Theo phỏng đoán ban đầu, một cơn giông sấm sét dữ dội đã gây tử vong cho cả một đàn tuần lộc trong công viên quốc gia Na Uy, một sự kiện chưa từng có.
Một nhân viên của Cục thanh tra thiên nhiên Na Uy (Statens naturoppsyn – NNI) khi đi tuần ngày 26/8 đã bắt gập cảnh cả đàn tuần lộc nằm la liệt trên mặt đất.
“Chúng nằm chết khá co cụm trên một khu vực khá nhỏ. Tuần lộc sống theo đàn, thường đi cùng nhau. Trong một cơn giông có sấm sét, chúng có thể tụ tập lại gần hơn nữa vì sợ,” phát ngôn viên của NNI phát biểu với hãng tin NTB.
Nơi tìm thấy thi thể thuộc cao nguyên Hardangervidda lớn nhất ở Bắc Âu, nằm giữa Møsvatn and Kalhovd ở hạt Telemark, Na Uy. Đây là nơi rất hoang sơ và khá xa đường mòn đi qua núi.
Việc sét đánh gây tử vong cho nhiều gia súc cùng lúc không phải là hiếm, vì sét có thể ảnh hưởng tới một khu vực hàng trăm mét. Nhưng theo Steve Goodman, chuyên gia vệ tinh của Đài khí tượng thủy văn quốc gia, Na Uy không phải là một nước thường có mưa giông sấm sét nguy hiểm.
Ông Goodman cho biết, vùng miền nam Na Uy có tỉ lệ sét đánh 1 năm chưa tới 1 lần/km vuông. Còn những điểm nóng của sét đánh như hồ Maracaibo của Venezuela có thể lên tới 232 lần/km vuông trong một năm, chịu bão sét 297 ngày trong năm.
Hiện các mẫu xét nghiệm đã được gửi đi để xác định nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của những con tuần lộc.
Video hiện trường:
Giữa đợt khô hạn kéo dài, hai trận mưa đá cục bộ liên tiếp đổ…
Một cặp vợ chồng người Anh đã tìm thấy một kho tiền xu từ thế…
Nga sẽ không nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào để đổi lấy triển vọng…
Vài ngày trước, một chiếc xe AITO Wenjie M7 của Huawei đã bị tai nạn…
Tổng thống Ukraine Zelensky đã cố tình nói dối công chúng về mức độ tổn…
Liên quan vụ thi thể nữ giới được phát hiện trong căn chung cư ở…