Trung Quốc

Quan chức ĐCSTQ “tạo bầu không khí vinh quang cho việc hiến tạng”

Gần đây, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc chủ trương cần phải “tạo ra bầu không khí xã hội vinh quang cho việc hiến tạng”, khiến nhiều cư dân mạng Đại Lục phẫn nộ nói thẳng rằng “lãnh đạo nên đi đầu”, “đảng viên hãy hiến tạng trước” “người từ ủy ban y tế hãy làm gương”.

Các học viên Pháp Luân Công diễn lại cảnh chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Xu Touhui/Epoch Times)

Chủ đề về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng người từ người vẫn còn sống đã tràn lan trên mạng xã hội.

“Quy định hiến tặng và cấy ghép nội tạng người” của Trung Quốc đã chính thức được thực thi vào ngày 1/5. Nhằm thúc đẩy hơn nữa việc “hợp pháp hóa” hiến tạng này, và khuyến khích công chúng tích cực tham gia, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và các cơ quan khác cùng ban hành công văn.

Theo “Nhân dân Nhật báo”, ngày 21/5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và 14 cơ quan khác, gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, đã ban hành “Ý kiến ​​về Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của việc hiến nội tạng người”.

Văn kiện đề xuất phấn đấu đạt mức tăng hơn 10% về số lượng đăng ký tự nguyện hiến tạng người hàng năm trong 5 năm qua, và phấn đấu đạt được mục tiêu tỷ lệ hiến tạng quốc gia là 8 trên một triệu người trong vòng 5 năm.

Ngày 23/5, ông Chu Uy, giám đốc Khoa Thu hoạch và Phân phối Nội tạng (OPO) của Trung tâm Y tế Cấy ghép Đại học Vũ Hán, kiêm Phó giám đốc điều hành Khoa OPO của Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán, cho biết việc công bố văn kiện này đã cụ thể hóa hơn các biện pháp chính và yêu cầu công việc, nhằm phát triển hoàn thiện hoạt động hiến tạng người, và chỉ ra phương hướng phát triển công việc theo tiêu chuẩn.

Đồng thời, văn kiện này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phổ biến, công khai việc hiến tạng người, và tích cực tạo ra bầu không khí xã hội cảm thấy vinh quang khi hiến tạng. Tất cả các ban ngành liên quan cần “giao tiếp và hợp tác”, “cùng thực hiện các hoạt động như công khai và vận động hiến tạng người, dịch vụ tình nguyện, công nhận và khen thưởng, v.v.”

Điều đáng nói là trên Internet Đại Lục, bài viết “Bài phát biểu của Ủy ban Y tế Quốc gia nghĩ đến mà kinh hoàng: Tạo bầu không khí xã hội vinh quang cho việc hiến tạng” đã bị giới chức xóa.

Năm 2017, tại một sự kiện công cộng do Tencent và Sở Công an tỉnh Phúc Kiến tổ chức, phóng viên của China News Service đã liệt kê con số 8 triệu người mất tích ở Trung Quốc.

Các chuyên gia bình luận còn cho biết, điện thoại di động Huawei có một ứng dụng đặc biệt đáng sợ. Nó tích hợp một phần mềm hiến tạng đặc biệt, không thể tắt chức năng tự động công nhận việc hiến tạng trong phần mềm này, nghĩa là dù bạn có tự nguyện hay không, thì điện thoại di động vẫn sẽ công nhận rằng bạn là người tự nguyện hiến tạng.

Hiện giờ học sinh trong trường đều phải xét nghiệm máu và ngày càng nhiều học sinh có điện thoại di động. Khi cầm chiếc điện thoại di động này, bạn có thể trở thành người hiến tặng bất cứ lúc nào. Điều này thực sự rất đáng sợ.

Các bậc cha mẹ ở nhiều nơi tại Trung Quốc Đại Lục cũng hết sức cảnh giác về việc con cái họ liên tục bị xét nghiệm máu và khám sức khỏe ở trường. Đây thực sự là điều rất đáng lo ngại.

Ông Triệu Lập Kiện cho biết, một điều đáng sợ khác ở chiếc điện thoại di động này là khi sử dụng phần mềm hiến tạng, nó không cho phép bạn chụp ảnh màn hình vì sợ bị người khác chụp lấy bằng chứng.

Nói cách khác, rất có thể một ngày nào đó trong tương lai, khi một người đang đi mua sắm thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Sau đó sẽ có người lấy điện thoại di động của họ ra, và nói rằng trước đó người này đã ký đồng ý hiến tạng.

Một người trước đó đã ký thỏa thuận hiến tạng, thì sau đó bị chết não, có thể sẽ bị thu hoạch nội tạng dù vẫn còn sống hoặc thành người hiến tặng. Đây là một chuyện thật khủng khiếp.

Cư dân mạng Đại Lục tức giận và chế giễu

Cư dân mạng ở Giang Tô cho biết: “Nếu đồng ý hiến tạng, bạn sẽ là một cơ quan nội tạng biết đi trong mắt các chuyên gia y tế.

Có thể một ngày nào đó bạn sẽ vô tình biến mất hoặc chết, và nội tạng của bạn sẽ bị lấy đi một cách hợp pháp. Bạn có sợ không? Muốn hiến tạng thì Ủy ban Y tế Quốc gia phải hiến tạng trước, để thuyết phục người khác bằng đức độ và làm gương.”

Một số cư dân mạng tức giận:

“Bạn có bao giờ nghĩ đến việc thu hoạch nội tạng của con người trước khi họ chết hẳn là sự tàn nhẫn như thế nào không!”

“Chúng tôi không phải trâu bò, chúng tôi là con người!”

“Ủy ban phải chịu trách nhiệm về việc quá nhiều trẻ em biến mất!”

Cư dân mạng nhắc nhở nhau:

“Ngay khi bác sĩ nói chết não, sẽ lập tức có người xin lấy nội tạng.”

“Số người mất tích ở nước ta ngày càng tăng theo từng năm!”

Bình luận của cư dân mạng Đại Lục. (Ảnh chụp màn hình MXH)
Bình luận từ cư dân mạng Douyin Đại Lục. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Ngày 27/5, trang truyền thông cá nhân NetEase của Trung Quốc Đại lục “Đi và học cuộc đời mới” (Tẩu độc tân sinh) đăng một bài viết có tựa đề “Tạo ra một “Bầu không khí vinh quang” cho việc hiến tạng? Trước tiên phải tìm hiểu lý do vì sao cư dân mạng lại tỏ ra chán ghét.”

(Ảnh chụp màn hình)

Bài viết chỉ ra rằng một giáo sư rất nổi tiếng đã từng bị tạp chí học thuật quốc tế có uy tín “Liver International” cấm đăng bài suốt đời. Về vấn đề trên, tạp chí này nói với Báo Khoa học Trung Quốc là vì “vị giáo sư đó thiếu chứng nhận về đạo đức cho 563 ca ghép gan”.

Bài viết cũng chỉ ra rằng trên thực tế, người dân vẫn đặt câu hỏi vì sao Đại Lục lắp đặt nhiều camera như vậy, nhưng không bao giờ bắt được những kẻ buôn người? Vì sao công an dễ dàng tìm ra người đăng tin trên mạng, nhưng không tìm được kênh liên lạc của kẻ buôn người? Vì sao sao lại có bệnh viện tham gia vào hoạt động buôn người như vậy?

ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn, bị thế giới lên án

Năm 2020, ông Hoàng Khiết Phu, Chủ tịch Ủy ban Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng Người Trung Quốc, đã công khai tuyên bố: “Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia cấy ghép nội tạng lớn nhất thế giới vào năm 2023, và hoạt động cấy ghép nội tạng sẽ dần phát triển lên quy mô 50.000 ca mỗi năm”.

Ngày 20/7/2023, ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), nói với Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu:

“Tôi muốn nói với thế giới rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một ‘tội ác diệt chủng cấp nhà nước’. Từ cuối năm 1999 đến nay, đã diễn ra được 24 năm và vẫn đang tiếp diễn. Đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công trên khắp cả nước. Đây một tội ác chưa từng thấy trong lịch sử loài người”.

Ông nói: “Cuộc điều tra do WOIPFG thực hiện trong hơn 10 năm đã xác nhận rằng bắt đầu từ cuối năm 1999, dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng và giết hại hàng loạt các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc, và vẫn đang tiếp diễn. Đây không chỉ là tội diệt chủng thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, mà còn là sự hủy diệt triệt để nhất về giới hạn đạo đức của nhân loại, và đẩy nhân loại đến sự hủy diệt.”

Tội ác của ĐCSTQ đã bị những người có lương tâm trên khắp thế giới chỉ trích mạnh mẽ. Trong báo cáo nhân quyền hàng năm công bố vào ngày 10/5, Ủy ban Điều hành-Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Ông Chris Smith, một nghị sĩ cấp cao của Hoa Kỳ, kiêm Chủ tịch của CECC, nói rằng Chính phủ Hoa Kỳ nên trấn áp nghiêm khắc tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tín đồ khác của ĐCSTQ. Hiện giờ ĐCSTQ đã mở rộng các mục tiêu thu hoạch nội tạng tới cả những người theo đạo Cơ đốc, Phật tử Tây Tạng và gần đây nhất là người Duy Ngô Nhĩ.

CECC khuyến nghị Chính phủ Hoa Kỳ nên tìm kiếm sự giám sát độc lập đối với hệ thống cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ. Quốc hội Hoa Kỳ cũng nên thông qua “Đạo luật chấm dứt thu hoạch nội tạng” (H.R.1154/S.761), áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ ai liên quan đến hoạt động buôn người vì mục đích thu hoạch nội tạng.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Thủ tướng Orban của Hungary tới Kyiv họp bàn với Tổng thống Zelensky

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Kyiv vào thứ Ba (2/7) để họp với…

14 phút ago

Úc: Hàng trăm phụ huynh ủng hộ phong trào ngăn trẻ em sử dụng điện thoại thông minh

Một chiến dịch mới khuyến khích phụ huynh ngăn chặn con cái họ tiếp cận…

46 phút ago

Nguyên tắc giáo dục của bà mẹ Mỹ có con gái lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 18

Trong môi trường giáo dục có tính cạnh tranh cao hiện nay, kinh nghiệm nuôi…

4 giờ ago

Tay vợt trẻ Trung Quốc đột tử trên sân đấu, đồn đoán về vắc-xin lại nổi lên

Tay vợt đơn người Trung Quốc bất ngờ ngã xuống đất và co giật dữ…

4 giờ ago

Ninh Bình cần chi ít nhất 6,5 tỷ đồng/tháng cho tổ an ninh trật tự cơ sở

Với gần 1.700 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, tổng…

5 giờ ago

Ngân hàng Thế giới: Nga trở thành quốc gia có “thu nhập cao”

Bảng xếp hạng thu nhập quốc dân hàng năm của Ngân hàng Thế giới (World…

6 giờ ago