Sinh viên Hồng Kông viết hơn 700 bức thư xin lỗi về nguyên nhân kháng nghị

Phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông đã kéo dài nhiều tháng, tình hình “chấp pháp” của cảnh sát Hồng Kông ngày càng kịch liệt, và nhiều trường đại học đã trở thành chiến trường bảo vệ Hồng Kông, sinh viên trở thành quân chủ lực. 

Cảnh sát tấn công hơi cay tại Đại học Bách Khoa Hồng Kông (Ảnh: Epoch Times)

Bắt đầu từ ngày 11/11, người Hồng Kông tiếp tục phát động phong trào “tam bãi” (bãi công, bãi khóa, bãi thị), chặn đường giao thông, v.v. để chống lại hành vi bạo lực của cảnh sát, đồng thời hy vọng chính phủ Hồng Kông đáp ứng 5 yêu cầu.

Hàng loạt hoạt động kháng nghị tự phát đã mang đến nhiều bất tiện cho người dân thành phố. Theo Apple Daily tại Hồng Kông đưa tin, hơn 100 sinh viên đã không quản ngày đêm đích thân viết hơn 700 lá thư xin lỗi, để giải thích với người dân Hồng Kông về nguyên nhân đằng sau phong trào “tam bãi” và chặn đường, mong người dân có thể thông cảm cho hành động của họ, đồng thời họ ra ngoài đường mặc cho rủi ro bị cảnh sát bắt giữ để đem thư gửi tới tay người dân.

Bản tin cho biết, thư gồm có tiếng Anh và tiếng Trung, trong thư nói, “gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới các vị” vì đã gây ra ảnh hưởng tới giao thông, nhưng cũng nói thẳng “sự việc xảy ra đến hiện nay, đây là việc duy nhất chúng tôi có thể làm”. 

Trong thư còn liệt kê các hoạt động mít tinh diễu hành trước đó, cho rằng sự kiện xảy ra đến bước như hiện nay, hoàn toàn là kết quả của việc Chính phủ một mực làm theo ý mình, dùng bạo lực trấn áp, phớt lờ dân ý. Trong thư nói, nếu do chặn đường tạo thành sự bất tiện, “khẩn cầu các vị có thể lượng thứ, không cầu mong ủng hộ, nhưng mong các vị hiểu cho”. 

Cuối cùng, bức thư khép lại bằng câu “người Hồng Kông” có thể là “trứng gà trước bức tường cao”.

Được biết, cảnh sát trấn áp người dân phản đối Dự luật Dẫn độ đã bắn hàng ngàn quả lựu đạn hơi cay, đạn cao su, đạn túi vải, thậm chí là bắn đạn thật ở cự ly gần vào sinh viên. Ngày 15/11, Hội Liên hiệp Phản đối Dự luật Dẫn độ toàn Hồng Kông (Anti-Extradition Bill Coalition) thống kê cho biết, từ ngày 12/6 – 13/11, cảnh sát Hồng Kông đã bắn ít nhất 9362 quả lựu đạn hơi cay.

Tuyết Mai

Xem thêm:

Tuyết Mai

Published by
Tuyết Mai

Recent Posts

Một số vật dụng phổ biến trong nhà có thể đe dọa sức khỏe của bạn

Có một số vật dụng trong nhà tuy gần gũi nhưng lại là mối đe…

2 giờ ago

‘Luật ngầm’ của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và…

2 giờ ago

Ông Trump trả lời phỏng vấn Tạp chí TIME, vạch ra kế hoạch cho nhiệm kỳ hai

Ông Trump nói trên Tạp chí TIME chi tiết về nghị trình trong nhiệm kỳ…

5 giờ ago

Sập đường cao tốc Quảng Đông khiến 19 người chết, 30 người bị thương

Sáng sớm ngày 1/5, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài, một vụ sập…

7 giờ ago

Biểu tình ủng hộ Palestine tại nhiều trường đại học Mỹ: Hàng trăm người bị bắt

Những diễn biến mới cho thấy tình hình tiếp tục căng thẳng, hàng trăm người…

7 giờ ago

Người bán hàng rong được minh oan không bán ‘3 quả dứa 500.000 đồng’

Sau khi đã mua một quả dứa gọt sẵn với giá 50.000 đồng, nữ du…

7 giờ ago