Ollie Ridley thường tặng miễn phí các sản phẩm gỗ mà cậu làm được cho hàng xóm và nhà thờ. Ý tưởng kinh doanh đã giúp cậu lọt vào top 25 người trong vòng chung kết của một cuộc thi.

r shutterstock 661077631
Tuy chỉ mới 9 tuổi, cậu bé Ollie Ridley đã trở thành một thợ mộc lành nghề và có một xưởng làm việc riêng trong gara của bà. (Ảnh minh họa: Pressmaster/ Shutterstock)

Tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng cậu bé Ollie Ridley đã là một thợ mộc lành nghề và có một xưởng làm việc riêng trong gara của bà.

Niềm đam mê với gỗ của Ollie Ridley bắt đầu nhen nhóm sau khi cậu được mẹ tặng cho một bộ dụng cụ vào dịp sinh nhật lần thứ 8.

Vì nhà của bố mẹ không có đủ không gian cho Ollie làm việc nên cậu đã hỏi bà của mình, Sandra Ridley (70 tuổi), rằng liệu cậu có thể sử dụng gara của bà làm xưởng hay không. Sau khi nhận được sự đồng ý của bà, Ollie bắt đầu đọc sách và xem video Youtube để học về nghề mộc. 

“Tôi chưa bao giờ nghĩ một bộ công cụ đơn giản lại có thể giúp con trai tôi tìm thấy niềm đam mê của mình”, mẹ của Ollie, Millie Ridley, cho biết.

Cô Millie Ridley hỗ trợ Ollie bằng cách hỏi xin bạn bè và gia đình các sản phẩm gỗ mà họ không dùng nữa. Đến tháng 5 năm 2022, cô quyết định mua một bộ công cụ đầy đủ gồm búa, tuốc nơ vít, thước dây và kìm cho con trai.

Ollie ngay lập tức bắt tay vào làm một bàn cà phê tặng cho mẹ. Nhờ có sự giúp đỡ tận tâm của bà ngoại mà cậu bé đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu của mình. 

Sau khi hoàn thành dự án đầu tiên, Ollie bắt đầu thực hiện những công việc phức tạp hơn, ví dụ như nhà gỗ cho chim. Cứ đến buổi tối là Ollie lại cùng bà làm nhà cho chim, hộp đựng chìa khóa và chậu cây để quyên góp cho nhà thờ địa phương. Cậu thậm chí còn tặng những ngôi nhà nuôi chim được cá nhân hóa cho những người hàng xóm của mình. Dù còn rất trẻ nhưng Ollie có tính cách vô cùng cẩn trọng khi sử dụng dụng cụ. Cho đến nay, cậu chưa để xảy ra bất kỳ tai nạn nào cả. 

“Mối quan hệ giữa mẹ tôi và Ollie ngày càng bền chặt vì cả hai cùng quan tâm tới nghề mộc. Tôi rất nóng lòng muốn biết Ollie sẽ làm gì tiếp theo. Con trai tôi sẽ trở thành thợ mộc trẻ nhất thế giới!”, Millie Ridley nói.

Trong suốt bảy năm qua, Millie Ridley phải vật lộn khổ sở mỗi ngày vì căn bệnh đau cơ xơ hóa và chứng mệt mỏi mãn tính. Ollie luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ, giúp mẹ làm những công việc hàng ngày như gội đầu và chải tóc.

“Ollie là một cậu bé có tính cách tốt bụng và ân cần. Tôi chưa bao giờ thấy con trai tôi yêu thích thứ gì nhanh như vậy cả. Tôi rất thích chiếc bàn cà phê. Lúc đầu, Ollie không hiểu rằng chúng tôi cần mua gỗ thì mới có thể tạo ra sản phẩm. Con trai tôi chỉ muốn tặng quà miễn phí cho mọi người. Tôi đã giải thích về tỷ suất lợi nhuận và chi phí cho Ollie để con có thể tự bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình”, cô Millie Ridley cho biết.

Vào tháng 6 năm 2023, Ollie thành lập Elwood Forest Carpentry. Cô Millie Ridley đã khuyến khích con trai tham gia cuộc thi GoHenry – nơi tìm kiếm các doanh nhân trẻ tuổi tiềm năng. Cuối cùng, cậu bé đã lọt vào danh sách 25 người tiến vào vòng chung kết.

“Ollie có tính toán về việc nghề mộc có thể đem lại lợi ích về tài chính như thế nào nhưng đồng thời con cũng rất thích tặng miễn phí các tác phẩm của mình. Tôi cứ nghĩ về vấn đề tài chính suốt. Còn Ollie thì chỉ thích dành nhiều thời gian với bà ngoại thôi. Mẹ tôi luôn hướng đến những dự án lớn hơn còn Ollie thì luôn mong muốn được cùng bà hiện thực hóa chúng. Gia đình chúng tôi có ba người làm thợ mộc. Vậy nên tôi rất tự hào khi Ollie có thể tiếp tục truyền thống này. Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất trong hành trình này là được chứng kiến hai bà cháu trở nên thân thiết. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một bộ công cụ đơn giản lại có thể tạo ra một trải nghiệm kỳ diệu thế này. Tôi rất tự hào khi thấy con tôi được sống với niềm đam mê”, cô Millie Ridley cho biết.

“Cháu rất thích ngắm nụ cười của mọi người khi nhận được món quà của cháu. Cháu chẳng bao giờ thấy buồn chán cả. Cháu cũng cảm thấy thích môn toán hơn khi thực hiện các dự án này. Cháu muốn trở thành thợ mộc giỏi nhất thế giới”, Ollie nói.

Được biết, Ollie bắt đầu yêu nghề mộc sau khi phát hiện ra ông cố của mình – William Baker – là một thợ mộc lành nghề trong suốt 35 năm. Dù đã mất cách đây 30 năm nhưng ông vẫn là nguồn cảm hứng và động lực to lớn đối với Ollie.