Vào một ngày mưa đá, mọi người đều ở trong nhà. Trên con đường vắng vẻ, có một cụ già đẩy xe đi qua đường…
Cậu bé Elvis Ingersoll (14 tuổi) ở phía đối diện đang làm việc trong quán ăn của bố. Khi cậu nhìn thấy cụ già đang qua đường dưới trời mưa đá, cậu cảm thấy rất nguy hiểm nên lập tức ngừng công việc lại, lao ra ngoài trời mưa để giúp đỡ cụ.
Cậu bé cầm một cây dù màu đỏ đen đi đến bên cạnh che cho ông cụ và cố gắng hướng dù che lên đầu cụ, tránh để mưa đá làm cụ bị thương, sau đó dìu cụ chầm chậm qua đường.
Việc làm tốt đáng khen này của cậu bé được vị khách có tên là Rick Buenaventuara quay lại và đăng tải lên Facebook khiến nhiều người xúc động.
Bố của Elvis trả lời phỏng vấn cho biết: “Nếu việc làm của Elvis có thể khích lệ nhiều người làm điều tốt hơn thì chúng ta đều là những người chiến thắng.”
Vào những ngày trời mưa đá, không ai muốn mạo hiểm ra ngoài cả, nhưng Elvis không hề nghĩ đến bản thân. Sự chân thành, tình nguyện của cậu chỉ vì để ông cụ được qua đường an toàn.
Elvis có một tấm lòng tinh tế, biết nghĩ cho người khác thật đáng khen ngợi!
Ngọc Trúc
Xem thêm:
Chính phủ Đan Mạch hôm thứ Sáu (3/5) thông báo rằng họ sẽ cho phép…
Cựu đại sứ Mỹ James Gilmore dưới thời Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy…
Người làm khuyến đọc không làm vì phần thưởng hay giấy khen nhưng việc nhà…
Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…
Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…
Người thành đạt có được địa vị cao thì lúc té ngã càng thảm hại,…