Ngày 20/5, một người phụ nữ đã đột nhập vào khuôn viên trường tiểu học ở thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và chém nhiều học sinh ngã xuống đất trong cảnh tượng kinh hoàng, nghi là một vụ trả thù xã hội.

tra thu xa hoi
Ngày 20/5, một trường tiểu học ở thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bàng hoàng khi biết tin một người phụ nữ đột nhập vào khuôn viên trường và chém nhiều học sinh ngã xuống đất. (Ảnh MXH)

Trung Quốc suy thoái kinh tế khiến tình hình tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn. Tỷ lệ thất nghiệp cao, áp lực xã hội gia tăng, khiến nhiều người chọn cách trả thù xã hội để trút bỏ sự dồn nén của những cảm xúc tiêu cực này.

Tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ngay lập tức chặn tin. Cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc khiến 2 người chết và 10 người bị thương. Tuy nhiên, dư luận lại tiết lộ, có ít nhất 21 người chết, trong đó có 2 giáo viên.

Theo truyền thông Đại Lục, 12h trưa ngày 20/5, một phụ nữ 45 tuổi họ Phan đã đột nhập vào trường tiểu học Minh Đức ở thị trấn Văn Phường, thành phố Quý Khê và dùng dao chém khắp nơi, khiến 2 người phải đưa đi cấp cứu và được xác định đã chết, 4 người không nguy hiểm đến tính mạng, 6 người bị trầy xước do tránh né.

Nguồn tin chỉ ra, nạn nhân chủ yếu là các bé gái lớp 1 và lớp 2. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã khẩn trương thông báo phụ huynh đến trường đưa con về nhà.

Từ video được người dân ghi lại tại hiện trường có thể thấy, nhiều học sinh đang nằm trên vũng máu, hoặc chảy máu khá nhiều cần được cấp cứu. Ngoài ra còn có phụ huynh lao vào trường bảo vệ con mình. Cảnh sát đã bắt giữ bà Phan, nhưng chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc chi tiết nào.

(Nội dung bài đăng: Ngày 20/5, một người phụ nữ dùng dao đâm nhiều học sinh tại một trường tiểu học ở Quý Khê, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.)

Một số người dân địa phương cho biết, người phụ nữ họ Phan là vợ của một giáo viên trong trường. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà Phan cùng một người đàn ông lái xe đến khu vực lân cận của trường, ám sát cô giáo đang canh gác gần cổng, rồi lái xe vào khuôn viên và chém suốt từ khu vực lớp học cấp 1 đến lớp 2.

Người dân cũng nhấn mạnh, vụ việc khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 2 giáo viên, khác với thông tin của chính quyền. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức xác nhận.

Ngoài ra, điều đáng chú ý là sau vụ việc chấn động như vậy, tin tức và những bức ảnh liên quan đã bị quản trị mạng xóa, các cuộc thảo luận về vụ việc cũng liên tục bị kiểm soát.

Trên thực tế, gần đây những vụ giết người bất ngờ đã xảy ra thường xuyên trên khắp Trung Quốc.

Ngày 7/5, một vụ giết người đã xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân huyện Hùng, thị trấn Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Một người đàn ông cầm dao chém trong bệnh viện, khiến 2 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Video từ hiện trường cho thấy, có những người bị thương nằm trên mặt đất, người đầy máu, trong khi những người khác bất động và được nhân viên y tế khiêng đi trên cáng. Hiện trường rất hỗn loạn.

p3486091a803445044
Vụ đâm chém dã man đã xảy ra tại một bệnh viện ở huyện Hùng, thị trấn Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, khiến 2 người chết và 23 người bị thương. (Ảnh: Weibo)
p3481991a660494744
Ngày 26/4, sau khi dùng dao giết người, một người đàn ông ở Triệu Khánh, Quảng Đông tiếp tục lái ô tô đâm nhiều người, sau đó bắt một đứa trẻ cùng nhảy xuống sông. (Ảnh chụp màn hình MXH)
p3469811a741251778
Ngày 28/3, vụ nổ súng xảy ra ở Tô Châu, có người ngã xuống đất. Một người đàn ông ở Từ Châu đã chém 3 người rồi tự sát. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Một số cư dân mạng không khỏi than thở: “Hỗn loạn! Hậu quả của sự sụp đổ kinh tế đã xuất hiện. Giông bão khắp nơi, biểu tình đòi quyền lợi, trả thù xã hội, dùng ô tô tông người, những vụ việc xã hội xấu xa đều liên tiếp xuất hiện.”