Hôm 21/5, một vụ đâm chém người đã xảy ra trên một chiếc xe buýt ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khuôn mặt của nghi phạm dính đầy máu. Chính quyền thông báo vụ việc khiến 2 người bị thương. Nhiều cư dân mạng Đại Lục thẳng thừng cho rằng đây là hành vi trả thù xã hội và than thở: “Không còn nơi nào an toàn nữa!”

tra thu xa hoi 1
Một người đàn ông ở Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên đâm chém người trên xe bus. (Ảnh cắt từ video)

Theo video được nhiều cư dân mạng đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X cho thấy, chiều 21/5, một người đàn ông dùng dao đâm chém người trên xe buýt số 37 ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc làm 2 người bị thương. Nghi phạm là một người đàn ông trung niên, mặt đầy máu, bị một thanh niên mặc áo phông kẻ sọc đen trắng và những người khác khống chế. Cửa trước của xe buýt mở và nhiều cảnh sát vũ trang mặc đồng phục chặn cửa, dường như đang bắt giữ nghi phạm. Một lúc sau, kẻ nghi phạm bị nhiều cảnh sát khiêng ra khỏi xe và đặt xuống đất, hiện trường có nhiều người vây quanh xem.

  • Lưu ý: Video đầu tiên bên dưới có hình ảnh đẫm máu, độc giả cân nhắc trước khi bấm vào xem.

Ngày 21/5, có người dân ở hiện trường nói với tờ “Tin tức Hồng Tinh” rằng xe buýt vừa dừng ở bến thì xảy ra sự việc, một người giao hàng đi ngang qua, lao lên xe, đè người đàn ông ngồi xuống ghế. Anh ta giật lấy con dao từ tay người đàn ông và ném ra ngoài cửa sổ ô tô. Sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và khống chế hoàn toàn hung thủ. 

Trang weibo của Công an quận Tự Lưu Tỉnh, thuộc Cục Công an thành phố Tự Cống, đưa tin rằng vào ngày 21/5, một vụ gây thương tích đã xảy ra trên một chiếc xe buýt ở khu vực Đông Phương Plaza thuộc quận Tự Lưu Tỉnh. Nghi phạm họ Nghê 52 tuổi bị thiểu năng trí tuệ và có tiền sử động kinh, hiện đang được kiểm soát. Qua điều tra, nghi phạm bất ngờ lên cơn co giật và ngất xỉu khi đang ngồi trên xe buýt. Sau khi được tài xế xe buýt cứu tỉnh lại, Nghê bất ngờ dùng dao mang theo đâm vào người tài xế xe buýt và một hành khách. Hiện 2 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đáp lại báo cáo của cảnh sát Tp. Tự Cống, cư dân mạng An Huy trên nền tảng Douyin Đại Lục đặt câu hỏi: “Nhiều vụ trả thù xã hội như thế này, đều là người có vấn đề về tâm thần cả sao?” 

Cư dân mạng Trùng Khánh hỏi: “Nếu muốn trả thù xã hội, chỉ cần nói rằng bạn có vấn đề về tâm thần à? Không nghĩ tại sao lại xảy ra việc muốn trả thù xã hội ư?” 

Không ít cư dân mạng lo lắng, “Xã hội hiện nay bị sao vậy? Học ở trường không an toàn, đi ô tô cũng không an toàn, thực sự ở đâu cũng không an toàn!”

Bạo lực trong xã hội Trung Quốc ngày càng gia tăng và nhiều vụ việc đã xảy ra thường xuyên trong những ngày gần đây.

Sáng 21/5, tại thị trấn Long Nữ, Vũ Thắng, Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, một chiếc ô tô bị nghi “cố ý” tông vào người đi bộ bên đường. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Tài xế họ Tôn (52 tuổi) đã bị khống chế. 

Tối 20/5, một vụ thảm sát đã xảy ra tại một công viên ở quận Tô Tiên, Tp. Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Theo thông tin chia sẻ trên mạng, một người đàn ông đã tấn công người dân ngay tại chỗ, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Tuy nhiên chính quyền xác nhận có 3 người chết và 2 người bị thương.

Vào ngày 20/5, một phụ nữ (45 tuổi) đã đột nhập vào khuôn viên trường tiểu học Minh Đức ở thị trấn Văn Phường, thành phố Quế Khê, tỉnh Giang Tây, nhìn thấy bất cứ ai hung thủ cũng chém. Nhiều học sinh ngã xuống đất trong cảnh tượng kinh hoàng. Nguồn tin chỉ ra, nạn nhân chủ yếu là các bé gái lớp 1 và lớp 2. Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ đã bưng bít tin tức này để tránh lan truyền. Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc khiến 2 người chết và 10 người bị thương, nhưng dư luận lan truyền rằng ít nhất 21 người đã chết, trong đó có 2 giáo viên.