Tại Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Đào bất ngờ thành tâm điểm chú ý khi trong lễ bế mạc đang giữa chừng đã bị ép phải rời khỏi, vậy điều tương tự với Tập Cận Bình sẽ do ai thực hiện?

Ho Cam Dao
Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào nhìn lãnh đạo đương nhiệm Tập Cận Bình khi đang bị buộc rời khỏi hội nghị Đại hội 20. (Ảnh: Getty)

Với tư cách từng là Tổng Bí thư ĐCSTQ, có lẽ ông Hồ Cẩm Đào cũng không ngờ bản thân lại bị một vệ sĩ trẻ cưỡng bức rời khỏi địa điểm hội nghị một cách nhục nhã như vậy trong lễ bế mạc Đại hội 20.

Từ khi đó, về cơ bản không chỉ sinh mệnh chính trị của ông Hồ kết thúc mà mạng sống của ông cùng vợ con cũng trong nguy cơ hiểm họa khó lường, vì ông đã trở thành vấn đề chính trị đối với người cầm quyền đương nhiệm.

Bây giờ ông nên hiểu rằng, “dân chủ toàn diện” trong ĐCSTQ chỉ cho phép hợp tác biểu diễn, không ai có quyền nhảy ra khỏi kịch bản và bày tỏ ý tưởng của mình, kể cả cựu lãnh đạo Đảng.

Hồ Cẩm Đào đã phạm sai lầm gì?

Ông Hồ Cẩm Đào trong quá khứ cũng từng nắm mọi quyền lực to lớn trong ĐCSTQ, tuy chưa đạt đến trình độ độc tài nhưng cũng có cơ hội làm tan rã ĐCSTQ, đặc biệt là vào thời kỳ nắm quyền giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông: Vụ Bạc Hy Lai liên quan hàng loạt hoạt động tội ác mổ cướp nội tạng phản nhân tính bị vạch trần, khi đó đông đảo người dân Trung Quốc được phen thức tỉnh tột độ đối với tội ác kinh khủng của quan trường nhà cầm quyền, khoảnh khắc có thể xem là ‘Thiên thời Địa lợi Nhân hòa’ này đã là cơ hội Trời ban cho ông.

Có thể bước được vào vị trí lãnh đạo ĐCSTQ thì bàn tay đã luôn nhuốm máu nhân dân. Ông Hồ Cẩm Đào cũng đã đàn áp đẫm máu người dân Tây Tạng, tội ác này của ông chỉ có thể gột rửa được bằng cách giải tán ĐCSTQ. Nhưng ông đã không thể thoát ra khỏi tà giáo Marx-Lenin, dù biết bản chất tà ác của ĐCSTQ nhưng ông đã làm ngơ và chọn cách thờ ơ trước những nỗ lực khuyến thiện của giới đấu tranh dân chủ.

Những gì đang xảy ra hiện nay đã chứng minh rằng điều mà ông Hồ Cẩm Đào lúc đầu không sẵn lòng làm chính là điều sẽ giúp ông được an toàn, đồng thời cũng sẽ giúp con cái và thế hệ tương lai của ông được an toàn.

Đánh giá từ đoạn video trực tiếp được truyền thông ghi lại, ngay sau khi ông Hồ Cẩm Đào bị hộ tống rời khỏi địa điểm hội nghị, loa phóng thanh trong Hội trường Đại hội bắt đầu đọc to: “…Hướng theo chủ nghĩa Marx-Lenin…”.

Thật là một cảnh tượng mỉa mai! Ông Hồ Cẩm Đào thường nói về chủ nghĩa Marx-Lenin và mạnh mẽ bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin khi ông nắm quyền, nhưng tôn chỉ của chủ nghĩa Marx-Lenin là đấu tranh, trong chủ nghĩa Marx-Lenin không có sự ấm áp giữa con người với nhau, nói gì đến tình cảm con người chẳng hạn như lòng biết ơn, đó chỉ là thứ nắm đấm sắt tàn nhẫn và lạnh lùng giữa người với người.

Sai lầm của Hồ Cẩm Đào là ông đã nhầm lẫn coi hội trường ma quỷ của ĐCSTQ và chủ nghĩa Marx-Lenin là thánh đường của Trung Quốc, giao nhầm của cải và mạng sống của ông cho hội trường ma quỷ đó, đã bỏ thời gian vào đó một cách vô nghĩa trong ảo tưởng “vinh quang”.

Trên đỉnh của đền thờ truyền thống có những nguyên lý thiên định mà con người phải tuân thủ – đó là những nguyên lý tạo nên sự sống, nhưng đằng sau ma đường của ĐCSTQ chỉ có địa ngục được tạo nên từ máu và xương người của hàng trăm triệu con người chất chồng hình thành!

Tap Can Binh 1 1
Tập Cận Bình viết chương mới cho nạn sùng bái cá nhân, đang nỗ lực hy vọng thoát khỏi khủng hoảng. (Ảnh: Tổng hợp)

Tập sẽ bị ai tống ra như Hồ?

Trong báo cáo Đại hội 20 ĐCSTQ, từ “an ninh” xuất hiện 89 lần, nay lại có thêm một lãnh đạo ĐCSTQ và một nhóm đảng viên khác lầm tưởng rằng “bảo vệ Đảng” mới có thể “ngồi yên” ngôi cao trên Công đường Quỷ tà ác của ĐCSTQ.

Marx đã viết trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”: “Một bóng ma, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản, đang ám ảnh lục địa châu Âu”. ĐCSTQ tà ác, khát máu, đề cao triết lý đấu tranh một mất một còn, đúng như sách Cửu Bình đã cho biết: “Bạo lực và dối trá là bản chất của ĐCSTQ”. Đảng viên ĐCSTQ gia nhập tổ chức ma quái là tự nguyện để cho ma quỷ điều khiển.

Những người Cộng sản Trung Quốc này có bao giờ nghĩ: Tiếp theo Tập Cận Bình sẽ bị ai tống khỏi hội nghị như Hồ? Cái mà Hồ Cẩm Đào mất là quyền lực và thể diện, nhưng cái mà họ Tập mất có thể là đổ máu, là tính mạng toàn gia đình; chẳng phải những “hổ to” và “ruồi nhặng” bị đập đều ở trong ĐCSTQ? “Kiếm máu” treo trên đầu họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, và đập vào đầu họ?!

Hạ Vấn
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)