Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ đâm dao xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Sydney, kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn hạ, theo hãng tin AP.

đâm dao
Kẻ tấn công khoảng 40 tuổi, cầm dao hành động một mình. (Ảnh: Chụp màn hình)

Các lực lượng khẩn cấp được triển khai đến trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction, thành phố Sydney, khoảng 16h (13h giờ Việt Nam), ngay sau khi nhận tin báo nhiều người bị đâm tại đây, cảnh sát New South Wales cho biết hôm nay.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông cầm dao chạy trong trung tâm thương mại 6 tầng, người bị thương nằm trên sàn nhà.

Cảnh sát đã phong tỏa tòa nhà, kêu gọi người dân tránh xa khu vực. Một cảnh sát nữ theo chỉ dẫn của nhân chứng đã bám theo và rút súng bắn hạ kẻ tấn công ở tầng 5.

Cảnh sát cho biết 6 người đã thiệt mạng, gồm 5 phụ nữ và một đàn ông, một em nhỏ phải phẫu thuật khẩn cấp. Phát ngôn viên cơ quan cấp cứu New South Wales Ambulance nói họ đưa 8 người bị thương đến các bệnh viện khác nhau ở Sydney. Thủ tướng Australia Anthony Albanese gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Josh, nhân viên trung tâm thương mại, đang nghỉ ngơi ở khu vực ăn uống thì nghe thấy tiếng mọi người la hét và tháo chạy. “Rất nhiều người khóc. Tôi đã sơ tán cùng với họ”, John kể lại.

Người mua sắm tên Jason nói anh thấy kẻ tấn công “cầm một con dao lớn”. Tên này sau đó đã bị cảnh sát nhắm bắn.

Trong lúc mọi người hoảng loạn chạy khỏi trung tâm mua sắm, một nữ cảnh sát một mình hướng về phía kẻ cầm dao đang khua loạn xạ.

Jason Dixon, người chứng kiến cảnh nữ cảnh sát đối đầu kẻ đâm dao trong trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở thành phố Sydney ngày 13/4, cho hay nữ sĩ quan một mình tiến về phía kẻ tấn công, đang cầm một con dao làm bếp lớn và quyết không buông vũ khí.

“Cô ấy nói ‘bỏ dao xuống’ một lần, sau đó bắn vào ngực hắn ta. Kẻ tấn công ngã xuống”, Dixon kể lại.

Dixon cho rằng nữ cảnh sát không có lựa chọn nào khác ngoài nổ súng. “Cô ấy buộc phải bắn vì hắn vẫn tiến tới. Hắn có dao và không ngừng lại. Hắn chạy về phía cô ấy và muốn tìm ai đó. Thật may là cô ấy đã bắn vì nếu không, hắn cũng đâm cô ấy”, Dixon nói.

Nữ sĩ quan là thanh tra cấp cao thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát miền Đông, với hơn 10 năm công tác. Ủy viên cảnh sát bang New South Wales Karen Webb biểu dương nữ sĩ quan, cho rằng “cô đã thể hiện lòng dũng cảm lớn lao”.

Vài giây sau khi kẻ tấn công ngã xuống, nữ sĩ quan và một đồng nghiệp đã kiểm tra và sơ cứu cho nghi phạm. Lực lượng cứu thương có mặt, tiếp tục cấp cứu nhưng nghi phạm đã chết tại hiện trường.

Giới chức Australia đang điều tra sự việc. Theo cảnh sát Australia, kẻ tấn công khoảng 40 tuổi, hành động một mình, không có dấu hiệu khủng bố.

Phan Anh

Video: Trong thời đại “đánh mất chữ Hiếu” này, làm thế nào để giáo dục con hiếu kính người lớn?