Categories: Thời sựViệt Nam

Hà Giang: Trên đường trở lại trường ở bản, cô giáo gặp nạn rơi xuống vực sâu

Sau kỳ nghỉ dài, vợ chồng cô giáo ở Hà Giang đi xe máy quay trở lại trường. Do đường dốc quanh co, trơn trượt, xe máy gặp sự cố rơi xuống vực làm cô giáo tử vong.

Đường đến trường của giáo viên ở tỉnh Hà Giang. (Ảnh minh họa: Chụp màn hình/video/Huong Tran/Hội Giáo Viên Hà Giang/Facebook)

Ngày 5/5, UBND huyện Yên Minh cho biết tại xã Đường Thượng vừa xảy ra vụ việc cô Mai Thị Yến – giáo viên Trường Mầm Non Đường Thượng bị rơi xuống vực sâu tử vong.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 3/5, sau kỳ nghỉ dài ngày, cô giáo Yến cùng chồng và con nhỏ đi xe máy trở lại trường. Khi còn cách trường khoảng 2km, do đường núi đèo dốc quanh co, trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô Yến gặp sự cố rồi lao xuống vực sâu.

Khi xảy ra tai nạn, người dân và đồng nghiệp phát hiện đã nhanh chóng đưa gia đình cô Yến đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, nhưng do bị thương quá nặng, cô Yến tử vong lúc 20h cùng ngày. Chồng cô Yến bị đa chấn thương, đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải cắt một bên thận. Rất may, cháu bé không bị thương nặng.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh cho biết Cô Yến quê ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Cô đã tình nguyện lên điểm trường khó khăn tại huyện Yên Minh để dạy học cắm bản hơn 10 năm nay. Chồng cô Yến quê ở Phú Thọ và cũng là giáo viên tiểu học tại xã Đường Thượng.

Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh đã hỗ trợ cho gia đình cô Yến 5 triệu đồng từ quỹ Mái ấm công đoàn ngành giáo dục và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ gia đình 2 giáo viên gặp nạn. Đồng thời, Phòng cùng gia đình lo hậu sự cho cô Yến, động viên gia đình vượt qua vụ việc đau lòng này.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Mỹ không ký hiệp ước an ninh song phương nếu Ả Rập Saudi không công nhận Israel

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ không ký…

4 phút ago

Vài giai thoại về trạng nguyên, sứ thần Đại Việt Nguyễn Quốc Trinh

Nguyễn Quốc Trinh làm quan chỉ sau Tể tướng, thẳng thắn chính trực khiến triều…

7 phút ago

Giữ được vẻ mặt ôn hòa là giáo dưỡng cao thượng

Giữ hòa khí, “tâm bình khí hòa”, vẻ mặt ôn hòa, nhưng không có nghĩa…

17 phút ago

Không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết

Không thể cùng con ếch ngồi trong đáy giếng luận bàn về biển cả; không…

17 phút ago

Danh tác Baroque “Et in Arcadia ego”: Một ẩn đố nhân sinh sâu sắc

Và vì sao Thiên đường, nơi cư ngụ của những linh hồn bất tử cũng…

27 phút ago

Đặc điểm của minh quân trong lịch sử: Chính tâm và tiết dục

Hoàng đế của các triều đại không được phép tận sức hưởng thụ, còn minh…

37 phút ago