1/10 là ngày kỷ niệm Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền, còn được nhiều người Trung Quốc gọi là ‘Ngày Quốc thương’. Cách đây 74 năm, ĐCSTQ đã tước đoạt quyền thống trị từ Trung Hoa Dân Quốc. Từ đó, Trung Quốc Đại Lục ‘gió tanh mưa máu’, các cuộc thanh trừng, đấu tranh, thảm sát, đấu tố, kế hoạch hóa gia đình, cách mạng cải tạo tư tưởng, cải tạo tự nhiên, chống trời, chống đất, phản nhân loại… liên tiếp diễn ra, khiến gần 70 triệu dân thường chết bất thường, trong đó hơn một nửa là bị ĐCSTQ đàn áp theo nhiều cách khác nhau. Việc này đã khiến ‘trời đất thay đổi diện mạo, núi sông đổi màu, nhân tâm náo động’.

shutterstock 336605573
Cột Quốc thương từng được đặt tại Đại học Hồng Kông 24 năm. (Ảnh: eXpose / Shutterstock).

Trung Quốc ngày nay đang phải hứng chịu cảnh môi trường bị tàn phá, sinh thái mất cân bằng, đạo đức suy đồi, văn hóa bị hủy hoại, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra…, đã 74 năm rồi, khó khăn và đau khổ vẫn đang tiếp diễn. Ngày nay, trung tâm quyền lực này cũng đang trong thời kỳ lay động bấp bênh. Cùng nhìn lại bộ dạng kỳ lạ của những quan chức hàng đầu ĐCSTQ những ngày qua.

Bộ Quốc phòng không biết rõ tình hình của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Lý Thượng Phúc đã không xuất hiện công khai kể từ khi tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn Trung Quốc – Châu Phi ở Bắc Kinh hôm 29/8. Một tháng sau, chiều ngày 28/9, Bộ Quốc phòng ĐCSTQ tổ chức họp báo thường kỳ, truyền thông nước ngoài hỏi về tung tích của ông Lý Thượng Phúc, người phát ngôn báo chí của Bộ Quốc phòng ĐCSTQ là Ngô Khiêm đã học theo cách trả lời trước đó của Bộ Ngoại giao, nói “Tôi không biết rõ tình huống mà anh đề cập.”

Một phương tiện truyền thông nước ngoài đã hỏi liệu ông Lý Thượng Phúc có tham dự Diễn đàn Hương Sơn được tổ chức ở Bắc Kinh vào cuối tháng 10 hay không. Ông Ngô Khiêm cho biết, “Thông tin chi tiết hơn về Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh, chúng tôi sẽ công bố vào thời gian thích hợp”.

Truyền thông nước ngoài đặt câu hỏi thêm, liệu ông Lý Thượng Phúc có liên quan đến cuộc điều tra Quân chủng Tên lửa hay không, và lý do của cuộc điều tra này là gì? Ông Lý Thượng Phúc liệu có còn thực thi quyền lực của mình với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay không, v.v, ông Ngô Khiên nói rằng trước đó đã trả lời các câu hỏi liên quan hoặc không có gì mới để bổ sung.

Câu trả lời rất quen tai, đúng vậy, rất đồng điệu với phản hồi trước đó của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ về vấn đề liên quan đến ông Lý Thượng Phúc. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy giống nhau hơn là, tại cuộc họp báo của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 12 hôm 2/3/2014, người phát ngôn Lữ Tân Hoa đã lên tiếng đáp lại những tin đồn về cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang (đã ‘ngã ngựa’) rằng “Anh hiểu mà”.

Tuy nhiên, trong bản chép lại cuộc họp báo được công bố trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng ĐCSTQ, cũng như trong câu trả lời tương tự của Bộ Ngoại giao, không tìm thấy câu hỏi nào về ông Lý Thượng Phúc.

ĐCSTQ không giải thích sự vắng mặt của ông Lý Thượng Phúc và và ông Tần Cương tại hội nghị “học tập tập thể” lần thứ 8

Chiều ngày 27/9, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ đã tổ chức “học tập tập thể” lần thứ 8, cả ông Lý Thượng Phúc và ông Tần Cương đều vắng mặt. Ông Tần Cương được ông Tập Cận Bình thăng chức nhanh như tên lửa, nhưng cũng lại bị cách chức Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ chỉ sau một đêm. Mặc dù ĐCSTQ chưa công bố tung tích của ông, nhưng Tần Cương vẫn còn những thân phận chính trị khác. Các kênh truyền thông chính thức của ĐCSTQ không tiết lộ liệu việc ông không tham dự hội nghị “học tập tập thể” có phải vì cấp bậc quá thấp hay không. Còn phần ông Lý Thượng Phúc thì lại càng không giải thích lý do vì sao không tham dự.

Ngày 28/9, các thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ một lần nữa xuất hiện tập thể để dự tiệc chiêu đãi “quốc khánh 1/10”. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ĐCSTQ Lý Thượng Phúc, người đứng đầu trong số các Ủy viên Quốc vụ viện không có mặt; ông Tần Cương, người bị cách chức Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ, cũng không có mặt. Truyền thông nhà nước cũng không giải thích lý do.

Theo tin đồn, cả hai đã xảy ra chuyện. Các phương tiện truyền thông tràn ngập các tin đồn như có vấn đề về lối sống, làm rò rỉ thông tin mật, để ngăn chặn các vụ ám sát hoặc đảo chính, v.v.

Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy quân đội ĐCSTQ xuất hiện vấn đề lớn. Trong những tháng gần đây, có thông tin cho rằng các quan chức sau đã bị điều tra: Lý Ngọc Siêu (Tư lệnh Quân chủng Tên lửa của ĐCSTQ), Lưu Quang Bân (Phó Tư lệnh Quân chủng Tên lửa) và Trương Trấn Trung (hiện là Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, cựu Phó tư lệnh Quân chủng Tên lửa); cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa nhiều tháng rồi cũng không xuất hiện công khai.

Các nguồn tin chính thống cho biết, nguyên nhân thực sự đằng sau việc các quan chức cấp cao của Quân chủng Tên lửa bị cách chức là có liên quan đến việc ông Tập Cận Bình tin vào lời tiên tri “quân nhân mang theo cung”, bên cạnh ông có cao nhân chỉ điểm,  và ông sợ sẽ có tướng lĩnh lật đổ mình, cho nên ông ấy muốn lật đổ trước những tướng lĩnh mà mình một tay đề bạt.

Chuyện lạ trong tiệc chiêu đãi ngày lễ  1/10

Những năm trước, trong những buổi chiêu đãi như này, chỉ có các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị hoặc các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đã nghỉ hưu mới ngồi cùng bàn với Tổng Bí thư; những người khác đã ngồi vào chỗ của mình và đợi từ trước; khi Tổng bí thư và các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị vào hội trường, toàn hội trường cùng nhau đứng lên vỗ tay. Năm nay, có tổng cộng 19 người bước vào địa điểm cùng lúc với Tổng Bí thư, tất cả đều ngồi cùng một bàn. Ngoài một số Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ viện, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Một số kênh truyền thông phân tích rằng điều này đã làm suy yếu địa vị của các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Ông Tập Cận Bình có lẽ cố tình cho thế giới bên ngoài thấy rằng ngoại trừ mình, các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, các Ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí cả Ủy viên Quốc vụ viện cũng không khác mấy, chỉ có thể nghe theo Tập Cận Bình. Không ai có thể thách thức quyền lực của Tập, và ông ấy có thể quyết định ai lên ai xuống bất cứ lúc nào.

Những năm trước, ĐCSTQ không dám trực tiếp tổ chức tiệc chiêu đãi “quốc khánh” dưới danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ do có nghi vấn về tính hợp pháp trong việc chấp chính, nên phần lớn đều do Quốc vụ viện tổ chức. Bởi vì Quốc vụ viện là cơ quan hành chính cao nhất, nên buổi chiêu đãi như vậy được tổ chức để nêu bật quyền lực của ĐCSTQ. Tiệc chiêu đãi này rất hiếm khi được Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ chủ trì, và Tổng bí thư chỉ có bài phát biểu trong trường hợp đại khánh hoặc đó là một năm đặc biệt.

Lễ kỷ niệm 74 năm năm nay không rơi vào năm có đuôi 0 hoặc 5, nên không được coi là đại khánh, do đó thông thường là do Thủ tướng Quốc vụ viện phát biểu, nhưng lần này lại là ông Tập Cận Bình phát biểu. Không biết là do ông Lý Cường không chịu phát biểu, hay là do ông Tập giành micro để thể hiện uy quyền, hay là vì nhân sự cấp cao không ổn định, các mối quan hệ hỗn loạn.

Thực trạng bài phát biểu mừng ngày 1/10

Ông Tập Cận Bình cho biết trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi rằng “phối hợp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 với phát triển kinh tế và xã hội, phối hợp phát triển và an ninh, tích cực thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững, thúc đẩy cải cách đảng và nhà nước một cách có trật tự”. Tuy nhiên, mọi người đều biết rất rõ, nền kinh tế Trung Quốc ngày nay đã sa sút đến mức nào. Ngoài hoạt động kinh doanh trong ngành tang lễ là tốt ra, thì bất động sản, hàng tiêu dùng hàng ngày và các ngành khác đều đang suy thoái, các công ty đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, và sự oán hận của người dân đang sôi sục, đơn vị sự nghiệp các nơi và cơ quan hành chính giảm lương, thậm chí không thể trả lương. Hơn nữa, hiện nay các dịch bệnh như COVID-19, đậu mùa khỉ, cúm A, norovirus, bệnh tay chân miệng đang lưu hành.

Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình cũng nêu rõ năm nay “ứng phó hiệu quả với lũ lụt ở các địa phương”. Ứng phó một cách có hiệu quả sao? Những con đập bị cho vỡ nhân tạo để xả lũ khiến nhiều thị trấn và cánh đồng lương thực bị ngập lụt. Mọi người hãy tìm trên truyền thông xem có bao nhiêu thị trấn và cánh đồng lương thực bị ngập. Hậu quả của lũ lụt cũng như quá trình phục hồi và xây dựng sau thiên tai ở nhiều nơi diễn ra như thế nào? Hãy xem trên truyền thông xem…

Bài phát biểu cũng nêu rõ “cuộc sống của người dân tiếp tục được cải thiện và tình hình xã hội nói chung giữ ổn định”. Vào nửa cuối năm ngoái, sau khi các cơ quan liên quan nói rằng “cần dương tính (với COVID-19) thì để cho dương tính hết” , 900 triệu trong số 1 tỷ dân Trung Quốc Đại Lục đã dương tính, ĐCSTQ nói rằng dân số đã giảm 850.000 người, nhưng thực tế là còn hơn thế nữa. Thu nhập sụt giảm, lạm phát xảy ra, ngân hàng vô cớ đóng băng thẻ. Quý Châu và các vùng nghèo khó miền Trung và miền Tây khác tổ chức đám cưới, đám tang, người thân vui vẻ ngồi xổm dưới đất uống canh… Sau khi tự mở cửa dịch bệnh, để kiếm sống, người dân Trung Quốc Đại Lục đã dốc sức làm việc để kiếm tiền, nhưng quan lại tàn ác ở các địa phương lại thường xuyên vơ vét của người dân như phạt tiền, cướp giật, đánh thuế, hậu quả là nhiều nơi nông dân giết chết quản lý nông nghiệp, dân làng giết trưởng thôn, người bán hàng giết quản lý đô thị, cán bộ cơ sở giết lãnh đạo, dân thường giết quan chức. Các vụ dân thường giết quan chức liên tiếp xảy ra…

Ông Tập Cận Bình cho rằng “môi trường quốc tế đã có những thay đổi sâu sắc”; ĐCSTQ “đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức”; “con đường phía trước sẽ không bằng phẳng và bằng phẳng”. Tất nhiên, chúng ta hãy nhìn vào Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) lần này, những vị khách quý nào từ 7 quốc gia đã được mời? Sự cô lập quốc tế, các cuộc biểu tình do Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông gây ra, đe dọa thống nhất Đài Loan bằng vũ lực mang đến sự cảnh giác của thế giới, đánh cắp công nghệ và gián điệp thế giới mang đến làn sóng chống cộng trên toàn cầu, v.v.

Còn nhiều vấn đề và sự hỗn loạn đang ẩn dưới tảng băng trôi. Những người quan sát thời sự tin rằng nhiều điều bất thường khác nhau cho thấy ĐCSTQ đang ngồi trên miệng núi lửa, các cuộc khủng hoảng khác nhau có thể bùng phát dữ dội bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, thế giới có thể vẫn chưa có sự chuẩn bị tâm lý, và không biết nguyên nhân là nằm tại đâu.

Đài Uyển Minh
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)