Thế Giới

Iran tiết lộ thêm chi tiết về vụ tai nạn máy bay chở Tổng thống Raisi

Vào cuối ngày thứ Ba (21/5), Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Gholam-Hossein Esmaili, Chánh văn phòng của cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, rằng chiếc trực thăng chở ông Raisi lần đầu tiên bị mất tích khi đoàn bay của ông gặp phải một khối mây lớn. Ông Esmaili lúc đó đang ngồi trên một trong những chiếc máy bay hộ tống bên cạnh.

Theo Chánh văn phòng Esmaili, điều kiện thời tiết ban đầu khá bình thường, tuy nhiên sau 45 phút thì phi công trên máy bay của ông Raisi cho biết sẽ tăng độ cao để tránh một đám mây, và ra hiệu cho 2 trực thăng đi cùng làm điều tương tự. Khi họ bắt đầu lên cao, 2 trực thăng còn lại đột nhiên mất dấu chiếc máy bay của ông Raisi vốn đang bay ở giữa.

“Sau 30 giây bay vượt qua các đám mây, phi công của chúng tôi nhận thấy chiếc trực thăng ở giữa đã biến mất”, ông Esmaili kể lại, cho biết thêm rằng chiếc máy bay của mình đã quay lại và bay vòng quanh khu vực đó nhiều lần để tìm kiếm trực thăng của ông Raisi. Tuy nhiên, họ buộc phải từ bỏ nỗ lực này do tầm nhìn kém và đã hạ cánh xuống một mỏ đồng gần đó.

Ông Esmaili cho biết đã nhiều lần cố gắng liên lạc với máy bay của cố Tổng thống Raisi thông qua các thiết bị vô tuyến, sau đó đã có thể kết nối được với ông Mohammad Ali Ale-Hashem, một lãnh đạo của tỉnh Đông Azerbaijan, người đi cùng ông Raisi. Lúc đó, ông Ale-Hashem nói rằng trực thăng của tổng thống đã rơi xuống một thung lũng.

“Khi chúng tôi tìm được vị trí xảy ra vụ tai nạn, tình trạng của các thi thể cho thấy thủ lĩnh Raisi và những người đồng hành khác đã tử vong ngay lập tức còn ông Ale-Hashem… [tử vong] sau vài giờ”.

Ông Raisi và đoàn tháp tùng vừa trở về từ cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, sau khi hai nhà lãnh đạo khánh thành một dự án đập lớn ở biên giới hai nước. Chiếc trực thăng chở ông Raisi đã rơi ở tỉnh miền núi Đông Azerbaijan thuộc tây bắc Iran. Sau hơn 10 giờ tìm kiếm đầy thử thách do sương mù và mưa, Tổng thống Iran và 7 quan chức khác được tìm thấy và xác nhận đã thiệt mạng. Tờ IRNA trước đó đưa tin rằng trực thăng của ông Raisi bị rơi do “lỗi kỹ thuật”, tuy nhiên tuyên bố chính thức về nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được đưa ra.

Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ali Khamenei, đã tuyên bố 5 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của vụ tai nạn. Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, ông Mohammad Mokhber, hiện đang tạm giữ quyền tổng thống. Một cuộc bầu cử sớm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/6.

Hàng nghìn người Iran đã tuần hành qua Tehran vào thứ Ba (21/5) như một phần trong lễ tang của ông Raisi. Tang lễ chính thức diễn ra muộn hơn vào thứ Tư (22/5). Thi thể ông Raisi sau đó sẽ được đưa về chôn cất ở Mashhad, quê hương của ông thuộc phía đông bắc Iran.

Vy An (Theo RT)

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Tuần thứ hai bán vàng bình ổn: Giá đi ngang, người dân vẫn xếp hàng dài mua vàng

Người dân xếp hàng từ 3-4h sáng để chờ mua vàng tại các điểm bình…

57 phút ago

Bắt thêm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa

Sau khi bắt nhiều bác sĩ, Bộ Công an đã bắt thêm Viện trưởng và…

2 giờ ago

Bộ NN&PTNT: Lúa chết do sử dụng cát biển làm đường cao tốc

3ha lúa nằm gần các tuyến đường cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau…

4 giờ ago

Lính biên phòng Ukraine nổ súng vào những người đào tẩu

Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine cho biết hôm thứ Bảy (15/6), rằng lực lượng…

5 giờ ago

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết tự động ghi danh nam giới từ 18-26 tuổi vào quân dịch

Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết vào thứ Sáu (14/6), tự động…

6 giờ ago

Cuộc bạo động này đã thay đổi Tân Cương vĩnh viễn

Ngày 5 tháng 7 năm 2009, chết chóc, tàn phá và đàn áp đã tràn…

6 giờ ago