Categories: Thời sựViệt Nam

Nghịch súng tự chế, bé trai 6 tuổi bị găm 11 viên đạn bi vào đầu

Một bé trai 6 tuổi tại tỉnh Hòa Bình nghịch súng tự chế (súng kíp) của gia đình. Súng bị cướp cò, 11 viên đạn bi đã găm vào đầu cháu bé. 

Các viên đan bi găm trong đầu của bệnh nhi P. qua hình ảnh chụp XQ. (Ảnh: Bệnh Viện Sản – Nhi Ninh Bình)

Ngày 29/3, Bệnh Viện Sản – Nhi Ninh Bình cho biết Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận và xử trí bệnh nhi B.T.P (SN 2016, trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) trong tình trạng sốc chấn thương giai đoạn mất bù ,vết thương thấu não do sung bắn.

Theo thông tin do gia đình cung cấp, ở nhà, bé P. đã nghịch súng kip của gia đình, súng cướp cò, cháu bé bị bắn vào đầu. Gia đình đã đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Yên Thủy. Sau khi được sơ cấp cứu, bệnh nhi được chuyển thẳng đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình để điều trị tiếp.

Khi nhập viện, tình trạng bé P. bị hôn mê sâu, suy hô hấp, mất nhiều máu, chấn thương… Tiến hành thăm khám, chụp chiếu, các bác sĩ xác định trong đầu bệnh nhi có 11 viên đạn bi.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã hồi sức tích cực, cho bệnh nhi thở máy, thay băng vết thương, mời hội chẩn khẩn cấp. Tuy nhiên, các dấu hiệu sinh tồn xấu đi, đồng tử giãn, tiên lượng rất xấu và trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Tối cùng ngày, bé P. qua đời.

Các bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình cho hay sự việc đau lòng trên cảnh báo cho các bậc phụ huynh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan khi trông coi trẻ nhỏ ở nhà. Đặc biệt, các gia đình tuyệt đối không được tàng trữ, sử dụng súng đạn, các dụng cụ vật liệu nổ, vì đây vừa là hành phạm pháp, vừa gây nguy hiểm cho tính mạng trẻ nhỏ và mọi người xung quanh.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Vẫn chiêu lừa ‘dính vụ án’, một phụ nữ bị lừa 15 tỷ đồng

Sợ hãi khi bị nói liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa…

37 phút ago

Hai quan chức Ukraine bị bắt vì cáo buộc âm mưu ám sát ông Zelensky

Hai sĩ quan của Cơ quan An ninh Nhà nước bị cáo buộc tham gia…

42 phút ago

Một chuyện về âm nhạc và Mạnh Thường Quân

Dưới đây là một câu chuyện âm nhạc giữa Mạnh Thường Quân và Ung Môn…

57 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 7)

Một thời kỳ mới bắt đầu, không còn “học viên” nữa, mà là “trại viên”…

1 giờ ago

Cảnh tùy tâm chuyển: Người có tâm thái tốt thì vận mệnh cũng tốt

Tâm sự cuộc đời của nhà sáng lập tập đoàn Kyocera của Nhật Bản.

1 giờ ago

Lão Tử: Chiếm cứ càng nhiều thì họa càng lớn

Lão Tử giảng: "Đa tàng tất hậu vong", nghĩa là chất chứa, chiếm cứ nhiều…

1 giờ ago