mặc dù được sống trong tình yêu thương của bố mẹ nuôi, cô Sarah vẫn tò mò và cố gắng tìm hiểu về gốc gác của mình. Cô chỉ biết bố ruột là người Châu Phi còn mẹ ruột là người Mỹ.

Sarah đã thuê một điều tra viên tư nhân để điều tra về nguồn gốc của mình. Và người này sau đó đã gợi ý cô viết một bức thư gửi tới Maryland vì kết quả điều tra cho thấy một phần gia đình của bố cô đang sống ở đó. Vài ngày sau, cô nhận được một cuộc điện thoại từ người dì và chú sống ở Maryland.

Người chú tiết lộ rằng ông nội của Sarah là thủ lĩnh một lãnh địa ở Cộng hòa Sierra Leone – một quốc gia ở Tây Phi. Họ sẽ giúp cô liên lạc với bố ruột cô và tất nhiên bố cô cũng rất nóng lòng được nghe tin từ con gái. Vậy là Sarah bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên đến Sierra Leone.

Sarah đã được bố cô, họ hàng bên nội và cả người dân trong làng chào đón nồng nhiệt. Cảm động bởi tấm lòng của họ, Sarah đã quyết định giúp đỡ để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự thật là sau cuộc nội chiến, nhiều khu định cư ở Sierra Leone đã rơi vào hoàn cảnh rất thương tâm.

Năm 2006, cô Sarah và anh trai Hindo đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Sierra Leone Rising nhằm phát triển giáo dục và xây dựng lại trường trung học Bumpe sau chiến tranh. Hiện tại tổ chức đang có mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Bumpe Chiefdom. Sau đó, cô Sarah muốn quy mô của tổ chức sẽ vươn tầm ảnh hưởng ra cả nước. 

Sarah vẫn sống ở Hoa Kỳ nhưng cô thường xuyên đến thăm Sierra Leone với tư cách nhà đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận. Năm 2009, cô viết cuốn sách mang tên “A Princess Found” – kể lại trọn vẹn cuộc hành trình đi tìm bố mẹ ruột và cơ duyên trở thành một nhà hoạt động nhân đạo.

Hành trình của Sarah kỳ diệu như một câu chuyện cổ tích nhưng nó lại diễn ra trong đời thực. Là một công chúa thực sự, tuy nhiên cô Sarah nói rằng không phải như những gì bạn thấy trong phim hoạt hình. Từ khi biết được nguồn gốc của mình, cô tự cảm thấy bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều. Cô hạnh phúc và tự hào vì đã nhận được cơ hội thể trở thành một cá nhân có ích cho cộng đồng Sierra Leone.

Hiện tại, “công chúa Sarah” đang đi vòng quanh thế giới để kể câu chuyện của mình. Sứ mệnh của cô là xây dựng một cộng đồng và văn hóa tốt đẹp hơn ở cả Sierra Leone và Hoa Kỳ.

Minh Minh (Theo Bright Side)

Xem thêm:

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Ngày ông Tập đến Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng tổ chức biểu tình ở Paris

Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tổ chức 2 cuộc biểu tình…

2 phút ago

Vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai: Đã tìm khắp các lô cao su, sông suối, giếng hoang

Từ khoảng đầu giờ chiều 3/5, cháu T.M.P. (8 tuổi) ở huyện Thống Nhất, tỉnh…

16 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 5)

Khi tui trải qua gần 30 ngày ở trạm xá, bệnh dứt hẳn trong một…

54 phút ago

Gương người xưa làm việc thiện

Nói đến làm việc thiện, không ít người cho rằng là việc đơn giản, tuy…

54 phút ago

Mỹ không ký hiệp ước an ninh song phương nếu Ả Rập Saudi không công nhận Israel

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ không ký…

1 giờ ago

Vài giai thoại về trạng nguyên, sứ thần Đại Việt Nguyễn Quốc Trinh

Nguyễn Quốc Trinh làm quan chỉ sau Tể tướng, thẳng thắn chính trực khiến triều…

1 giờ ago