Tin lời bói bài Tarot, cô gái suýt bị lừa 2,2 tỷ đồng để giải ‘đại hạn’

Sau khi phát hiện con gái chuyển 2,2 tỷ đồng cho ‘thầy bói’ 9x để thỉnh tranh giải hạn, ông N.Đ.C đã tố giác với cơ quan công an.

Nguyễn Hoàng Minh và bản lời khai tại cơ quan công an. (Ảnh: baobinhdinh.vn)

Ngày 3/11, Công an phường Hải Cảng (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã bàn giao Nguyễn Hoàng Minh (SN 1990, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho Công an TP. Quy Nhơn để điều tra theo thẩm quyền. Cùng ngày, Công an TP. Quy Nhơn ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Minh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một ngày trước, ngày 2/11, ông N.Đ.C. (SN 1969, trú phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đến Công an phường tố giác về việc con gái của ông là chị N.T.N.H. (SN 1996) bị chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng vì tin theo lời của một người làm nghề bói toán, giải hạn. Người này sau đó được xác minh là Nguyễn Hoàng Minh, đang ở TP. Quy Nhơn.

Tại cơ quan Công an phường Hải Cảng, Minh thừa nhận từ năm 2021 đã cùng với những người khác hoạt động bói bài Tarot, xem tướng và giải hạn cho nhiều người, trong đó có N.T.N.H.

Nhóm của Minh sử dụng những lá bài, kể ra các đại hạn mà gia đình chị H. phải chịu, như gặp những tai nạn gia đình chết hết, rồi sau đó đưa ra những hình thức giải hạn khác nhau, theo từng mức độ và từng giá tiền.

Với những lời “tiên tri” trên, Minh nói nếu chị H. muốn giải hết hạn thì phải thỉnh một bức tranh vẽ tay hình Phật với giá 2,2 tỷ đồng. Tin theo, chị H. đã chuyển 2,2 tỷ đồng cho Minh vào đầu tháng 10 vừa qua và dự định chuyển thêm trong tháng 11 này.

Minh khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, nhóm này đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều người, số tiền lừa được để tiêu xài cá nhân.

May mắn, hiện gia đình chị H. đã nhận lại được số tiền 2,2 tỷ đồng bị Minh lừa đảo.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Hai quan chức Ukraine bị bắt vì cáo buộc âm mưu ám sát ông Zelensky

Hai sĩ quan của Cơ quan An ninh Nhà nước bị cáo buộc tham gia…

4 phút ago

Một chuyện về âm nhạc và Mạnh Thường Quân

Dưới đây là một câu chuyện âm nhạc giữa Mạnh Thường Quân và Ung Môn…

19 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 7)

Một thời kỳ mới bắt đầu, không còn “học viên” nữa, mà là “trại viên”…

24 phút ago

Cảnh tùy tâm chuyển: Người có tâm thái tốt thì vận mệnh cũng tốt

Tâm sự cuộc đời của nhà sáng lập tập đoàn Kyocera của Nhật Bản.

33 phút ago

Lão Tử: Chiếm cứ càng nhiều thì họa càng lớn

Lão Tử giảng: "Đa tàng tất hậu vong", nghĩa là chất chứa, chiếm cứ nhiều…

44 phút ago

Nguyễn Bá Lân: Vị quan duy nhất làm Thượng thư đủ cả 6 bộ

Theo sử sách thì Nguyễn Bá Lân là người duy nhất làm Thượng thư, đứng…

54 phút ago