Có bao nhiêu người chết trong trận dịch ở Trung Quốc? “Tôi không nghĩ sẽ có ít hơn 300 triệu người”, Lý Dung (Li Rong), một nhân viên nhập liệm ở một huyện thuộc tỉnh An Huy nói với Epoch Times.

GettyImages 1451768067
Xử lý thi thể tại một lò hỏa táng ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh. (Ảnh: Getty)

Cô Lý Dung (hóa danh) quê ở An Huy từng làm nghề thẩm mỹ, bản thân cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc trong ngành tang lễ và trở thành nhân viên nhập liệm cho người chết: mặc quần áo, chỉnh dung mạo, và hóa trang.

Lý Dung bước vào công việc này vì bế tắc trong chọn việc. Là một bà mẹ đơn thân, cô sống trong một căn nhà thuê cùng cậu con trai 7 tuổi. Cách đây 2 năm, cô tình cờ tiếp xúc với một bậc thầy trong lĩnh vực này nên đã tham gia.

“Nghề nào bây giờ cũng không tốt, kiếm tiền cũng khó nên tôi chọn nghề này”, cô nói.

Hôm 20/9, một phóng viên Epoch Times đã phỏng vấn cô qua điện thoại, được biết hiện tại cô mong muốn mở một cửa hàng dịch vụ tang lễ. Cô cho biết ban đầu không dám chạm vào thi thể người chết, chỉ đám đứng xa nhìn, nhưng người chỉ dẫn buộc cô chạm vào mặt thi thể. “Tôi vốn là người can đảm hơn một chút so với nhiều người, nhưng khi làm công việc này thì dù can đảm như thế nào cũng có phần sợ hãi”, cô cho hay, “Con người khi không còn sống thì làn da mất đi độ đàn hồi, trở nên lạnh lẽo và nước da trở nên khó coi, nhìn thấy sẽ sợ hãi, nhưng tiếp xúc nhiều sẽ quen dần và không còn sợ nữa”.

Tiết lộ số người chết gây sốc

Trong đại dịch COVID-19 kéo dài 3 năm, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện chính sách ‘Zero COVID’ ngăn chặn và kiểm soát xã hội một cách tàn nhẫn, không những không ngăn chặn được virus lây lan trên diện rộng, mà còn gây ra những thảm họa thứ cấp nghiêm trọng: Những nơi bận rộn nhất ở Trung Quốc vào thời kỳ dịch bệnh là bệnh viện, nhà tang lễ và nhà hỏa táng.

Lý Dung mô tả cảnh tượng ở nhà tang lễ là “thi thể xếp đầy trên đường lộ lớn”.

ĐCSTQ luôn che giấu sự thật về việc có bao nhiêu người Trung Quốc đã chết vì dịch bệnh. Sau khi bỏ phong tỏa ‘Zero COVID’ vào cuối năm ngoái, ĐCSTQ đã chính thức công bố số người chết liên quan đến dịch bệnh, nhưng giới quan sát bên ngoài phổ biến cho rằng con số công bố đó bị giảm đi rất nhiều.

Trong họp báo vào ngày 14/1 năm nay của Cơ chế Liên ngành Phòng chống COVID-19 thuộc Quốc vụ viện ĐCSTQ, Giám đốc Jiao Yahui của Vụ Y tế – Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ, đã trả lời câu hỏi của phóng viên rằng thống kê của ngành y tế Trung Quốc cho thấy từ ngày 8/12/2022 – 12/1/2023 đã có tổng cộng 59.938 ca tử vong liên quan đến nhiễm COVID-19, trong đó có 5.503 ca ​​tử vong do suy hô hấp do nhiễm virus, và 54.435 ca tử vong do các bệnh lý nền có từ trước khi bị nhiễm COVID-19.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ĐCSTQ công bố số ca tử vong liên quan đến nhiễm COVID-19. Trước đó số người chết hàng ngày được nhà chức trách ĐCSTQ báo cáo chỉ ở mức một con số.

Nói về số người chết, cô Lý Dung cho biết: “Số liệu thực tế còn kinh hoàng hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Năm ngoái có quá nhiều người chết. Hiện nay mỗi ngày lò hỏa táng của huyện tôi thiêu khoảng 20 thi thể, nhưng trong trận dịch năm ngoái con số thi thể thiêu mỗi ngày từ 200 – 300”. “Vào lúc cao điểm, lò hỏa táng ở huyện tôi thiêu khoảng 500 thi thể, đây là điều bình thường vào thời điểm đó”.

Ở Trung Quốc, mỗi huyện chỉ có một lò hỏa táng do nhà nước quản lý. Cô cho biết trong thời kỳ cao điểm của dịch bệnh, lò hỏa táng ở các thành phố lớn mỗi ngày thiêu khoảng 500 thi thể.

Cô cũng chia sẻ, vào thời điểm đó nhà tang lễ làm việc 24/24, mọi người bận rộn đến mức không có thời gian trang điểm cho người đã khuất, do đó rất nhiều người phải đưa thẳng đi thiêu: “Một ngày có hàng trăm người! Lúc cao điểm, một người làm dịch vụ tang lễ (cùng thời điểm) phải mặc quần áo cho gần 30 thi thể”.

Đây đều là hình thức dịch vụ, mỗi huyện có nhiều công ty làm dịch vụ này.

Nhưng nhiều gia đình ở nông thôn vì có đất nên họ chỉ chôn xác mà không thiêu. Cô nói rằng có những trường hợp cô mặc quần áo cho người quá cố để chôn cất: “Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, xác chết xếp thành hàng trên đường trước lò hỏa táng, ai cũng bận rộn nên sao kiểm soát được nhiều trường hợp người ta âm thầm chôn người thân bị COVID-19”.

“Tôi nghĩ số người trong nước [Trung Quốc] chết vài năm qua vì dịch bệnh sẽ không dưới 300 triệu. Thống kê nội bộ các nhà tang lễ trên cả nước là hơn 200 triệu, nhưng không chính xác”, cô nói, “Ở nông thôn, vẫn còn rất nhiều người không lựa chọn hỏa thiêu mà trực tiếp chôn cất. Con số thực sự chắc chắn đáng sợ hơn những gì bạn tưởng tượng”.

Theo thống kê năm 2021 của Bộ Nội vụ ĐCSTQ, tính đến cuối năm 2021 Trung Quốc có 7043 lò hỏa táng. Đỉnh điểm của dịch bệnh vào đầu tháng 12 năm ngoái các lò hỏa táng hoạt động 24/24, nếu cứ nửa giờ lại thiêu một thi thể thì tổng số thi thể bị thiêu ở Trung Quốc vào thời điểm đó là 338.000. Như vậy tính từ đầu tháng 12 năm ngoái đến hết tháng 1 năm nay, tổng số thi thể phải thiêu trong hai tháng là hơn 20 triệu, khác xa con số nhà chức trách công bố là gần 60.000.

Còn nếu tính trong 3 năm dịch bệnh bùng phát, nếu mỗi lò hỏa táng trung bình mỗi ngày thiêu 50 thi thể, vậy thì 7.043 lò trên cả nước mỗi ngày sẽ thiêu 352.150 thi thể, tức là 1 năm thiêu 128,5 triệu thi thể và 3 năm thiêu 385,6 triệu thi thể, số thi thể đó còn chưa tính số thi thể được chôn ở nông thôn.

Ngày 16/1 năm nay, Epoch Times đã đăng bài: “Người sáng lập Pháp Luân Công: ĐCSTQ đã che đậy dịch bệnh, số người chết ở Trung Quốc lên tới 400 triệu”. Bài viết cho hay, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp là ông Lý Hồng Chí nói rằng ĐCSTQ đã che đậy số người ở Trung Quốc thiệt mạng trong thời gian 3 năm đại dịch COVID-19, theo đó số người Trung Quốc chết vào khoảng 400 triệu, và khi làn sóng dịch bệnh kết thúc thì số người sẽ chết vì COVID-19 ở Trung Quốc vào khoảng 500 triệu người.

Tháng 8 vừa qua, ông Lý Hồng Chí một lần nữa chỉ ra rằng dịch bệnh COVID-19 chủ yếu nhắm vào ĐCSTQ và những người mù quáng đi theo, bảo vệ và làm việc cho ĐCSTQ, trong đó có nhiều bạn trẻ.