Người đàn ông dành hết tiền tiết kiệm để sống như người Hobbit trong tiểu thuyết

Người đàn ông đam mê tiểu thuyết giả tưởng này không chỉ xây dựng nên một ngôi làng Hobbit mà còn thực hiện những chuyến thám hiểm hồi hộp hệt như trong sách.

Nicolas Gentile, 37 tuổi, một đầu bếp bánh ngọt người Ý đam mê tiểu thuyết giả tưởng đã tự tạo ra cuộc sống như những trang sách ngay tại thế giới thực.

Anh quyết định xây dựng phiên bản Shire của riêng mình trên một khu đất ở vùng nông thôn của Bucchianico, cách thành phố Chieti (Abruzzo, miền trung nước Ý) nửa giờ lái xe. Anh thiết kế nó giống như cái hang nhỏ của người Hobbit trong loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” của nhà văn J.R.R. Tolkien.

Anh Gentile mở một trang Instagram để cập nhật cuộc sống của người Hobbit. Anh tự nhận mình là ngài thị trưởng của làng Shire và sẽ cho mọi người thấy các Hobbit làm những gì ngoài đời thực. 

“Tôi luôn yêu thích các bộ phim và văn học giả tưởng, Dungeons and Dragons, và các trò chơi điện tử” – anh nói – “Nhưng có nhiều lúc tôi thấy rằng tôi đang sống trong cuộc phiêu lưu của người khác chứ không phải của riêng mình. Tôi quyết định rằng tôi cũng sẽ sống cuộc sống của mình giống như một nhân vật trong những bộ phim và cuốn sách mà tôi cực kỳ yêu thích”.

Khi đang làm công việc đầu bếp bánh ngọt ở Abruzzo thì anh Gentile nhận ra những ngọn đồi trập trùng, rừng cây, sông ngòi và những ngôi làng cổ của vùng này rất giống nơi sinh sống của người xứ Shire. Việc còn lại là xây những ngôi nhà cho người Hobbit. Năm 2018, anh đã tự mua đất rồi xây nên ngôi nhà Hobbit cho gia đình mình. Gentile chỉ tiết lộ rằng số tiền đầu tư cho mảnh đất chiếm gần như toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của anh nhưng không nói cụ thể là bao nhiêu. 

Hiện anh đang muốn mở rộng khu nhà của mình thành một ngôi làng Hobbit với tên gọi “Quận Gentile”. Theo dự định, quận sẽ có một ngôi nhà lớn dưới lòng đất và bốn ngôi nhà nhỏ hơn làm nơi cư trú cho các gia đình khác.

Anh Gentile không có ý định biến khu vực này thành một điểm du lịch mà chỉ phát triển như một cộng đồng nhỏ. Bất cứ ai có chung niềm đam mê với tiểu thuyết giả tưởng đều có thể đến trải nghiệm. Anh đang lên kế hoạch huy động 1,78 triệu USD từ cộng đồng để xây dựng những ngôi nhà.

“Tôi làm dự án này không phải vì lợi nhuận. Nếu muốn kiếm tiền thì tôi đã đầu tư vào bitcoin rồi. Điều tôi muốn là được gặp gỡ những người giống như tôi, những người cũng yêu thích điều kỳ diệu và trân trọng những thứ đơn giản trong cuộc sống, những người thích được ăn tối với bạn bè và tận hưởng một chuyến phiêu lưu trong rừng” – anh nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Gentile với tư cách một người Hobbit đời thực là cuộc hành trình mà anh cùng một nhóm bạn thực hiện vào tháng 8 tới Núi Vesuvius ở Naples. Đoàn đã trải qua chuyến hành trình dài 180 dặm để ném một bản sao của “One Ring” vào miệng núi lửa của Núi Vesuvius, giống như Frodo đã làm trong phim. Một số người trong đoàn còn ăn mặc giống nhân vật Gimli, Legolas, Gandalf và Aragorn.

Trước đó, anh Gentile đã đăng tin tuyển người tham gia cuộc hành trình lên Instagram. Anh cùng 8 người bạn mới chỉ quen nhau qua mạng nhưng niềm đam mê cuồng nhiệt cho thế giới giả tưởng đã gắn kết họ lại với nhau. 

“Chúng tôi đi bộ gần 180 dặm xuyên qua núi, rừng, sông ngòi và thành phố cổ, chúng tôi còn bị lạc trong núi. Rất nhiều người dân tuyệt vời đã ra tay giúp đỡ cho đến khi chúng tôi đến Vesuvius, Núi Doom của chúng tôi, nơi tôi ném chiếc nhẫn vào” – anh Gentile kể lại.

Gentile và các bạn không có chiều cao 1,2 mét như người Hobbit nhưng trái tim của họ thì đều chan chứa tình yêu với thiên nhiên, gia đình và tình bạn.

Minh Minh (Theo Insider)

Xem thêm:

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Vẫn chiêu lừa ‘dính vụ án’, một phụ nữ bị lừa 15 tỷ đồng

Sợ hãi khi bị nói liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa…

27 phút ago

Hai quan chức Ukraine bị bắt vì cáo buộc âm mưu ám sát ông Zelensky

Hai sĩ quan của Cơ quan An ninh Nhà nước bị cáo buộc tham gia…

31 phút ago

Một chuyện về âm nhạc và Mạnh Thường Quân

Dưới đây là một câu chuyện âm nhạc giữa Mạnh Thường Quân và Ung Môn…

46 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 7)

Một thời kỳ mới bắt đầu, không còn “học viên” nữa, mà là “trại viên”…

51 phút ago

Cảnh tùy tâm chuyển: Người có tâm thái tốt thì vận mệnh cũng tốt

Tâm sự cuộc đời của nhà sáng lập tập đoàn Kyocera của Nhật Bản.

1 giờ ago

Lão Tử: Chiếm cứ càng nhiều thì họa càng lớn

Lão Tử giảng: "Đa tàng tất hậu vong", nghĩa là chất chứa, chiếm cứ nhiều…

1 giờ ago