TQ: ‘Biển hoa’ tự phát tưởng niệm 11 nạn nhân trong vụ sập trần nhà thể thao

Vụ sập trần nhà thể thao của Trường Trung học Cơ sở Số 34 tại quận Long Sa (TP. Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) đã khiến rất nhiều phụ huynh học sinh cảm thấy xót xa. Điều kỳ lạ là trong khi người dân đến đặt hoa trong khuôn viên trường tại tỉnh Hắc Long Giang, thì con đường có tên Tề Tề Cáp Nhĩ ở Thượng Hải, cách đó hơn 2.000 km, đột nhiên đóng cửa toàn bộ các cửa hàng bán hoa.

Hoa tươi tưởng niệm nạn nhân tử vong trong vụ sập trần nhà thể thao của Trường Trung học Cơ sở Số 34 ở quận Long Sa, TP. Tề Tề Cáp Nhĩ. (Nguồn ảnh: Ảnh từ MXH)

Hôm 25/7, tài khoản “Wei Guang Nian” trên mạng Wangyi viết: “Ngày 23/7 là một ngày nặng nề đối với người dân Tề Tề Cáp Nhĩ và đối với người dân Trung Quốc. Vụ sập trần nhà thi đấu đã giết chết 11 người. Trong 11 người đã chết, ngoại trừ huấn luyện viên, về cơ bản đều là những nữ sinh trong đội bóng chuyền nữ. Họ qua đời ở cùng độ tuổi … Bây giờ cổng Trường Trung học Cơ sở Số 34 Tề Tề Cáp Nhĩ được phủ đầy hoa tang. Khung cảnh trật tự và rất yên tĩnh, bầu không khí hiện lên vô cùng bi thương.”

Cùng ngày, tài khoản công khai “Shuo san dao si” trên Sohu cũng viết: “Sau khi biết tin này, mọi tầng lớp xã hội đều bày tỏ thương tiếc và kính trọng đối với các nạn nhân. Cổng Trường Trung học Cơ sở Số 34 ở TP. Tề Tề Cáp Nhĩ nhanh chóng ngập tràn hoa tươi, hình thành một biển hoa, và trở thành một nơi để người dân tưởng niệm. Vô số người đã đến đặt hoa, thắp nến tưởng niệm, bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc đối với người bị nạn. Bi kịch này cũng khiến người ta suy nghĩ và thảo luận về quản lý an toàn và trách nhiệm. Vụ tai nạn xảy ra đã phơi bày kẽ hở trong quản lý của đơn vị thi công và nhà trường, sự bất lực trong việc giám sát và kiểm tra của cơ quan liên quan. Đây là hành vi coi thường nghiêm trọng đối với an toàn tính mạng của người dân và cần phải coi trọng hơn nữa.”

(Tweet: Biển hoa tại Trường Trung học Cơ sở Số 34, Tề Tề Cáp Nhĩ, trưa ngày 26/7/2023.)

 

(Tweet:@Hippo_曼联: Cảnh tượng trước cổng Trường Trung học Cơ sở Số 34 khiến tôi chấn động...)

Mới đây, một vụ sập trần nhà trong khuôn viên Trường Trung học Cơ sở Số 34 ở quận Long Sa, TP. Tề Tề Cáp Nhĩ, đã khiến vô số phụ huynh học sinh cảm thấy xót xa. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Internet)

Vào thời điểm mọi người tự phát đến trường đặt hoa tưởng niệm để chia buồn với những học sinh thiệt mạng tại tỉnh Hắc Long Giang, và kêu gọi chính quyền điều tra kỹ lưỡng vụ sập trần nhà, một số cư dân mạng đã chia sẻ thông tin trên Weibo rằng tất cả các cửa hàng hoa xung quanh đường Tề Tề Cáp Nhĩ ở Thượng Hải, cách đó hơn 2000 km, hiện đều đang đóng cửa. “Nghe nói tất cả các cửa hàng hoa trên con đường này ở Thượng Hải đều đóng cửa. Sự tinh tế thậm chí phong phú trong lối tư duy lo trước tính sau này, nếu một phần vạn của lối dư duy này dùng cho quản lý việc xây dựng trần nhà thể thao của trường Số 34 Tề Tề Cáp Nhĩ đó, tôi đoán trời có sập xuống cũng sẽ đến không đến lượt trần nhà thể thao kia bị sập.” Tuy nhiên, sau đó thông tin liên quan đã nhanh chóng “biến mất”. 

Người dân tự phát đặt hoa tươi để bày tỏ tiếc thương đối với các học sinh bị nạn của Trường Trung học Cơ sở Số 34. Hình ảnh đường Tề Tề Cáp Nhĩ tại Thượng Hải. (Ảnh từ Weibo)

Về vấn đề này, cư dân mạng đã để lại bình luận: 

“Một tờ giấy trắng, một bó hoa tươi, thiện ý đơn giản như thế, nhưng lại giống như ánh mặt trời thiêu đốt chiếu vào nhóm quỷ hút máu, chiếu vào bộ mặt thối nát sinh đầy giòi bọ, thiêu đốt đến nỗi chúng gào khóc kêu la.”  

“Mỗi một bó hoa là đại diện cho tấm lòng ấm áp, mong các cháu an nghỉ, mong phụ huynh đừng quá đau buồn.” 

“Dự là đến lúc đó [bảng tên đường Tề Tề Cáp Nhĩ] lại bị cất đi giống như bảng tên đường Ô Lỗ Mộc Tề.”

“Xong luôn, dự là bảng tên đường này sẽ bị biến mất rất nhanh…”

“Năm ngoái là đường Ô Lỗ Mộc Tề, năm nay là đường Tề Tề Cáp Nhĩ.”

“Kháng nghị không tiếng nói.”

Có người còn cho rằng: “Hàng trăm người dân đặt hoa trước cổng Trường Trung học Cơ sở Số 34 không chỉ để tưởng nhớ những nạn nhân bất hạnh trong thảm kịch, mà mỗi bông hoa còn gián tiếp bày tỏ sự bất mãn với chính quyền.”

Trước đó chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa dịch bệnh trong thời gian dài đã khiến dư luận bất bình, sau một trận hỏa hoạn lớn ở Tân Cương đã làm bùng phát “Phong trào Giấy trắng”. Phong trào này sau đó nhanh chóng lan ra khắp Trung Quốc. Sáng sớm ngày 27/11/2022, có thông tin cho rằng nhiều người ở Thượng Hải đã tập trung tại “đường Ô Lỗ Mộc Tề” để ủng hộ người dân ở Ô Lỗ Mộc Tề, họ hô vang “Đảng Cộng sản hạ đài!”, “Phản đối chủ nghĩa cộng sản”, “Phản đối độc tài”, “Không muốn axit nucleic, muốn tự do! Cần xin lỗi, cần xin lỗi!” v.v. Nhưng ngay lập tức bị cảnh sát bao vây và chặn tín hiệu mạng.

Sáng sớm ngày 27/11/2022, một lượng lớn người dân ở Thượng Hải đã hét lên “Đảng Cộng sản, hạ đài!”. Cảnh sát đã được điều động đến để trấn áp, đồng thời chặn tín hiệu mạng. (Ảnh cắt từ video)
Chính quyền địa phương Thượng Hải được cho là sợ người dân tiếp tục tập trung kháng nghị, nên đã quyết định dỡ bỏ biển tên đường “Ô Lỗ Mộc Tề”. (Ảnh cắt từ video)

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Lê Tiểu Quỳ

Published by
Lê Tiểu Quỳ

Recent Posts

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

57 phút ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

3 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

3 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

6 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

7 giờ ago

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ giới đã khô trong căn hộ chung cư

Khi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân…

7 giờ ago