
74 năm ĐCSTQ thành lập chính quyền, không lời hứa dân chủ nào của Mao được thực hiện
Ngày 1/10 năm nay là 74 năm ĐCSTQ thành lập chính quyền, tuy nhiên chưa có lời hứa nào của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc được thực hiện.
Ngày 1/10 năm nay là 74 năm ĐCSTQ thành lập chính quyền, tuy nhiên chưa có lời hứa nào của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc được thực hiện.
Cho đến nay, chưa có trường hợp nào được biết đến trong đó một tổng thống Mỹ không cử lực lượng đến hỗ trợ bảo vệ Đài Loan nhằm đối phó lại mối đe dọa…
Vào tháng 8 năm 1968, cả Trung Quốc đột nhiên bao trùm trong một cơn cuồng loạn đặc biệt: cơn cuồng xoài…
Những bức ảnh bị thay đổi thường hoàn toàn khác và vi phạm nghiêm trọng sự thật lịch sử…
Trong Cách mạng Văn hóa, em họ của ông Đặng Tiểu Bình bị gán nhãn là “nhân vật kiểu Bành Đức Hoài”, bị đấu tố và ép uống nước tiểu.
Ngày 5 tháng 7 năm 2009, chết chóc, tàn phá và đàn áp đã tràn ngập thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương.
Khổng Tử được tôn là bậc “vạn thế sư biểu”, là người thầy của mọi thời đại, được kính ngưỡng trong văn hóa phương Đông.
Nhiều quan chức Trung Quốc có vợ con sống ở Mỹ, vậy thì lý do gì mà ĐCSTQ hay chửi mắng nước Mỹ và “chủ nghĩa đế quốc Mỹ”?
Đúng ngày Giao thừa (21/1), nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí mà người Hoa vẫn thường gọi là Đại sư Lý, đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”.
Bất kể là bị phong tỏa hay bỏ chặn, tư tưởng đấu với Trời, đấu với Đất của ĐCSTQ đều tạo ra những thảm họa cho nhân loại.
Năm 1999, Giang Trạch Dân, người chuẩn bị rời nhiệm sở, đã buộc ông Hồ Cẩm Đào phải đàn áp Pháp Luân Công.
Mục đích của Giang Trạch Dân rất rõ ràng: Quyết tâm dồn Lưu Hiểu Khánh vào chỗ chết.
Tháng 6/1950, ĐCSTQ quyết định phát động chiến dịch “Cải cách Ruộng đất”, đầu của hơn 2 triệu địa chủ lần lượt rơi xuống đất.
ĐCSTQ có thể phát triển thuận lợi là vì những bài học bi kịch do nhà cầm quyền toàn trị này gây ra dễ bị để cho bì chìm vào lãng quên
Cuộc sống của Mao Trạch Đông trong những năm tháng cuối đời rất an nhàn và ông ta cũng trải qua cái chết một cách yên bình, “chết an lạc”.
Thảm án Thiên An Môn rốt cuộc có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, 32 năm trôi qua, đến nay chính quyền không nhắc đến một chữ.
Thảm sát Thiên An Môn (6/4/1989) đã đi qua 32 năm, đáng tiếc là những kẻ hành quyết cộng sản đó vẫn chưa phải chịu trách nhiệm giải trình.
Nhìn lại những lần đứng xếp hàng trong đời của người dân Trung Quốc thì lần xếp hàng thoái Đảng này tuyệt đối không nên bỏ lỡ.