Trung Quốc

Chuyện lạ ở Trung Quốc: Những ‘người gửi dao’ bí ẩn có dự đoán ứng nghiệm

Truyền thống dân gian Trung Quốc có nhóm người có năng lực bí ẩn gọi là “người gửi dao” (bán chịu dao), đó là những người có khả năng dự đoán kỳ lạ – những dự đoán dễ trở thành sự thật. Mới đây, vào ngày 25/6 cộng đồng mạng đã chia sẻ tin xuất hiện ở đâu đó tại Trung Quốc có “người gửi dao” bí ẩn.

Trung Quốc ngày 25/6 lại xuất hiện một người gửi dao bí ẩn. (Nguồn: Video chụp màn hình)

Thịt lợn tăng lên 40 nhân dân tệ mỗi cân mới nhận tiền

Hôm 26/6 trên tài khoản @TruthMedia mạng xã hội X công bố video chỉ ra, trước đó 1 ngày đã xuất hiện “người gửi dao”, tại vùng nào đó ở Trung Quốc xuất hiện một người đàn ông đi bán dao làm đồ ăn: Dao chặt xương giá 128 tệ, dao thái rau giá 85 tệ, lấy cả 2 con được tính 200 nhân dân tệ và có thể được thanh toán sau 3 năm. “Người gửi dao” đưa ra dự đoán lạ: “Trong 3 năm nữa, giá thịt lợn mà không tăng đến 40 tệ một cân, giá gạo không tăng đến 6 tệ một cân, tôi sẽ không đến thu tiền dao”.

Theo đoạn video, một người đàn ông trung niên đang bán dao làm bếp trước mặt nhiều người. Ông ta nói: “Nếu 3 năm sau mà thịt lợn không tăng lên đến 40 tệ mỗi cân thì tôi sẽ không đến lấy tiền con dao này”.

Ông cũng nói, nếu giá gạo không tăng lên đến 6 tệ mỗi cân thì cũng không tính tiền dao. Bây giờ người mua chỉ cần cung cấp thông tin địa chỉ nhà của mình, đến thời hạn sẽ đến thu tiền.

Cư dân mạng: Các dự đoán của “người gửi dao” giờ đã ứng nghiệm

Về vấn đề này, tài khoản weibo Trung Quốc “Quốc học mỗi ngày” (每天读国学) giải thích rằng, “Người gửi dao” là những người cung cấp tín dụng miễn phí cho dao làm bếp, kéo, liềm và các vật dụng khác, thường được sử dụng ở khu vực nông thôn, quá trình này họ để lại một lời dự đoán nào đó, nếu dự đoán đó đúng thì họ sẽ đến thu tiền dao; nhưng ngoài dao thì họ cũng có thể gửi một số đồ gia dụng khác như nồi, chảo, bát, muỗng…

Theo thông lệ họ sẽ để lại một số lời dự đoán, chẳng hạn có người nói rằng họ sẽ đợi cho đến khi giá lúa mì tăng lên 1 nhân dân tệ một cân rồi mới thu tiền; có người dự đoán rằng họ sẽ đợi đến khi giá thịt bò tăng lên 30 nhân dân tệ rồi mới thu tiền; thậm chí có người còn đoán “có ruộng nhưng không ai trồng, có nhà không người ở; người cởi bỏ quần áo và thú dữ mặc quần áo” mới đến thu gom tiền. Vào thời điểm đó, lúa mì có giá chưa đến 1 xu (1/10 tệ) một cân và thịt bò chỉ có 1 nhân dân tệ một cân, hầu hết mọi người nghe xem đó là trò đùa, nhưng không ngờ mọi dự đoán đó bây giờ đã trở thành sự thật.

Bài viết chỉ ra rằng trời đất bao la luôn xuất hiện những con người có khả năng lạ, họ thấy trước được “mô hình phát triển của sự vật”. Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật như vậy, như Gia Cát Lượng, Viên Thiên Cang, Lý Thuần Phong, Lưu Bá Văn… Những người đó được biết đến rộng rãi do họ lộ diện, tuy nhiên có rất nhiều cao nhân không muốn lộ mặt.

Những năm gần đây “người gửi dao” nhiều lần xuất hiện

Vào tháng 2/2019 trước khi dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, một người đàn ông trung niên (ở độ tuổi 50) buôn dao đã xuất hiện tại một ngôi làng dưới chân dãy Đại Biệt Sơn ở Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Ông ta nói: “Khi mọi hộ gia đình ở đây thụ án ở nhà, có đường mà không được ra ngoài, không được đi lại, tôi mới lấy tiền”. Dân làng lúc đó cho là kỳ quái, nhưng phải hơn một năm sau mới vớ lẽ rằng người gửi dao đó chắc chắn không phải là người bình thường.

Trước trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam vào tháng 7/2021, vào ngày 22/10/2020 có một người gửi dao xuất hiện ở phía nam huyện Tân thành phố Tín Dương tỉnh Hà Nam, nói rằng hai con dao làm bếp có giá 138 nhân dân tệ, ông ta sẽ không tính tiền cho đến năm sau. Có người giải thích rằng người gửi dao đó muốn nói, nếu sang năm còn sống thì hãy gửi tiền. Có người còn giải thích rằng, người gửi dao nói có nghĩa là sang năm nếu còn sống để trả tiền thì có nghĩa đó là người đã tích được đức lớn. Sau trận lũ lụt ngày 20/7 năm sau đó, nhiều người nhận ra rằng người gửi dao đó đã đoán trước được biến cố thảm họa này.

Một đoạn video được đăng lên mạng vào ngày 26/7/2022, trong đó mô tả người gửi dao và nói lời tiên tri về số phận của toàn bộ người dân Trung Quốc. Một người nói tiếng địa phương Quảng Đông cho biết, có một người dân địa phương dùng xe đẩy đi gửi dao, anh ta tình cờ cần một con dao nên nhận và được nghe người gửi dao nói rằng họ có duyên, con dao này chỉ gửi không bán. Khi được hỏi tại sao, người gửi dao để lại lời đoán: “Hệ thống sụp đổ, con tàu đỏ chìm, kẻ xấu bị tiêu diệt, người tốt hàm oan được cứu thì đến thu tiền”.

Có bài bình luận cho rằng, “Tàu đỏ” ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ thường được gọi là “Triều đại Đỏ”, con cháu những kẻ quyền lực của ĐCSTQ thường được gọi là “Thế hệ Đỏ thứ 2”, “Thế hệ đỏ thứ 3”..., khung cảnh các buổi biểu diễn sân khấu của ĐCSTQ chủ yếu là màu đỏ.

Giai đoạn 3 năm này sẽ xảy ra những thảm họa gì?

Sáng ngày 16/8/2023, một người gửi dao bất ngờ xuất hiện tại một cộng đồng ở Cẩm Châu – tỉnh Liêu Ninh, loa trên chiếc xe máy anh ta chạy rao rằng anh ta đang bán dao làm bếp, kéo và liềm với giá 55 nhân dân tệ, trả tiền sau 3 năm nhận dao. Tương tự, một người gửi dao (50 – 60 tuổi) cũng xuất hiện ở Thừa Đức tỉnh Hà Bắc vào ngày 17/10/2023, trông ông rất giản dị và tốt bụng với nụ cười trên gương mặt, ông mang chiếc loa nhỏ phát lặp đi lặp lại: “Bán dao làm bếp và bán kéo, thu tiền sau 3 năm”.

Chúng ta hiện đang ở giai đoạn 3 năm mà những người gửi dao đó đề cập. Hiện nay Trung Quốc thường xuyên xảy ra hiện tượng thời tiết bất thường, lũ lụt ở miền Nam và hạn hán ở miền Bắc. Người dân đồn rằng lũ lụt phần lớn là do chính quyền xả lũ mà không báo trước làm nhiều người chết, nhưng những tin tức liên quan đã bị cơ quan kiểm duyệt ngăn chặn. Ngoài ra hiện tượng “sấm sét” và động đất xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi. Đồng thời nhiều cuộc biểu tình và các vụ trả thù xã hội lần lượt xuất hiện, tỷ lệ người thất nghiệp và bùng nổ thảm họa tài chính tăng mạnh, các ngành công nghiệp lâm cảnh suy thoái, nhiều vụ nổ, hỏa hoạn… Tình hình khiến nhiều cư dân mạng ví là “hỗn loạn ngày tận thế”.

Ngoài ra, dịch COVID-19 kể từ năm 2020 đã cướp đi vô số sinh mạng, các lò hỏa táng trên khắp đất nước Trung Quốc không ngừng quá tải. Ở một số nơi, thậm chí thi thể còn được hỏa táng thành từng đống và thậm chí còn phải thuê kho đông lạnh để giữ thi thể, do đó số người thiệt mạng ít ỏi theo báo cáo chính thức của ĐCSTQ luôn gây nghi ngờ rằng để che đậy dịch bệnh, một lượng lớn thông tin đã bị rò rỉ từ công chúng xác nhận rằng các cơ quan y tế Trung Quốc phải hạn chế tỷ lệ số trường hợp bị nhiễm COVID-19. Dịch bệnh đến nay vẫn còn rất nghiêm trọng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang chú ý đến biến thể KP.2 xuất hiện vào tháng 3 năm nay ở Quảng Đông. Hiện nay, việc người dân chết đột ngột trên đường phố là chuyện thường xuyên.

Lý Mộc Tử, Vision Times

—-

(Ghi chú: 1 cân Trung Quốc = 0,5968 kg ở Việt Nam, tức là 1 cân Trung Quốc = 596,8 gram ở Việt Nam.)

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Viên chức Hamas: Không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Một viên chức cấp cao của nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas, Osama Hamdan, cho…

39 phút ago

Cách thức Đảng Dân chủ chọn người thay thế ông Biden làm đề cử viên tổng thống 2024

Sau cuộc tranh biện hôm 27/6, một số thành viên Đảng Dân chủ đã công…

1 giờ ago

Xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong quý 2 năm 2024, châu Âu có nhiều nhất

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, trang Henley Passport Index đã công bố bảng…

1 giờ ago

Mô tô, xe gắn máy phải kiểm định khí thải từ ngày 1/1/2025

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua,…

1 giờ ago

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An bị khởi tố

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An…

5 giờ ago

Reuters: Israel đã nhận hàng chục ngàn quả bom Mỹ kể từ cuộc chiến Gaza

Chính quyền Biden đã cung cấp cho Israel một lượng lớn vũ khí đạn dược…

7 giờ ago